To googlevn11

Thảo luận trong 'Điện Thoại Phổ Thông' bắt đầu bởi codon_leloi2005, 3 Tháng tám 2006.

  1. Chào bạn Googlevn11 về việc Hunngcuongmoil........

    Mình có đọc qua thư cảnh báo của bạn, nếu điều bạn nói là sự thật thì mình cũng xin chia buồn cùng bạn, nhưng so với những gì bạn kể, thì mình cảm thấy có mâu thuẫn,bạn đưa ra những thông tin chưa đựoc thuyết phục lắm.chỉ là những chứng cứ bạn giao dịch với HùngCường chứ không có chứng cứ thuyết phục nào về việc HÙngcường xù tiền, và những gì bạn cảnh giác trước đó không biết có phải là do sự sắp đặt hay không?? nếu nhìn về phía tích cực cho bạn thì bạn là người bị hại và không muốn mọi người bị lừa như bạn nên bạn đã có lòng tốt cảnh báo với mọi người
    Nhưng xét cho cùng những thiệt hại của bạn cũng không đến mức có quyền xét đoán, lên án một con người một cách nặng nề như bạn,đọc qua thì chỉ thấy đầy lời lên án, như: "thằng khốn nạn này....", và mình nghĩ muốn đánh giá một nhân phẩm nào phải có rất nhiều chứng cứ để nói lên người đó sai như thế nào, và nếu là một người bạn hiểu rõ như vậy, thì người đó có lẻ là người bạn mà bạn cũng khá quen biết, việc làm của bạn theo mình thấy chỉ phục vụ cho chính bản thân của bạn là “Trả thù” (trả thù mình nói ở đây nếu nhưng chuyện lừa đảo của HùngCường là sự thật)
    Và nếu nhìn theo một hướng khác thì nếu bạn là người tốt thì sẽ không làm những chuyện phỉ phánh, bêu xấu một con người như vậy,
    Đúng như một bạn nào đó trong diễn đàn nói “ Người hại không bằng trời hại”
    Nếu người đó hại bạn…à không chuyện của bạn không phải là bị hại mà là bị lừa...thôi
    Người bạn đang nói dẩu có đúng như những gì bạn nói thì không đến mức bạn phải hại người ta như vậy…mình nói lên những gì mình nhận xét thôi, còn bạn muốn nghĩ sao cũng được, Chúc bạn lấy lại đựơc niềm vui trong tâm hồn....Và mình cũng xin kết thúc chủ đề này, bạn nên xoáy vào những gì hay hơn là bạn cứ mang một gánh nặng là "Trả Thù"

    kể bạn một ccậu chuyện
    Một người ăn mày nọ, đang đi trên đường thị bị một lão kia dùng hòn đá lớn ném vào người anh ta, anh ta tức lắm nhưng không làm gì được, và rồi anh ta quyết tâm trả thù lão, anh cúi xuống nhặt hòn đá mà lão đã dùng để ném anh ta và nghĩ bụng sẽ lấy chính hòn đá lớn này ném lại lão để trả thù,anh ta bỏ hòn đá lớn vào túi, và cứ giữ nó cho đến khi anh ta có cơ hội ném lại lão già kia...nhưng đến khi anh ta bị một tại nạn và người ta hỏi anh: "Tại sao anh lại giữ hòn đá này bên người anh suốt thời gian lâu đến thế, anh không nghĩ nó sẽ gây thêm nặng nề cho anh sao?" lúc này anh mới cảm thấy những gì mình nghĩ trước kia là sai...về anh ta đã ném hòn đá đó đi. ...
    Nói đến đây chắc các bạn cũng đã hiểu được câu chuyện muốn nói gì,,,nếu bạn ghét, thù, hận một ai thì chính bạn là người phải mang gánh nặng,thế tại sao bạn không tập cách sống tha thứ, bạn cứ nghĩ người bạn đã lừa mình đã giúp cho mình một bài học về sự khôn ngoan, hãy cố gắng nhìn cuộc sống một cách tích cực thì lúc đó bạn sẹ thấy tâm hôn và cuộc sống của bạn nhẹ nhàng và thoãi mái hơn...
    Immb thích bài này.
  2. thaonguyen

    thaonguyen Guest

    Văn hay quá !;)
  3. phuvietnguyen

    phuvietnguyen Thành viên

    Bài viết:
    17
    Được Like:
    1
    trình bày nhiều quá