Tường thuật Offline Yên Tử

Thảo luận trong 'Ảnh & Sự Kiện Gsm.vn' bắt đầu bởi @ngoc, 3 Tháng mười hai 2006.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. @ngoc Guest

    E xin tường thuật lại buổi offline lúc chiều tối qua vậy.

    Đúng 2h chiều @ngọc và e gái có mặt tại trụ sở của Yamaha 67 Ngô Thì Nhậm, dạ xin thưa "nà" hai cháu nó có mặt sớm nhất nhà đấy các bác ạ, chỉ sau bác Romesons có mặt từ sáng . Với "ní" do là con xe bị hỏng giữa đường nên đành phải gọi bác Hoàng(bác sĩ) ra cẩu về, "bổ máy" sửa từ sáng chưa xong, lại thêm tội là xe "ko có biển, ko phải vì xe ko có biển" chỉ tại mất biển từ hôm nọ rồi . Đúng là trụ sở Yamaha có khác đẹp thía , "nộng nẫy" thía, nhìn chỉ muốn "nuốt nước miếng" :D , công nhận hoàng tráng các bác ạ, tầng dưới trưng bày các loại xe của Yamaha, còn tầng trên thì thui rùi, có hẳn một quán Bar quá hoành tráng luôn, nhìn chỉ có mà "ngây ngất". Các bác ai mà xem chương trình 123 Việt Nam sẽ hình dung ngay đc cái hậu trường để quay chính là quán Bar này đấy ạ, nhưng nói thật e thấy quay lên ti vi trông "xấu ỉn" còn ko bằng 1/10 thực tế, nói thiệt @ngoc chưa đến cái quán nước nào đẹp như thía. "Nắng Sài Gòn" với "New Window" gọi bằng "chị" :D .

    Ngồi được một lúc thì bác vnr_82 đến, tiếp sau là bác Hùng_tc......và rùi cũng đầy đủ chỉ thiếu ngoclun ko thấy đến, bác Baxu và chị nhà sáu xu đang cùng chị Cún đi ăn nên đến muộn một chút. Sau màn đăng ký và chào hỏi đội nhà GSM và Yamaha ngồi nghe phổ biến lịch trình và nội quy trên đường để đảm bảo an toàn.........................Cuối cùng sau khi thống nhất thì..........@ngoc e phải lãnh trách nhiệm hậu cần lo phần ăn uống mua sắm cho a e đi Yên Tử..........:eek: Pó tay, chả biết mua bán kí gì bi giờ các bác ạ, sáng hôm sau đã đi sớm mà 4h chiều hôm trc mới chuẩn bị đi mua, ko biết có kịp ko nữa .

    Cháu nó và e gái đành phải bàn kế hoạch tác chiến nhanh...........lấy xe.......tiến thẳng đến Big C.............đường thì xa ...........hai chị e lại phải "thân gái dặm trường"..........."mỏng manh đơn sơ và dễ vỡ"....:D .

    Cuối tuần, cả Hà Nội đi mua sắm để dự trữ "bão" ăn dần hay sao mà đông kinh, chen nhau gần chết mới lên đc tầng hai, mua mua bán bán như đánh nhau................Rút cục cũng mua đc gần đầy đủ..........nhưng mỗi tội có hai chị e xung quanh là cả một đống đồ ăn hoành tráng, phải xoay sở mãi mới cẩu đc về nhà.:hit:

    Chưa kịp cất xe, tháo "boot" bác Rome đã nhắn tin đi "nhậu nhẹt" cùng chị Cún và Mod AnhVu. Chẹp.......chẹp...........khổ thía lại phải chạy sô ...............:D Mệt phờ râu tôm, đã thía lại phải chờ bác AnhVu đi đón chị Cún............7h30 mới tới................trong lúc chờ đợi thì bác Hùng_tc cũng ra tới nơi. Trời thì rét....mà cháu nó thì từ sáng tới giờ mới chỉ có đĩa bánh cuốn vào bụng.................Đói meo.............:hit:.

    Theo sự sắp xếp của Mod AnhVu mọi người thẳng tiến ra Trần Xuân Xoạn ăn cháo trai, từ Nhà Hát Lớn ra đến đấy có khi chỉ mất 10p thía mà đội hình nhà mình phải đi đến 30p , can tội ai ai cũng như "ba ngơ" nên bị "nạc đường" =)) Chị Cún được ăn cháo trai lần đâu tiên, ko biết "thịt trai" nó "nà" thía nào các bác ạ, chả bù ngoài Bắc có mà "đầy ối, đầy toét" thích ăn lúc nào chả đc thía mà trong Nam hổng có "con trai" =))

    Ăn xong , mọi người lại thẳng tiến ra Tràng Tiền ăn kem............."xe ta đang bon bon trên dặm đường...........từ làng quê ta băng qua núi đồi ruộng nương".................thì ôi thôi.......................đèn đỏ ..............bác Rome nhà ta chưa kịp định thần thì chú "CSGT" đã đứng ngay gần trc mặt..........Nhưng ko bác Rome đã kịp nhanh trí....bẻ lái.............rẽ ngay sang Đinh Lễ............hú hồn.....tý thì chít............. :D Ôi không, chưa kịp ăn mừng chiến thắng "chạy giặc" thì bác Mod AnhVU nhà ta đang mải vui bên người đẹp mà ko hề chú ý "địch" ngay trc mẹt........cứ thế lao đi.................như chưa hề có chuyện gì xảy ra ở cõi này..............Thôi thế là thôi...............thôi thôi.........thế thôi..................:eek:
    Nhìn thấy nguy hiểm mà ko lèm sao cứu đc bác AnhVu................bác Rome liền quay xe lại.............nghĩ bụng.......phen này lại xin xỏ mệt đây..........Ô kìa kìa..............có đứa bị bắt.............đúng roài...........nhưng ko phải Vũ nhà mình...............:eek: :eek: Ơ hay lạ quá ta.....làm thế qué gì mà "nó" lại bỏ xót "lão" Vũ nhỉ?................."Đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà vẫn lọt" =)) =)) . Tiếp tục ăn kem Tràng Tiền trong khi trời lạnh "vãi" :D

    Lại dắt díu nhau đi mua thêm ít đồ cho ngày mai Yên Tử, mọi người định bụng xong sẽ đi lên Mỹ Đình ngồi nhậu nhẹt, nhưng chắc tại rét quá nên Mod AnhVu đề nghị đi uống trà Hoa Quả. Từ Hàng Giấy ra đến Phan Đình Phùng có chưa đến 5p , thế mà, lại thế mà Mod Vũ nhà ta lại "nạc" đường, quả nè là trí nhớ có vấn đề từ lúc đèo chị Cún hay sao ý, trông cái mẹt cứ "ngu ngu" =))

    Ngồi đàm đạo, chuyện trên trời dưới đất.........mãi đến 10h30 @ngoc e phải về để còn chuẩn bị đồ mai đi, đến phút chót thì Mod AnhVu cũng bị chị Cún thuyết phục đi Yên Tử...........bên Bác BaXu cũng báo đi thêm người..........Pó tay...........đêm hôm thế này e biết tìm đâu cửa hàng để mua thêm đồ cơ chứ..........sáng 5h đã đi rùi ...............làm gì có ma nào mở cửa bán hàng cho mà mua................À quên ...lại quên bác Hoàng đã dặn là mua cho bác ý một túi chun để còn buộc cờ ở xe.............. :hit:

    ..............Đấy các bác xem..............e khổ như con "chí" thía mà giờ này ...trời còn ko thương.............chả ngủ nghê gì đc................4h kém rùi..........:mad:
    romesons thích bài này.
  2. buloonggi

    buloonggi Thành viên

    Bài viết:
    6
    Được Like:
    17
    iem đề pa tí cho máu nhá (cái nì iem post bên Ya roài, quote qua đây cho máu), đây là mở bài thoai, thân bài chắc để spammer @ngoc làm nốt :p

    Chủ nhựt 4/12/2006....
    5h... tít tít tít... quái, sao hum nay chuông điện thoại kêu sớm thía... vươn tay ra định tắt bỗng ngó thấy chứ REMINDER to vật vã, bỏ mịa, hum nay hẹn nhà GSM đi tour mừ. Hic hic, rét sun hết cả mọi thứ mà vẫn hùng dũng... khoác chăn ra rửa mặt [​IMG].
    5h10 nai nịt gọn gẽ, âm thầm dắt con BLUE MỘC TINH XA ra khỏi nhà. Sau khi khoá cửa phải dắt tít ra đầu ngõ mới dám nổ máy rồi vù ga đi luôn (quên cả cái bài hâm nóng động cơ [​IMG]).
    5h20 ra đến town, hehe cứ tưởng mình gương mẫu ra sớm nhất, ai dzè đã thấy đ/c daugau_hl ngồi đoá rồi [​IMG]. Híc híc, nghe đ/c daugau_hl tâm sự tại sao đến sớm mà ... đau cả bụng; "tối qua iem bị tào tháo lùa, không ngủ được nên... ra đây luôn" =))
    5h30, từ xa thấy 2 con xe lao vun vút đến, một em đèn sáng trưng, một em .... tối thù lù [​IMG]. Đến gần thì ra 4 bác bên GSM ngự trên 1 em Hello Si và 1 bác Nouvo_RC 1 (bác này trình bày hoàn cảnh là xe iem vừa cháy pha xong. Thế nào mà cháy cả 2 mới tài chứ [​IMG])
    5h45, lục tục các thành viên của Ya và GSM đã có mặt gần đầy đủ. Anh em xúm xít buộc cờ, lắp gương. Chị em (có mỗi 2 em bên GSM) thi chia đồ, nước uống cho các xe và thức ăn. Traingheo than vãn: "anh ạ, hôm qua em vừa thay con bình 9A, phải khoét cả nhựa mới vừa, thế mà điện yếu quá, còi hú không kêu được [​IMG]". Hehe, chú không thay cục nạp thì nạp zin nạp kịp thế quái nào được.
    6h, quái, đến giờ đi đến nơi rùi mà chả thấy nhà baxu (GSM) đâu nhể [​IMG]. Cha này hum nay vìa bắt viết kiểm điểm. 6h10 cuối cùng thì trong cái ánh sáng mờ mờ của bình mình mùa đông (đèn đường tắt mất rùi), một con Dream Trung Của Nẩn xé gió phi tới [​IMG].... he he, nhà baxu đây roài. Đội hình đã chỉnh trang xong, chẩn bị lên đường nào. "Ông bu và bác RC chạy đầu nhá", hình như giọng ông đốc tờ. OK, nổ máy lên là tất cả xung phong. Đội hình bắt đầu được sắp xếp theo hàng đôi so le. ơ kìa, sao nhà vợ chồng baxu kia cứ thì thầm mùa đông thế kia nhể [​IMG]. "Vào hàng đê ông ơi".... không trả lời [​IMG], tăng xông máu phi ra... "đi thôi ông ơi"..... "bà xã không khoẻ bác ạ, có khi không đi được"... [​IMG]. Ây dzà, căng à nha, cố gắng động viên chút đê.... tôi bác ạ, để cho nhà cháu vìa. Ok, thôi ta xuất phát nào.
    6h30, 12 con thiết mã rùng mình xuất phát. "Đi rồi ăn sáng ở chỗ nào nhỉ?", said Nouvo_RC. "Gia Lâm bác ạ", replied buloonggi. Ok, lét xì gâu.... ơ bác, sao lại vượt đèn đỏ thía. [​IMG] thôi kệ, sáng sớm mà [​IMG]. Thế là... xe ta bon bon trên chặng đường dài... đi ăn phở.
    (oé, sếp vào [​IMG].... em report tiếp sau nhá các bác [​IMG])
    namfat and romesons like this.
  3. @ngoc

    @ngoc Guest

    Bác này nhanh tay nhẩy, đọc xong iem chỉ muốn đi Yên Tử tiếp, mặc dù ngán leo lắm rùi.........:D :D :D
  4. ngoclun

    ngoclun Thành viên

    Bài viết:
    557
    Được Like:
    150
    Lần sau đi yên tử cho em đi với nhé
  5. @ngoc

    @ngoc Guest

    Lần sau cho ngoclùn ở nhà.............ai bảo...chưa đi đã "đào ngũ"..........@ngoc "thù" dai lém đấy...........Chẹp.....chẹp..........:D :D :D =))
  6. @ngoc

    @ngoc Guest

    Ok bác, đợi e "vận nội công" cái đã, từ hôm qua về vẫn còn mệt và đau nhức hết cả chân nên chả còn chữ nào trong đầu nữa. Đành đợi đến lúc "cảm hứng tràn trề" viết tiếp pà con coi chơi trong lúc đợi ảnh cái nhẩy.:D :D
  7. romesons

    romesons Respected Admin Staff Member

    Bài viết:
    3,763
    Được Like:
    5,380

    bài viết hay quá bác BU ạ

    cơ hội chỉ đến có 1 lần mà thôi, GAME OVER ----> YOU LOSE :hit: :hit:
  8. bup_be87

    bup_be87 Thành viên

    Bài viết:
    147
    Được Like:
    166
    To a Romes: ế ế a ơi đề nghị là ko có post cái ảnh đó lên đâu đó nhá,lỡ vợ của trai nghèo nhìn thấy tạt axít e thì còn gì là tương lai tươi đẹp của e nữa ạ.
    To bác Baxu: bác ơi bác điều tra cái gì đấy ạ,e hông có hỉu hì hì
  9. :mad: bác BAXU & bác Romes ui ! bác vẫn chưa post ảnh lên hả ? hồi hộp quá các bác ui ! :D ! hôm qua đi Yên Tử Vui quá ! hôm nào các bác tổ chức PM em nhé ! em nguyện theo các bác ! :D ! hôm nào rảnh anh em mình về nhà em chơi đê ! HD thẳng tiến nào =D> ! các bác sắp xếp nha ! hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  10. @ngoc

    @ngoc Guest

    E xin tường thuật tiếp phần "thân bài" của bác Bulooggi cái nhẩy.

    Chẹp........chẹp......... "xe ta đang bon bon trên dặm đường" thì "làng quê ta" chưa thấy "núi đồi ruộng nương"......... "Dừng lại ăn sáng cả nhà ơi".
    Đoàn xe thẳng tiến đến quán phở bên "Gia Lâm" thì dừng lại "nạp đạn" và cho mọi người đi xả "nỗi buồn" trc khi lên đường tới nơi đất Phật Yên Tử. Đang ăn ngon trớn thì một anh trong đoàn GSM thông báo là đã để quên gói "thịt bò khô" nặng ngót nghét nửa cân trên rọ xe của bác BaXu mà xe của bác ý thì chị Sáu Xu đã "cẩu" về từ lúc đoàn xuất phát.........hu......hu...., thía nè thì bótay.com, có mỗi quả "mồi nhử" lặn lội từ 10h đêm hôm trc đi mua mang lên cho anh e uốn "rượu" giờ để quên thì lấy đâu tinh thần đi tiếp. "Nại" đc quả ăn sáng hoành tráng của bác Buloonggi nhà ta nữa chứ, tại vì sơ xuất của ban tổ chức nên gọi thừa 1 bát thế nên khổ thân bác ý "nại" phải chịu "thiệt thòi" ăn hộ cả nhà, vừa ăn bác ý vừa lu loa "Ăn thì mệt ko ăn thì thiệt"......=))

    Trời thì rét, rét lém các pác ạ, lại gió to nữa chứ, nhưng thây kệ cả đội GSM lẫn Yamaha vẫn rất hoành tráng chống chọi lại cái rét "cắt da, cắt thịt". Đường đi còn khá xa nhưng với sự tổ chức chuyên nghiệp cùng người dẫn đoàn là bác Tour Man bên Yamaha chỉ huy nên trên đường đi mọi thứ đều rất an toàn. Đoàn xe dừng lại Hải Dương để uống "cà phê" và cho a e đi tìm William Cường, trong lúc nhâm nhi bên cốc cà phê made in "Hải Dương" thì bác Rome nhà ta hóa trang thành "e bé quàng khăn đỏ" cho mọi người cùng chụp hình(ko biết cái ảnh nì đã bị xóa chưa, e hèm chứ ko có "đứa chụp ảnh" bị thương tích):D :D . Đường đến Yên Tử sao mà đầy bụi than các pác ạ, mẹt ai cũng như bôi nhọ nồi ý.........đôi lúc có đoạn còn gồ ghề, xe đi lúc bị xóc nhẩy lên nhẩy xuống như cưỡi ngựa ( chị e ngồi sau.....đau hết cả "bàn toạ") :p có đoạn lên đèo xuống dốc như trong phim, cảnh hai bên sườn núi thì quá trời đẹp luôn.....mây bay bên cạnh..........mà chả kịp chụp chiếc gì sất............Cuối cùng thì cả nhà cũng đến được chân núi Yên Tử các pác ạ, vì giờ ko phải mùa lễ hội nên không khí có phần yên ả đỡ sô bồ hơn, đoàn xe tạm dừng lại để chị e đi mua vé thắng cảnh + vé xe cho cả đoàn.

    Bọn quản "ní" trên này rắn thật, mặc cho chị e "Mỹ nhân kế" mãi mà nó cũng ko bớt cho đồng nào để còn "lấy chỗ đi nại", nói "vã cả bọt mép" chúng nó mới bớt cho 3 vé thắng cảnh, còn đâu vé xe thì chả đc cái nào.....Chẹp....bọn này "ky bo" thảm nào "thằng" nào cũng già "vãi" mà chưa có vợ........:D =))

    ( sorry pà con, pà con đọc tạm nửa đầu "thân bài" vậy, e đang hý hoáy viết tiếp rồi post lên sau, sợ dài quá pà con đọc hổng có hết...:D )
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.