Xin giúp Thần thoại, nguồn gốc các vị thần và fal'Cie trong Final Fantasy XIII

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi giahuymobile5c, 15 Tháng mười một 2014.

  1. giahuymobile5c Thành viên

    [​IMG]

    Final Fantasy Fan Club - Thế giới trong Series Final Fantasy XIII có sự tồn tại của các vị thần cũng như các fal'Cie những sinh vật nguyên thủy với sức mạnh tương đương với các vị thần. Những kẻ bất tử và có quyền năng to lớn với cuộc sống của con người. Vậy hãy cùng tìm hiểu về câu truyện thần thoại trong thế giới của game để hiểu rõ hơn về cốt truyện vốn không được miêu tả một cách chi tiết.


    Nguồn: http://www.fffcvn.com/2014/11/than-thoai-nguon-goc-cac-vi-than-va.html

    Đầu tiên hãy xem qua bảng gia phả của các vị thần trong series Final Fantasy XIII.

    [​IMG]
    Dưới Pulse có tổng cộng 8 Pulse fal'Cie:
    [​IMG]

    Dưới Lindzei có Orphan và 9 Cocoon fal'Cie.


    [​IMG]

    Thần thoại trong game:
    [​IMG]
    Mwynn bên phải cùng con trai là Bhunivelze bên trái​

    Nhưng ngay sau khi trở thành 1 vị thần tối cao Bhunivelze lo sợ sẽ có ngày mẹ hắn quay lại từ Unseen World để trả thù vì vậy hắn tạo ra 3 người con để giúp bản thân tiêu diệt Mwynn một lần và mãi mãi ngay trong Unseen World
    Sau khi tạo ra 3 người con Bhunivelze an tâm chuyển sang dạng tinh thể hóa và đi vào giấc ngủ, trong khi những "tạo vật" của hắn tìm cách để đi xuyên qua Unseen World.

    Khi đó Pulse và Lindzei quyền năng bắt tay vào 1 thú vui khác là tạo ra những thế giới mới là Grand Pulse và Cocoon cùng với các fal'Cie.

    Còn với Etro ngay từ khi được tạo ra cho đến giờ, vị nữ thần này vẫn chỉ luôn cô độc vì không được để ý đến và không sở hữu bất cứ quyền năng nào. Vì mong muốn được cha mình để ý đến, Etro đã tự xé toạc bản thân và biến mất khỏi thế giới. Máu của Etro chảy ra được Lindzei sử dụng để tạo ra con người đầu tên - Yeul, cô gái có ngoại hình giống hệt Etro hay nói cách khác là Mwynn.

    [​IMG]

    Nhờ việc làm của mình Etro đã thực hiện được điều mà Bhunivelze mong muốn đó là vượt qua cánh cổng và đến thế giới người chết. Tại Valhalla Etro gặp được Mwynn đang hấp hối, trước khi tan biên vào Chaos bà yêu câu Etro đảm nhận trọng trách trở thành nữ thần của cái chết và gìn giữ sự cân bằng cho 2 thế giới, nếu sự cân bằng bị phá vỡ, Chaos sẽ nuốt chửng tất cả và vũ trụ sẽ sụp đổ. Etro tiếp nhận quyền năng và dùng máu của mình để tạo ra con người, đưa cho họ những mảnh chaos, thứ sau này sẽ trở thành trái tim và linh hồn của mỗi người và đồng thời Etro cũng trở thành người dẫn đường cho họ. Khi 1 người chết đi, linh hồn của họ sẽ quay về Valhalla và hòa vào Chaos, Etro có thể sử dụng những linh hồn đó để chỉ đường đến Visible World, nơi họ sẽ lại được tái sinh.

    [​IMG]

    Ngoài ra Etro còn rất thương xót cho cô gái tên Yeul, người sẽ không bao giờ vượt qua được Etro's Gate và hòa vào Chaos mà linh hồn cô sẽ luôn vất vưởng ở Visible World vì thế Etro đã tái sinh Yeul ngay tại Mortal World điều này khiến cô có Etro's Eye và hồi sinh trong 1 vòng tuần hoàn vĩnh cửu. Vì sở hữu Etro's Eyes nên tuổi thọ của Yeul bị giảm tới mức tối đa khiên cô sẽ chết ngay khi còn rất trẻ. Chính vì thế Etro đã ban tặng trái tim của mình cho người bảo vệ Yeul - Caius Ballad như là 1 món quà, sự bất tử để anh có thể bảo vệ Yeul mãi mãi, nhưng với Caius thì đây giống 1 lời nguyền hơn là 1 món quà.

    Trong khi Etro tiếp tục dùng máu của mình để tạo ra con người và giữ không cho Chaos nuốt chửng mọi thứ (điều mà làm cho Etro ngày càng trở nên yếu hơn) thì 2 người anh em của bà đã hoàn thành việc xây dựng Grand Pulse và Cocoon và biến mất khỏi thế giới hay đúng hơn là quay trở lại với nhiệm vụ mà Bhunivelze giao cho họ.

    Theo truyền thuyết thì Lindzei đã xây dựng Cocoon bằng cách sử dụng đất đai trên Grand Pulse và khi hoàn thành bà đã gọi nơi này là thiên đường và dụ dỗ con người lên sống ở đó, với những người sống ở Grand Pulse họ cho rằng những người đã lên Cocoon sẽ trở thành nô lệ của Lindzei.


    Sự xuất hiện trong game:

    Trong Final Fantasy XIII, có 1 khái niệm được nhắc đến bởi các fal'Cie đặc biệt là Barthandelus đó chính là The Maker. Đấng sáng tạo của các fal'Cie. Barthandelus nghĩ rằng The Maker đã cảm thấy thế giới buồn chán và bỏ đi nên muốn hủy diệt cả Grand Pulse và Cocoon để The Maker quay lại.

    Nhưng thực chất The Maker là 2 người và chính xác là Pulse và Lindzei, với Pulse fal'Cie thì Pulse là The Maker của họ còn với Cocoon fal'Cie thì đó là Lindzei.

    Pulse:
    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    Biểu tượng của Pulse


    Lindzei:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biểu tượng của Lindzei​
    Cả Pulse và Lindzei đều được Bhunivelze triệu hồi trong Lightning Returns để trở thành vũ khí cho hắn với hình dạng cây lưỡi hái 2 đầu

    [​IMG]

    Etro:Đây là vị nữ thần được nhắc đến nhiều nhất và đóng vai trò quan trọng trong suốt Series Final Fantasy XIII.

    Trong Final Fantasy XIII:
    [​IMG]
    Bức chân dung Etro trong Final Fantasy XV​
    Trong Final Fantasy XIII-2:
    [​IMG]

    Kết thúc FF XIII-2 Etro chết theo đúng kế hoạch của Cauis và Chaos bao trùm cả thế giới, Unseen World hòa lẫn vào Mortal World, thời gian bị đông cứng mãi mãi.
    Trong Lightning Returns:
    [​IMG]
    Bức ảnh về Pulse và Lindzei trước cái chết của Etro​
    Suy cho cùng thần thoại và những câu chuyện về các vị thần trong series Final Fantasy XIII hay thế giới Fabula Nova Crystallis khá phong phú, nó giúp phần giải đáp nhiều thắc mắc về cốt truyện trong 3 phần của series FFXIII, điều mà các tựa game đã không hoàn thành tốt.