Cách đây vài giờ đồng hồ, Argentina vừa khiến biết bao fan hâm mộ vỡ òa khi vượt qua được số phận tăm tối tưởng chừng đã an bài của họ về một World Cup 2018 ê chề trong lịch sử. Phút 86, Marcos Rojo ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Argentina, đưa Messi và đồng đội thoát khỏi viễn cảnh về nước ngay từ vòng gửi xe.
Thế nhưng, bên cạnh Rojo và những ngôi sao sáng trong trận đấu, vẫn còn một gương mặt nữa – dù không trực tiếp ghi bàn – nhưng vẫn bị xướng tên gay gắt: Công nghệ VAR. Tất cả bắt nguồn từ một tình huống cực kỳ nhạy cảm khi chính người hùng cuối trận Marcos Rojo bị cho là chạm tay trong vòng cấm sân nhà, đủ để khiến Argentina bị phạt penalty nguy hiểm.
Pha chạm bóng gây tranh cãi của Rojo.
Nực cười ở chỗ, công nghệ VAR bị chỉ trích không phải vì đã phán đoán sai hay cố tình “đổi trắng thay đen”, mà chỉ đơn giản là… không có mặt và làm nên thay đổi. Đúng vậy, trọng tài Cakir bắt chính đã từ chối thổi còi, hơn nữa chỉ xem lại VAR khi bị mọi người xung quanh gây áp lực. Cao trào xuất phát là khi dù đã xem lại video rõ ràng từ VAR, Cakir vẫn xua tay gạt đi, với lý do “chỉ là lỗi vô tình”.
Dĩ nhiên, quyết định này đã vấp phải một luồng sóng dư luận mạnh mẽ, phần bất bình vì cách xử lý của trọng tài, phần tức giận vì không hiểu VAR ở đâu, sinh ra để làm cái gì trong World Cup lần này. “Một phán quyết thực sự sai lầm. Tôi biết rằng loại Argentina khỏi World Cup là việc mà ông ấy không muốn làm mà,” danh thủ Drogba bình luận trên BBC.
Nếu tiếng còi thổi phạt cất lên, rất có thể cục diện trận đấu sẽ lật nhào ngược lại so với những gì chúng ta đang biết. Không can thiệp cũng bị chửi, còn can thiệp thì bị chửi mạnh hơn
Trước trận đấu giữa Argentina-Nigeria có 1 ngày, công nghệ VAR của World Cup cũng đã bị “gắt” thẳng mặt bởi tiền vệ Nordin Amrabat của Morocco khi đối đầu với Tây Ban Nha (TBN).
Nguyên nhân là vì phút 90+1, Morocco tưởng như đã làm được điều kỳ diệu, chiến thắng đội bóng hùng mạnh xứ Âu nhưng chính VAR đã phá hủy giấc mơ ấy. Pha ghi bàn cuối trận của Aspas phía TBN đã bị trọng tài phất cờ việt vị, nhưng run rủi thế nào đó lại là một tình huống hợp lệ sau khi xem lại video từ VAR. Trước đó, VAR cũng bị từ chối sử dụng khi có một pha va chạm bằng cả 2 chân của Pique với một cầu thủ bên Morocco.
Nordin Amrabat phản ứng về VAR ngay trước máy quay.
Không kiềm chế được bản thân, Nordin Amrabat đã đứng thẳng trước máy quay và chửi VAR là “thứ rác rưởi”. Sau đó, một đồng đội đã kéo anh ra chỗ khác để tránh có thêm rắc rối vào bản thân.
VAR là công nghệ cao cấp được đưa vào World Cup để hỗ trợ trọng tài đưa ra những quyết định đúng đắn, thỏa lòng cầu thủ và người xem nhất. Liệu trong vòng loại căng thẳng và sóng gió hơn, VAR có chứng tỏ được năng lực công minh và tối cao của mình để không tạo nên những tranh cãi đáng tiếc như trên? Hãy cùng trông đợi và hy vọng điều đó sẽ được duy trì trong 20 ngày World Cup tiếp theo nhé!