Vài dòng tâm sự cùng MOD LB !

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi tieuDienDien, 7 Tháng mười 2007.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. tieuDienDien Thành viên

    Trước hết, tui xin nói rõ, bài này tui định post trong topic “Gởi MOD hay Admin gì cũng được ???” nhưng nó bị đóng khi đang post chứ ko có ý bới móc hay cà khịa ai cả!
    Tui thấy các bác MOD cũng kì công thiệt!Chiện là vậy:
    - Bác xây 1 cái nhà. Bác rộng lòng đón khách vào chơi! Có khách lịch sự chào hỏi...Có thằng cà chớn thì vào với mục đích là "wậy cho thèng chủ nhà bít mẹc"...Người đàng hoàng thì ko nói làm gì. Kẻ dở hơi thì bác lại phải nặng lòng giải thích!
    => bác dại thế, dành hơi mà lo cho cái nhà của bác kìa.
    Theo tui là hễ nó vào fá, thì cứ tống một đạp. Không thì lại nhận được cái thư “gửi đứa chủ nhà nào cũng đc” như kiểu cha ra lệnh cho con đi quét cái đống bầy hầy mà do chính nó bày ra. Mất công lại dọn cái "đống phân được cho là văn hóa" của tụi nó!
    - Mà dạo này dân tìn nó nhàn lắm bác ạ! Mà nhàn cư thì vi bất thiện thoai!
    Tui nói cái này ko sai đâu! Bác có thấy 1 số topic đang um sùm gần đây ko? Nào là đòi đuổi chủ nhà, rồi cả đám chửi nhau loạn xạ...Mà toàn là những lời có cánh thôi nào là "vì 1 diễn đàn ngày càng fát triển" (bằng cách đuổi cái thèng cha ẹc min nào đó) hay thậm chí là cả những câu ca dao tục ngữ gì gì đó như "Gái đ....già mồm"...hichic, đọc xong mới bít trình độ ngụy biện và chửi bới của dân mình cao wá! Mà đó toàn là trí thức, nhân tài đất nước thôi bác ơi!
    Thôi, vài dòng với bác trong lúc wởn hen!
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Tui nghĩ là bài viết của tui ko nhầm box (đang trong box relax).
    Tui nghĩ là bài viết của tui ko dùng từ dung tục (tui trích dẫn)
    Tui nghĩ là bài viết của tui không hề bới móc chuyện cũ (đang định post trong topic "gửi MOD hay ADMIN gì cũng được" thì topic closed – các bác xem thời gian sẽ rõ!)
    tui nghĩ là bài viết của tui không hề đụng chạm tới ai hay những ai (trong diễn đàn GSM mọi người có quyền tự do ngôn luận)
    Vì những điều trên tui mong MOD đừng xóa topic vội để rộng đường ngôn luận! Nếu tình hình bài viết của tôi làm cho diễn đàn thêm lùm xùm thì MOD có thể xóa hẳn và xin để lí do: dọn RÁC!
    Và cuối cùng, tui xin lỗi MOD vì đã vào nhà của MOD mà xả rác vào cái đống rác dơ bẩn kia! (ít ra tui cũng lịch sự là tìm đúng đống rác để đổ MOD nhỉ??!!!)
    cái câu "vì một diễn đàn lớn mạnh" muôn năm! hehe...:))
  2. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Ò ò, không sao, Nhưng đính chính hỉ: Cái nì hông phải nhà của riêng tui đâu à. :D

    Thôi thì cứ để xem sao...
    huynhphutien and angelstar like this.
  3. N-Gage_

    N-Gage_ Thành viên

    Bài viết:
    3
    Được Like:
    61
    Bài post của bạn TieuDienDien khéo lắm :D
    Bạn là Tiêu Diên Diên Hay Tiêu Điền Điền vậy nhỉ ? :D Còn 1 tên nữa mà hông dám nói haha :D

    Post vui lại nha, không cố ý bới móc hay cà khịa ai cả! :D

    - Thằng bạn xây 1 cái nhà. Nó rộng lòng đón khách vào chơi! Khách chơi vui vẻ hòa đồng lắm, nhưng ghét mỗi cái, mấy anh em bà con họ hàng nhà thằng bạn đó đang ở chung,đâu phải ai cũng tốt như ai ? Có người lịch sự chào hỏi...Có người cà chớn ăn nói khó chịu, lắm lúc bạn bè tới chơi khó chịu lắm, vì ỷ mình là bà con, anh em dòng họ của chủ nhà mà ?? khà khà .... trong lúc không có chủ nhà ở nhà thì ... mình thích đuổi đứa nào thì đuổi, nói chung là thích làm gì thì làm ?? :D lên "mẹc" cho tụi nó biết.... mình là ai haha :D . Bởi vậy khi mà bạn bè tới chơi đối với người đàng hoàng thì ko nói làm gì. Kẻ dở hơi thì mấy đứa bạn đến chơi lại phải nặng lòng giải thích cho chúng nó hiểu, chúng nó sống như vậy là không được ? :D
    => Tụi nó dại thế, dành hơi mà lo cho bản thân, tới chơi cảm thấy vui là được rồi, cần chi phải giải thích, bắt lỗi bà con của chủ nhà làm chi cho mệt nhỉ ? :D mấy người đó muốn làm gì thì kệ người ta ? đúng không ? chứ giải thích với mấy người đó thì cũng như “nước đổ lá môn mà thôi” họ hiểu thì họ hiểu liền, mà đã không hiểu thì cố giải thích bao nhiêu cũng vậy thôi à :D.

    - Theo tui thì hễ tới nhà thằng bạn chơi mà thấy người nào trong nhà mà cà chớn, giỡn mặt với khách như mình thì phải “nói” cho nó hiểu, không thì nó được nước … muốn làm gì thì làm, như kiểu ra lệnh, mày tới chơi thì mày phải biết tao là ai ở trong cái nhà này ? rồi nó muốn cho mình uống nước thì cho, nó muốn cho mình ăn cơm thì cho, không thì nó dẹp nước, dẹp cơm …. Làm mình đói luôn … cũng có, vì nhà bà con nó mà :D haha

    Mà dạo này nhiều người nó nhàn lắm thưa các bác ạ! Mà nhàn cư thì vi bất thiện thoai!
    Tui nói cái này ko sai đâu! Các Bác có thấy 1 số nhà gần nhà thằng bạn của tui đang um sùm gần đây ko? Nào là đòi đuổi chủ nhà, rồi cả đám chửi nhau loạn xạ...Mà toàn là những lời có cánh thôi nào là "vì 1 nhà xanh sạch đẹp, nào là … " (bằng cách đuổi mấy cái thèng chủ nhà nào đó) mà lý do tại sao lại xảy ra những chuyện ấy nhỉ ? thì là do mấy cái người bà con hàng họ gì với chủ nhà …. Lên mặt quá chứ gì, chuyện đáng lý không đâu ra đâu, nếu như mấy người bà con chủ nhà của thằng bạn tôi biết cách cư xử hơn 1 tí là ổn thõa lâu rồi, có khi lại vui vẻ hòa đồng …. Thân thiết như cả thằng bạn tôi nữa chứ ?? Đúng không nè ? :D


    Nghĩ lại mới bít trình độ ngụy biện và chửi bới của dân mình cao wá! Mà đó toàn là trí thức, nhân tài đất nước thôi các bác ạ !
    Thôi, vài dòng với các bác trong lúc wởn hen! :D

    Haha :D



    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Tui nghĩ là bài viết của tui ko nhầm box (đang trong box relax).
    Tui nghĩ là bài viết của tui ko dùng từ dung tục (tui trích dẫn)
    Tui nghĩ là bài viết của tui không hề bới móc chuyện cũ (Tui chỉ nói vui thôi)
    Tui nghĩ là bài viết của tui không hề đụng chạm tới ai hay những ai (Chỉ là cách nói khéo – mong mọi người hiểu )
    Vì những điều trên tui mong MOD đừng xóa bài của tôi vội để rộng đường ngôn luận! Nếu tình hình bài viết của tôi làm cho diễn đàn thêm lùm xùm thì MOD có thể xóa hẳn và xin để lí do: dọn RÁC THỪA :D
    Và cuối cùng, tui xin lỗi MOD vì đã vào nhà của MOD mà xả rác vào cái đống rác dơ bẩn kia! (ít ra tui cũng lịch sự là tìm đúng đống rác để đổ MOD nhỉ??!!!)
    cái câu "vì một diễn đàn lớn mạnh" muôn năm! hehe...
    angelstar and huynhphutien like this.
  4. PHUTHINH

    PHUTHINH Ex-Mod

    Bài viết:
    1,170
    Được Like:
    637
    đi đâu cũng thấy zậy ta...:(( :rolleyes:
  5. @gù

    @gù Thành viên

    Bài viết:
    18
    Được Like:
    58
    Đã kêu người ta dở hơi đi nặng lòng giải thích mà bác còn dở hơi theo một người dở hơi thì đúng thật là một người dở hơi hết sức dở hơi.
    => bác dở hơi thật, dành hơi mà lo cho cái nhà dở hơi của bác kìa, tiểu Điên Điên(sorry vì đã "Việt hóa tên bác") nhỉ?:D
  6. khoabiboa2

    khoabiboa2 <b><font color=Indigo>Ex-Mod</font></b>

    Bài viết:
    1,890
    Được Like:
    1,181
    Không cần thiết phải rào trước đón sau như vậy anh em nhỉ..
    Cuối cùng câu hay nhất vẫn là
    "vì một diễn đàn lớn mạnh"

    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  7. Pháp Sư

    Pháp Sư Thành viên

    Bài viết:
    2,071
    Được Like:
    4,054
    Kakaka, Tieu Dien Dien ơi là Tieu Dien Dien. Làm gì mà nóng dữ vậy nè. Hii, có gì thì vào FAN LB mà spam thoái mái. Có gì thì ông bầu bì khoabiboa2 chịu trách nhiệm.
  8. khoabiboa2

    khoabiboa2 <b><font color=Indigo>Ex-Mod</font></b>

    Bài viết:
    1,890
    Được Like:
    1,181
    hic hic.. chưa hề nói à..
  9. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    OK, cứ như lời của phapsu hỉ bà con. :D
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.