Trải nghiệm vui vẻ nho nhỏ cùng gia đình với Lumia 535 ở bãi biển Vũng Tàu

Thảo luận trong 'Góc Review' bắt đầu bởi BinhDa, 15 Tháng mười hai 2014.

  1. BinhDa Super Moderator

    Gsm.vn - Trong thời gian vừa qua, Microsoft Mobile đã chính thức trình làng chiếc smartphone Lumia 535 chạy trên hệ điều hành Windows Phone 8.1 mới nhất qua bản cập nhật Lumia Denim. Bài viết nhỏ này, mình không bàn về tính năng kỹ thuật chuyên môn, mà đây chỉ là một trải nghiệm xét theo khía cạnh công nghệ phục vụ cuộc sống thường ngày mà thôi.

    index 1.jpg Lumia 535 trên tay mình, một chiếc smartphone chạy Windows Phone 8.1 mới nhất qua bản cập nhật Lumia Denim.

    Khởi hành cùng với Lumia 535 qua ứng dụng HERE Maps

    Mặc dù, xuất phát từ địa điểm Biên Hòa (đoạn gần Big C Đồng Nai) tới bãi sau Vũng Tàu cũng rất dễ dàng, nhưng cá nhân mình vẫn thích sử dụng HERE Maps để xem cho vui, một phần cũng kiểm tra mức độ chính xác cũng như so sánh dữ liệu bản đồ với thực tế ngoài đời mà mắt mình đã quan sát được. Màn hình 5 inch trên Lumia 535 đã giúp việc hiển thị nội dung rõ hơn, hạn chế tình trạng các dòng chữ khít vào nhau như một số smartphone màn hình nhỏ. Riêng về khoản phát âm dẫn đường khiến mình khá bất ngờ, cứ tưởng cái phần loa ngoài có thiết kế nhỏ nhắn ấy sẽ cho âm thanh nhỏ thế nhưng âm thanh vẫn phát ra khá lớn.

    Here maps.jpg
    Ứng dụng HERE Maps trên Lumia 535 hiển thị nội dung đoạn đường từ điểm xuất phát Bình Đa cho đến điểm đến là thành phố Vũng Tàu.

    Bài đánh giá chi tiết trên HERE Maps đã có trên các trang tin Techz, bạn nào muốn tìm hiểu chuyên sâu có thể tự tìm kiếm bài viết của mình trang trang Facebook. Do mình không thể đăng một bài đánh giá ở 2 nơi là GSM.VN và Techz, nên bạn đọc thông cảm nhé.

    Tận hưởng niềm vui cuộc sống xung quanh ta qua camera và Facebook

    Bãi sau Vũng Tàu ngày 14/12/2014 – Mình nhớ lại cách đây khoảng 8 năm về trước, camera trước và sau trên các dòng điện thoại ngày ấy chụp không đẹp như bây giờ, mạng xã hội như Facebook cũng chưa thịnh hành, quan trọng hơn là mạng 3G chưa triển khai và tốc độ không cao như bây giờ. Ngày đó, vào những buổi ngày lễ chủ nhật hay dịp lễ nào đó, dọc theo bãi biển Vũng Tàu thì luôn xuất hiện các anh, các chú làm nghề chụp hình cho khách du lịch đi tắm biển. Thủ tục giữa hai bên cũng diễn ra rất nhanh chóng, nếu khách hàng chấp nhận số tiền chi trả cho từng tấm hình chụp thì thợ ảnh làm vài “pô” là xong, sau đó chỉ cần đưa số điện thoại và địa chỉ (nếu ở khách sạn) cuối cùng là chỉ cần vài tiếng sau là đã có hình từ thợ chụp ảnh.

    Hôm qua, gia đình mình bước chân xuống bãi biển thì chỉ thấy duy nhất một chú thợ chụp ảnh đang đi hỏi từng vị khách một rằng có nhu cầu chụp hình không? Hầu hết cũng chẳng ai có nhu cầu chụp hình từ chú ấy cả bởi smartphone bây giờ đã quá thông dụng, ngay cả mấy đứa nhỏ chưa đi học lớp 1 mà đã thành thạo các “biểu tượng” và “lệnh” của từng trò chơi và ứng dụng.

    hinh 1.jpg
    hinh 3.jpg
    Mình chụp 2 tấm hình để dễ dàng đánh giá chất lượng ảnh chụp không bị nhòe, khi con gái mình đang chạy rất nhanh về hướng máy ảnh. Cảnh vật xung quanh khá rõ nét và màu sắc khá tốt.

    hinh 2.jpg Hình ảnh được chụp từ camera 5 MP trên Lumia 535, chất lượng ảnh tuy không bằng dòng Lumia cao cấp nhưng đã tốt trong tầm giá.
    Trước khi đi ra Vũng Tàu, buổi sáng sớm hôm đó mình đã nhanh chóng đăng ký gói 3G theo hình thức 5.000/1 ngày cho dung lượng tối đa 1 GB. Chính vì vậy, ngày hôm qua mình “xõa” hết mức cứ bật 3G cả ngày, chụp hình và đăng lên mạng không cần suy nghĩ đến WiFi hay lo lắng tiền 3G vượt qua khả năng chi trả.

    Thư giãn cùng Lumia 535

    Lumia 535 có màn hình 5 inch trên tấm nền IPS, độ phân giải (qHD 960x540 pixel) nên việc hiển thị nội dung cũng ở mức trung bình khá. Chiếc smartphone này được trang bị bộ vi xử lí lõi tứ và RAM dung lượng 1 GB. Từ các yếu tố phần cứng trên, đã đáp được cho mình đủ “tự tin” mọi nhu cầu phổ thông mà mình thường xuyên sử dụng.

    Khi nhắc đến từ “đi tắm biển ở Vũng Tàu” thì bất cứ ai cũng không phải lúc nào đều ở tình trạng ngâm mình xuống nước biển, cũng phải có lúc lên bờ ngắm cảnh và nằm nghỉ ngơi nữa chứ. Lúc này, miệng thì nhâm nhi một ly cà phê, tay thì đang quay… điện thoại vì đang chơi Asphalt 8 nên phải lắc qua lắc lại, khoảnh khắc “sướng” nhất khi về đích hạng 1. Thỏi pin có dung lượng 1905mAh trong khi màn hình và phần cứng trên Lumia 535 thuộc dạng “vừa đủ xài” nên mức độ hao hụt pin cũng tương đối ổn. Nhờ vậy, mình càng yên tâm sử dụng điện thoại thoải mái mà không cần phải lo lắng lắm về việc hết pin, đồng thời mình cũng hài lòng về khả năng hiển thị của công nghệ màn hình IPS khi sử dụng ở ánh sáng mạnh vào ban ngày.

    Lumia 535 tương đương mức lương cơ bản của phần lớn người Việt Nam

    Microsoft Mobile cho ra mắt chiếc Lumia 535, là “chuẩn” Microsoft đầu tiên sau khi từ bỏ logo thương hiệu NOKIA. Có lẽ, nắm bắt được nhu cầu người dùng giờ đây đang có xu thế yêu thích selfie nên đã trang bị camera trước 5 MP. Hệ điều hành Windows Phone vốn không đòi hỏi cao về phần cứng như Android, cùng các trò chơi khủng hiện nay cũng chỉ cần phần cứng ở dạng tầm trung, do đó Microsoft Mobile cũng đã thiết kế Lumia 535 ở dạng phân khúc tầm trung giá rẻ. Đây có thể được cho là giải pháp an toàn, vừa có camera trước 5 MP góc ảnh rộng để đủ khả năng đáp ứng selfie, vừa có phần cứng khá ổn để đủ mang lại sự mượt mà trong trò chơi Asphalt 8, lại còn có cả màn hình 5 inch trên tấm nền IPS mang lại nội dung tốt hơn. Tất cả các yếu tố và tính năng với phần cứng như trên, đã gói gọn trong một mức giá 3.450.000 VNĐ, một số tiền tương đương mức lương cơ bản của phần lớn người Việt Nam.

    camera truoc 1.jpg Tấm hình selfie qua camera trước 5 MP góc ảnh rộng trên Lumia 535. (Mình họa cho bài viết)

    Đối với một vài người, cảm giác khi mua được một chiếc smartphone cao cấp bằng cả vài tháng lương của bản thân mình, cũng không bằng một thứ hạnh phúc khi mua về được một chiếc smartphone tầm trung giá rẻ, đáp ứng đủ mọi thứ mình cần bằng mức giá một tháng lương thưởng Tết (tháng lương thứ 13). Bởi ở các dòng máy giá rẻ, lỡ có trầy xước trong quá trình sử dụng cũng không quá “đau lòng” như các dòng máy cao cấp.

    Kết luận

    Ngày hôm qua, mình đã có một chuyến du lịch thú vị với gia đình mình cùng chiếc smartphone Lumia 535. Chiếc điện thoại này tuy không phải là “trùm cuối” của Microsoft, nhưng các tính năng và giá trị mà nó mang lại, đã cho mình những khoảnh khắc vui vẻ với gia đình ở bãi biễn Vũng Tàu. Mình vẫn cảm thấy thoải mái khi tự do cầm điện thoại ra biển chụp hình và đăng Facebook “ngay và luôn” mà không bị tình trạng lo lắng lỡ có bị rơi nước hay bị trầy xước như cầm các dòng cao cấp khác. Nếu có sự cố hay “biến” nào đó xảy ra với mình, số tiền chi trả cho tai bạn trên cũng không quá lớn, mình sẵn sàng đánh đổi tất cả để lấy được khoảnh khắc gia đình hạnh phúc thời “công nghệ”. Đối với mình, “tâm trạng” khi đi chơi là quan trọng nhất, quyết định một phần rất lớn cho sự thành công của một chuyến du lịch. Chỉ cầnlo lắng và quan tâm đến các thành viên trong gia đình, chỉ nên xem điện thoại như là yếu tố bổ trợ và công cụ phục vụ cho cuộc sống, mình tin chắc điều này mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cá nhân và gia đình mình.

    Bài viết này, do mình hiện đang dùng Lumia 535 nên mình đã viết về dòng sản phẩm này, do đó không có nghĩa là chỉ có Lumia 535 mới có thể làm được những điều như trên. Cơ bản trong bài viết này, mình chỉ viết lại những trải nghiệm mà Lumia 535 đã đáp ứng tốt như thế nào trong phân khúc tầm trung giá rẻ.

    Bài viết và hình ảnh
    BinhDa - GSM.VN
    quanganh636, bao binh and ChiêuTrúc like this.
     
  2. quanganh636

    quanganh636 Thành viên

    Bài viết:
    4
    Được Like:
    2
    bạn chủ thớt có gặp cái lỗi camera gì mà microsoft xác nhận không, mình cũng tính mua nhưng đang chờ fix lỗi
  3. baopham_it88

    baopham_it88 Thành viên

    Bài viết:
    582
    Được Like:
    109
    điện thoại tầm chung mà chụp ảnh ác phết.good...good...good...