Xem tuổi hợp đôi, đúng ít sai nhiều

Thảo luận trong 'Phần Mềm App Store' bắt đầu bởi bevuitinh_tc, 8 Tháng hai 2007.

  1. bevuitinh_tc Thành viên

    Có nhiều người nhìn thấy việc xem tuổi Ất Giáp để kết đôi, thậm chí kết bạn, hay xuất hành may mắn liền bảo: "Úi dào cái thứ mê tín thì nói làm gì!". Như vậy cũng chưa hẳn đúng, vì đó là cách phủi tay, khước từ nó ngay ngoài ngưỡng cửa.

    Việc xem mùa sinh để tìm tính hợp lý khi kết đôi với nhau, được dựa trên bộ Kinh Dịch - được xem như lý thuyết vũ trụ đầu tiên, kiến thức mở màn cho mọi kiến thức của người Trung Hoa, nên ta cần có thái độ thận trọng khoa học đúng mức.

    [​IMG]

    Nhưng còn có nhiều người thấy "Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung" liền tin như mê sảng, cha mẹ thì quyết phá bỏ tình duyên của con, trai gái thì tình đang đẹp lại mê muội nhảy cầu tự tử, thì thật là những biểu hiện mê tín mù quáng rất đau lòng.

    Chúng ta nên biết các thầy bói bốc quẻ cho người mục đích đầu tiên cũng để kiếm tiền mưu sinh, và các thầy thường là những người lọ mọ, ít thành công trong cuộc đời cũng như tình duyên, như người đời vẫn nói "Số thầy thì để cho ruồi nó bâu". Nếu ai nghiên cứu kỹ nghề tướng số bóc quẻ sẽ biết: những người bạc phước mới phải dấn thân làm thầy tướng số, vì thế từ diện mạo đến cuộc sống của các thầy khó mà có được sự hoành tráng, khang trang.

    Giờ chúng ta hãy bước vào tìm hiểu: cái hợp lý, cái phi lý của việc hợp tuổi.

    1. Cái hợp lý: Trước hết cây cỏ, chim trên trời, cá dưới nước, côn trùng ở sâu trong lòng đất đều chịu sự chi phối của mùa. Mận, đào, mai, lý nở hoa mùa xuân, ra quả mùa hạ, bưởi ra quả vào mùa thu, lê, táo ra quả mùa đông... chim én mùa đông bay về phương Nam, mùa xuân bay về phương Bắc; Con gấu mùa đông ngủ li bì đến mùa xuân mới thức dậy... Vạn vật đều có mùa sinh, cây mùa xuân khác cây mùa hạ, thú mùa thu khác thú mùa đông, ngay đến cả trăng mùa thu còn khác trăng các mùa, đã thế trăng còn đổi khác từng ngày "Mùng một lưỡi trai, mùng hai lá lúa, mùng ba câu liêm, mùng bốn lưỡi liềm..."

    Vậy thì con người là một sinh linh chịu sự chi phối của toàn thể vũ trụ không thể nào lại không có mùa sinh. Sinh lúc sáng mặt trời mới lên còn dịu, thai nhi sẽ ảnh hưởng sự dịu dàng, sinh giữa trưa mặt trời giữa ngọ nắng chói chang, thai nhi chịu ảnh hưởng ở cường độ mạnh mẽ hơn, đến chiều, đến tối, đến đêm các hoàn cảnh cũng sẽ thay đổi. Và vì con người có mùa sinh, nên người ta tìm cách những người hợp bộ kết hôn với nhau. Chẳng hạn như "tam hợp" Tị Dậu Sửu, Hợi Mão Mùi...

    2. Cái phi lý: Nhưng nếu bám riết vào thứ chọn mùa sinh đó con người sẽ sai lầm nghiêm trọng, thậm chí còn trở nên mù quáng và dốt nát. Tại sao vậy? Như người Trung Quốc nói: "Người tính không bằng trời tính". Chúng ta thử nghĩ xem, một cơn bão đã hình thành, đã được các loại vệ tinh chụp ảnh, theo dõi từng giờ, vậy mà phút chốc nó quay ngoắt 180 độ không thể nào dự phòng được... Vậy thì cuộc sống có bao nhiêu việc còn chưa hình thành, làm sao người ta có thể dự báo cho tương lai cách võ đoán 100%?.

    Vào thẳng vấn đề, nhìn biểu tượng của âm dương cũng là nhân lợi của vũ trụ càn khôn, chúng ta thấy đan xen vào nhau, giữa khối âm lại có hạt nhân dương, và giữa khối dương lại có hạt nhân âm. Để đơn giản chúng ta thử hình dung, một đồng tiền có hai mặt sấp và ngửa đấy, người ta tung lên để gieo quẻ: có phải sẽ một là được mặt sấp? Hai là được mặt ngửa? Không vẫn còn một khả năng thứ ba đồng tiền xoay tít văng ra khỏi đĩa, người ta gọi đó là "hào động", việc chưa thành quẻ, "thánh thần" chưa muốn phán...

    Giờ chúng ta thử nhìn một dòng sông, cũng dòng sông ấy tưởng chỉ một dòng trôi từ nguồn ra biển, nào ngờ, dòng sông bên lở bên bồi, bên bồi vì nước cứ chảy xuôi, bên lở vì nước tìm cách chảy lộn ngược xói vào bờ...

    Chuyện hợp đôi thì sao? Có phải cứ hợp đôi là tốt không? Người Trung Quốc có câu: "Kim khắc Mộc, nhưng phi Kim bất thành Mộc"; "Hỏa khắc Thủy nhưng phi Hỏa bất thành Thủy"... Kim như cái cưa cái rìu kia rất khắc Mộc, nhưng không có Kim đục đẽo thì Mộc làm sao thành tủ và bàn ghế? Lửa khắc nước, nhưng nếu không có lửa đun sôi nước, thì nước làm sao có thể nấu thành canh, thành cơm, thành thứ để pha trà...

    Nhà thơ triết gia Ấn Độ Targo có viết một câu thơ rằng: "Chiếc rìu đến rừng cây xin cái cán và rừng cây đã cho". Vậy đấy rìu là thứ để chặt cây, vậy mà nếu không có chiếc cán bằng gỗ, thì cái rìu sẽ vô dụng, vậy mà rừng cây vẫn cho rìu cái cán để nó hạ sát mình. Nhưng kể từ khi bị hạ xuống cái cây sẽ biến thành vật phẩm quý giá hơn nhờ được đẽo gọt

    Đây cũng chính là hình ảnh xung khắc của vợ chồng. Các khoa tướng số cũng như xã hội đều phát hiện, những đôi xứng đôi vừa lứa thực sự có khả năng tương tác thúc đẩy nhau đạt đến thành công cho cả hai người lẫn hôn nhân, thường là những đôi kẻ nửa cân người tám lạng, chanh vanh, "xưng hùng xưng bá" lẫn nhau. Chẳng hạn sau khi Tổng thống Bill Clinton hết nhiệm kỳ, phu nhân của Tổng thống bà Hilary lại là người "kế vị" ông trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng để trở thành Nữ Tổng thống.

    Và hiện nay bà được coi là ứng cử viên sáng giá cho cuộc bầu cử 2008. Tỉ phú người Nga Ibramovich ông bầu của đội bóng Chelsea vừa ấm ổ với một cô người mẫu liền bị cô vợ sắc sảo, người có không ít công lao trong sự nghiệp của ông ra đòn tối hậu đòi ly dị, cưa đôi số tiền 20 tỉ USD, khiến vị tỉ phú này thật sự choáng váng...

    Chính các thầy tướng số còn không thể lường hết các phép biến của "mùa sinh", họ phải dùng tất cả các môn xem từ tử vi để biết đại hạn, đến bói dịch để xem trung hạn, và còn gieo quẻ để xem việc tiểu hạn...

    Nhưng tất cả vẫn lặn khỏi sự suy tính của con người - đó là sự kỳ diệu của tạo hóa, một tạo hóa mà cho đến nay khoa học dù hiện đại chưa khám phá nổi 1%, đó cũng là sự kỳ diệu vô tận của duyên phận. Vậy thì ai đó, dù trẻ bồng bột, hay có tuổi vỗ ngực mình trải đời mà tin vào việc hợp tuổi một cách cứng đờ, thiếu vận động, thì chỉ là thứ mê tín mù quáng mà thôi. Chúng ta nên sáng suốt tránh sự mù quáng đó!
    euwks, CunCon and anhhuymobile like this.
  2. minhhoang

    minhhoang Thành viên

    Bài viết:
    2,323
    Được Like:
    4,369
    Những lý thuyết trong "đạo Lão" trên dựa vào những gì đã có trật tự trong tự nhiên để suy ra.. Còn tốt - xấu, đúng - sai do mỗi con người quy định.
  3. 3230bao

    3230bao Thành viên

    Bài viết:
    522
    Được Like:
    104
    Định sự tại nhân, thành sự tại thiên mà. Hên sui thôi.
  4. tuannamst

    tuannamst Thành viên

    Bài viết:
    1
    Được Like:
    0
    em có một câu muốn hỏi đó là em và bạn trai của em không hợp tuổi vì người đó tuổi hợi còn em tuổi dần mọi người nói không hợp có lấy nhau cũng không ở được với nhau có đúng không ạ .
  5. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Mình nghĩ tin làm gì mấy lời hợp hay không hợp ah bạn? Đã nói là "Đúng ít sai nhiều", sai rất nhiều và đúng rất ít nữa là khác.

    Do cách sinh sống vói nhau mà thôi. 2 người dù được phán là hợp tuổi cách mấy, về với nhau mà suốt ngày gấu ó, chẳng nhường nhịn nhau thì hợp tuổi cách mấy cũng thua thôi.

    Còn nhiều thứ phải lo hơn chuyện hợp tuổi bạn ah.
  6. buihunghp

    buihunghp Thành viên

    Bài viết:
    348
    Được Like:
    545
    Mót lấy chồng lắm rồi hay sao mà quan tâm đến việc này thế hả em?
  7. anhhuymobile

    anhhuymobile Thành viên

    Bài viết:
    262
    Được Like:
    182
    Đọc củng hay mà anh :D
  8. Alb

    Alb Thành viên

    Bài viết:
    257
    Được Like:
    54
    Sống chết có số cả rồi, người tính không bằng trời tính, các bác băn khoăn mấy cái này làm gì. Ai thích yêu nhau thì yêu, ăn hỏi cưới xin thoải mái đi.