- "Nếu bạn không còn cảm giác thèm nicotin thì bạn cũng chưa thể tuyên bố mình đã bỏ thuốc thành công, cuộc chiến vẫn còn ở phía trước", các nhà nghiên cứu ĐH Pittsburgh và ĐH Carnegie Mellon cho biết. “Chúng tôi nhận thấy rằng chỉ cần thoáng có ý nghĩ trong đầu cũng đủ khiến người cai thuốc lá lên cơn thèm”, trưởng nhóm nghiên cứu, chuyên gia tâm lý Michael Sayette, ĐH Pittsburgh, cho biết. Nghiên cứu này cho thấy khi người hút thuốc không còn thèm thuốc, họ cần phải chiến thắng cảm giác thèm thuốc sẽ thường xuyên quay trở lại. Thiếu điều này, việc cai thuốc có thể bất thành, nhất là khi tham dự một bữa tiệc mà ở đó nhiều người hút thuốc, lúc đó thật khó để từ chối. Như vậy, nếu những người nghiện thuốc không đánh giá được đúng nhu cầu hút thuốc của bản thân thì việc cai thuốc lá sẽ rất khó khăn. Theo Reuters
Em bỏ hút thuốc lá 4 năm rồi.Bây giờ ngồi gần ai mà hút thuốc thì chịu không được vì thấy nó hôi kinh khủng 8-}.Bỏ được là do hồi đó lái xe 16 chỗ máy lạnh,không hút được nên thôi luôn chứ cũng chẳng hay ho gì mà tự nhiên bỏ được .
Nói phét!Trước mặt người yêu thì ngoan lắm!Nhưng đi óp với anh em sgm dít như cháy nhà! Tính bỏ thuốc nhưng cứ gặp bác Callme bác lại mời, trả nhẽ lại từ trối>>>nên thật khó bỏ!
Mún bỏ được thuốc phải chịu khó rủ mấy thằng bạn nghiện đi uống cafe. Ngồi cùng mấy cái lò đốt gạch mặt phải nhơn nhơn ra ;)) Chịu khó đi oánh bida thông đêm cũng toàn đi cùng mấy cái ống khói di động, dần dần sẽ bỏ được ngay mà :>:>:>
Mọi người ra sao thì tôi không rõ, chứ tôi thì trước khi lâm trận làm xong một bi loại Ngựa trắng thì...Hoành tráng luôn8-}