Mời các bác vào đọc mẩu truyện này nhá. Chuyện kể về ở một vương quốc xa xôi nọ có một vị hoàng đế vô cùng thông minh và tốt bụng. Nhà vua luôn quan tâm đến đời sống của thần dân, ngày đêm trằn trọc băn khoăn nghĩ ra các điều luật mới để giúp cho đời sống người dân thêm hạnh phúc và sung sướng. Một ngày đẹp trời, nhà vua bỗng chợt nhận thấy trong vương quốc của mình ngày càng có nhiều vụ ly hôn, làm tòa án xử không sao xuể hết được. Tấm lòng của một vị vua thương dân lại được đánh thức trong ngài, nhà vua quyết định phải ra một điều luật nào đó mà sẽ giúp hạn chế được số vụ ly hôn đang ngày càng tăng như "cỏ mọc sau mưa" ở vương quốc của mình. Ngài tự ngẫm từ bản thân mình và cho rằng thần dân mình sở dĩ ly hôn nhiều là do họ chê chồng mình hoặc vợ mình có hình thể không đủ tiêu chuẩn, không đủ hấp dẫn như là cân nặng, chiều cao, số đo vòng ngực... Vô cùng mừng rỡ với phát hiện vô tiền khoáng hậu của mình, ngài quyết định lập tức soạn thảo ra một văn bản luật qui định chi tiết đến từng cm số đo vòng ngực, chiều cao, cân nặng... nhằm mục đích giảm thiểu đến mức tối đa các vụ ly hôn xảy ra trong vương quốc mình. Ngay ngày hôm sau, người dân đã vô cùng ngỡ ngàng khi ra đường và phát hiện thấy những tờ cáo thị ban bố điều luật mời của nhà vua. Luật ban ra như sau: Trẫm cảm thấy vô cùng ái ngại trước tình trạng số lượng các vụ ly hôn ở vương quốc ta ngày một cao. Để thực hiện quyết tâm phấn đấu đưa vương quốc ta trở thành vương quốc của dân giàu, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, trẫm quyết định ra điều luật mới nhằm hạn chế các vụ ly hôn sẽ tiếp tục xảy ra. Điều luật nêu rõ không phân biệt già trẻ, đàn ông hay đàn bà, các thần dân của trẫm phải có chiều cao từ 1m45 trở lên, cân nặng từ 40kg trở lên và vòng ngực phải đạt trên 72cm. Có như vậy các ngươi mới có quyền đến đăng ký làm giấy kết hôn. Không ngoại lệ cho bất kỳ trường hợp nào. Điều luật vừa mới được ban ra đã gây xôn xao trong vương quốc. Người thì nói nhà vua thật tốt bụng, luôn quan tâm đến đời sống của các con dân của người, người thì nói luật ra như vậy thì có mà giết nhau àh, làm sao mà lấy được vợ/chồng đây. Nói chung là mỗi người một ý, vô cùng hỗn loạn. Trong khi ở ngoài cung tình hình đang vô cùng rối ren thì ở trong cung, sau một tháng nhà vua liền gọi quan phụ trách vấn đề về hôn nhân lại hỏi: " Sau 1 tháng đưa luật vào đời sống, khanh thấy tình hình số lượng các vụ ly hôn thế nào rồi?" Vị quan đại thần hào hứng tâu với nhà vua: "Dạ! Thưa bệ hạ, tình hình sau khi đưa luật vào cuộc sống là số lượng các vụ ly hôn giảm một cách nhanh chóng xuống còn xấp xỉ không còn vụ nào ạh" Nhà vua cả mừng, xuống chiếu ban thưởng cho bá quan văn võ. Bên cạnh đó, các vương quốc lân cận cũng lũ lượt kéo nhau sang vương quốc của ngài để học hỏi kinh nghiệm " chống ly hôn". Điều này lại càng làm ngài ra chiều vô cùng tự đắc. Vào một ngày đẹp trời nọ, nhà vua quyết định sẽ đích thân đi vi hành ra khỏi cung để tận mắt xem hiệu quả của những điều luật mà mình ban ra. Đi trên đường, ngài cảm thấy rấy ngạc nhiên khi hầu như không thấy bóng dáng một em bé nào cả. Lấy làm lạ, ngài tạt vào một hiệu cơm gần đấy để dò la thực hư. Bắt chuyện được với một vị khách cũng đang dùng cơm trong tiệm, nhà vua liền hỏi: "Không biết ông có rõ tại sao khu này lại ít trẻ con đến thế không?" Vị khách kia tỏ vẻ rất ngạc nhiên, liền nói: "Chắc ông là người từ vương quốc khác đến đây phải không, thảo nào không biết, từ khi đức vua chúng tôi ban ra điều luật mới phải đủ tiêu chuẩn các số đo mới lấy vợ/chồng được thì hầu như chả ai lấy được nhau cả" Nhà vua tỏ ra rất ngạc nhiên: "Tại sao lại không lấy được nhau?" "Thì ngài thử nghĩ mà xem, vương quốc này làm gì có mấy người đủ tiêu chuẩn theo luật của nhà vua mà lấy vợ/chồng,đâu phải ai cũng to béo như ngài, mà không có ai lấy nhau thì lấy đâu ra trẻ con" Quá thất vọng, nhà vua buồn bã trở về cung. Đêm đấy, ngài có một vị cung phi mới đến hầu. Trong lúc đang nửa tỉnh nửa mê, nhà vua nắm phải cái gì như da mà cũng như cao su. Giật mình thức dậy, nhà vua ngỡ ngàng khi hóa ra tay mình đang chạm phải ngực của cô cung phi nọ. Ngài liền nổi trận lôi đình: "Ai cho nhà ngươi dám lừa dối trẫm, quân đâu, bắt ngay con tiện nữ này đem chém". Cô gái vô cùng hoảng sợ, liền quì xuống chân nhà vua van xin: "Xin đức vua tha chết, nếu thần không làm như thế thì không thể nào có đủ tiêu chuẩn vòng ngực 72cm để được vào hầu đức vua đâu ạh". - ST-