Bắc hiệp anh hùng đại hội (Lược truyện)

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi Van_Ly_Doc_Hanh, 6 Tháng hai 2005.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. hay lắm, mỗi anh em thêm một chút vào câu chuyện này đi heheheheh
  2. anh à, avatar của em la thằng thần điêu đại hiệp còn vạn lý độc hành đâu có cụt tay ạ
  3. đúng rồi, anh yêu bà xã anh lắm :D :D :D
  4. Coco

    Coco Thành viên

    Bài viết:
    13
    Được Like:
    2
    Bác Vạn lý này spam bài nhá :D.
    Đăng tiếp truyện đi bác

  5. Sx1 đại hiệp từ tốn đáp lễ rồi uống một hơi rồi quay về phía TA_mibole nói
    " Lão trang chủ không cần nóng tính như vậy, ân oán hôm nay hãy bỏ qua hết đi"
    nhất đao nhất sát vẫn còn bực tức, y nói " Lão phu ta không thể để tên vạn lý độc hành ngồi đây được, hắn đã hãm hại bao nhiêu con gái lương dân"
    Vạn lý độc hành nghe nói liên ha hả cười mà rằng " Hóa ra lão trang chủ hôm nay định thế thiên hành đạo sao? vậy thì tại hạ xin được thất lễ" Dứt lời, vạn lý độc hành hữu chưởng rút khoái đao, tả chương giơ lên xoè ra theo thế thiên thủ quan âm chảo vận dủ 12 thành công lực đánh ra một chưởng về phía TA_mibole. Ta_mibole nhanh nhẹn lách mình tránh khỏi làn chưởng phong đó và phóng ra ba làn chỉ phong vào ba huyêt đạo của vạn lý độc hành,
    vạn lý độc hành hoành bộ, hữu chưởng dùng khoái đao gạt đi hai làn chỉ phong, tả chưởng búng ra một đạo chỉ phong chặn lại, chỉ nghe thây binh binh binh ba tiếng. TA_mibole thấy chỉ phong bị hóa giải liên vung hưu chưởng lên, tiến tới một bước dùng ngũ trảo thần công vung lên chộp thằng vào đỉnh đầu của đối thủ. Vạn lý độc hành không né tránh, hắn khoa đao chém thằng vào TA_mibole ba nhát đao theo thức đoạt hồn đao pháp. Nhất đao nhất sát giật mình, thu trảo về, thối lui ba bước, y không ngờ đao pháp của gã này hiểm độc đến thế và còn định chơi kiểu một đổi một vì nếu trúng đòn này thì cả hai nhất định sẽ thọ thương. Thoát khỏi ba nhát đao, TA_mibole vận đủ 12 thành công lực chân bước theo thế ngọc hoàn bộ, song chưởng vươn ra đánh thẳng về phía VLDH ( thôi từ này viết tắt thế này nhé). Hai luồng kình phong phóng ra nghe ầm ầm. Đúng lúc này bỗng nghe thấy một tiếng quát " Dừng tay" rồi thấy hai làn chỉ phong đen xì từ đâu bay đến chặn đứng chưởng phong của TA_mibole. Mọi người ngơ ngác không hiểu ai đã ra tay, chỉ thấy có hai món ám khí rơi xuống đất.
    ( chỗ này là Hoàng hai phòng xuất hiên cùng nơi chú fantasylove) nhưng mà tớ phải dừng tay chút rồi, đi sắm tết anh em nào co thòi gian thêm chut mắm muối vào nhé
  6. astorrella

    astorrella Guest

    ơ, thế cụ thể là hôm đó họp thía nào ạ :D, hôm nay em mới vào mạng đc thì gặp phải đại hội quần hùng võ lâm :D đọc hoài chả hiểu lắm :"> cả đời chưa đoc tac pham kiem hiep nao nen co khi ko nam bat duoc tinh than cung nhu la noi dung chuyen kiem hiep duong thoi co them phan hu cau va boc phet cua anh VLDH :D
  7. astorrella

    astorrella Guest

    ma post anh di ah, toan nam thanh nu tu ma mai cha co cai anh nao :(

    P/S: sozy vi em ko type tieng viet co dau duoc :(
  8. fantasylove

    fantasylove Thành viên

    Bài viết:
    734
    Được Like:
    77
    Tết nhất chán wa' chẳng có trò j cả, đành ở nhà lục lọi mãi mới tìm ra một khảo dị của truyện bác VLDH đang post liền post ngay lên cho anh em xem.

    Làn chỉ phong dần tan biến, TA_mobile không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra một trong 2 hiệp khách đó lại chính là ma đao thất sát - Hoang HP, kẻ thù không đội trời chung của hắn.Đã từ lâu hắn tâm niệm khi nào tái ngộ Hoang Hp, hắn sẽ dùng tuyệt kỹ mà hắn đã tu luyện từ bao lâu nay để kết liễu đời ma đao thất sát.Chính vì vậy hắn lớn tiếng la to: "nhà ngươi có bít các bắc hiệp anh hùng đang tụ họp ở đây không mà dám tới, sẵn tiện đông đủ mọi người đang ở đây ta và mi sẽ thanh toán hết nợ lần". Ma đao thất sát biết khá rõ về Ta_mobile, chẳng gì một thời cũng cùng nhau tu luyện võ công bí kíp.Chính vì vậy hoangHP bít Ta_mobile đã nói là làm và hẳn nếu Ta_mobiles đã tu luyện được thành công một chiêu thức mới thì cuộc đối đầu giữa mình và TA_mobile sẽ rất cam gho.Tuy thế hoangHp vẫn không đổi sắc mặt,không một lời phân bua đã thế nếu ai để ý sẽ thấy 1 nụ cười khá nham hiểm nở trên môi HoangHp.Bực tức trước thái độ kênh kiệu đó, TA_mobiles lùi hẳn về phía sau, vận khí, mặt hắn đỏ bừng, mắt long lên sòng sọc.Rồi hắn đưa tay toan lấy bảo bối,nhưng bỗng hắn thấy có gì thiếu thiếu, tìm mãi không thấy bửu bối.Hắn đành thu lại nội công, bình tĩnh vận khí chấn an tinh thần.Lúc bấy giờ hoangHp mới lên tiếng, có phải nhà ngươi mất cái này, nói rồi lấy từ trong tay nải của mình ra một con N6230.Ta_Mobile giật mình tự hỏi :" tại sao hắn lại có được bửu bối của mình???"nghĩ là vậy nhưng hắn không dám nói, ko giám mở lời xin xỏ, bình tĩnh ngồi xuống ghế, nói chuyện bâng quơ với với hà thành tuyệt sắc giai nhân Coco.HoangHp thấy vậy ,được đà đem cho mọi người xem bửu bối của Ta_mobile.Ai xem cũng tấm tắc khen thật là đệ nhất bửu bối, rồi ngỏ ý dùng thử, hoangHp thấy đang cầm đồ chùa liền đưa cho hơn 20 hiệp khách xem.Ta_mobile chưa hết bàng hoàng vì tài " ăn cắp" của HoangHp liền tái mặt vì tiền cước tháng này của hắn quá cao, bi h đưa hết cho mọi người thử chắc cuối tháng tẩu hỏa nhập ma mất, còn đâu tiền để duy trì GSM gia trang của hắn nữa.Bít ý Ta_mobile, hoangHp thu lại bửu bối gửi trả TA_mobile.Không một lời cảm ơn nhưng có lẽ trong lòng Ta_mobile đã có chút thay đổi, hắn định chốc nữa sẽ làm hòa với HoangHp bởi hắn đã bước sang tuổi chính chắn, có 1 vợ trẻ, 1 con thơ ở nhà ,hơn nữa phải khó khăn lắm hắn mới học được chút võ công để có thể coi thường người trong thiên hạ( câu này hồi xem thiên long bát bộ của TQ em nhớ mãi) giờ lại đi tranh đấu với Hoang Hp thì chắc kết cục sẽ không được tốt đẹp j
    Mải nói chuyện bắc hiệp anh hùng hội quên không nhận ra sự xuất hiện của một chàng công tử hào hoa phong nhã nhưng hình như chưa ai từng được diện kiến.Tuy nhiên nghĩ người này đi cùng với ma đao thất sát HoangHp thì chắc không phải tay vừa, hơn nữa vừa cao to, đẹp trai, trông lại phong độ ^_^ :D , nên ai cũng có phần kiêng nể, riêng chỉ có hà thành tuyệt sắc giai nhân Coco là tủm tỉm ngồi cười,hướng ánh mắt về phía chàng công tử nọ(bỏ mặc cho TA_mobile vẫn buông lời tán tỉnh) , trong lòng tự nghĩ đã tìm được ý trung nhân cho mình.VLDH lên tiếng hỏi"xin các hạ cho bít quý danh để tại hạ có dịp được học hỏi".Công tử nọ khiêm tốn đáp lễ" không dám, tại hạ đâu có tiếng tăm j đáng để anh em phải quan tâm, nhưng nếu mọi người đã có tấm lòng nhiệt tình vậy thì tại hạ cũng xin thưa, tại hạ chính là fantasylove đến từ HPcity , là hậu bối của các anh hùng hào kiệt nơi đây, hôm nay bít mọi người tổ chức đại hội võ lâm, cũng lên tham gia học hỏi, nếu có điều j không phải, dám mong các tiền bối thứ lỗi".Nghe xong , anh hùng hào kiệt thầm nghĩ, Fan công tử này tuổi trẻ, tài cao, ăn nói lại lễ độ, chắc chắn sau này sẽ tiến xa lắm.SX1 hiệp khách lúc bấy giờ mới chợt nhớ đã từng diện kiến chàng công tử hào hoa này trong GSM gia trang vài lần, lại nhớ ra chàng công tử này có lần từng chụp ảnh với một cô nương khá xinh xắn liền mở lời chào hỏi rùi nói ngay lập tức hỏi thăm về cô nương nọ.Fan công tử đáp lời" hiện tại cô nương đó, đang chu du khắp hà thành, thoát ẩn thoắt hiện , hành tung rất bí ẩn, chính tại hạ cũng không được bít nên không thể đưa đi cùng đuơc, xin cáo lỗi với SX1 hiệp khách, hẹn SX1 hiệp khách một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng"

    Phù mệt wa', em tài hèn sức mọn, ngu văn nhất trên đời, chỉ viết được đến thế thui, không hay thì các bác cũng bỏ wa cho nhé.To VLDH bác, đừng viết tiếp từ đoạn của em nhé, viết lại đi, em vẫn thích đọc chuyện của bác hơn.Sặc mùi kiếm hiệp , hay phết
  9. langtucodon_911

    langtucodon_911 Ex-Mod

    Bài viết:
    1,512
    Được Like:
    395
    Po' tay với bài viết của bác luôn.
  10. 8quocte

    8quocte Thành viên

    Bài viết:
    271
    Được Like:
    141
    Các bác viết tiếp đi em copy lại rùi edit một tí, sau đó thì thêm tiêu đề, tô màu...rùi làm thành một thiên kiếm hiệp GSM Việt nam --> chuyền sang dạng gro để up lên DS cho anh em load về xem...hahhahhah.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.