Vệ tinh Mỹ và Nga đâm vào nhau phát nổ Một vệ tinh liên lạc thương mại của hãng Iridium, Mỹ đâm sầm vào một vệ tinh của Nga đã hết nhiệm vụ, và cả hai đã phát nổ bên ngoài không gian. Đây là vụ nổ không hoàn toàn tình cờ và dĩ nhiên không có trong kế hoạch của hai quốc gia này. Theo xác nhận của các tổ chức theo dõi vệ tinh và quỹ đạo của Mỹ, vụ nổ trên đã xảy ra hôm thứ Ba (10/2) vừa qua. Được biết, Iridium hiện đang cung cấp các dịch vụ dữ liệu và điện thoại vệ tinh cho chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức truyền thông tại Mỹ. Hãng này có tới 66 vệ tinh bay trên quỹ đạo cách mặt đất 800km. Với khoảng cách thấp như trên, các vệ tinh của Iridium liên tục xoay xung quay quỹ đạo. Trong khi đó, các vệ tinh liên lạc thông dụng khác như sử dụng để phát các chương trình truyền hình thường bay ở quỹ đạo cách trái đất 36.000km. Khi nhìn từ mặt đất các vệ tinh này có vẻ như đứng im tại chỗ. Thực tế này giúp các hệ thống tiếp nhận tín hiệu dưới mặt đất không phải chuyển động nhiều. Vụ va chạm vệ tinh trên đồng nghĩa với việc Iridium phải sửa chữa dịch vụ trong một thời gian. Dự kiến trong vòng một tháng nữa, Iridium sẽ có vệ tinh thay thế cho vệ tinh bị nổ trên. Theo VnMedia
Chắc Mỹ hay Nga nó đang thử nghiệm satellite killer? PS: Mấy bác nước ngoài giàu thật, mới đụng vào là tháng sau có cái để mà thay thế.. hic