Chài, bác Tanthanh này xỏ tui chắc luôn, cây xương rồng chứ cây gì, hì hì. nick tui mà tui ko biết mới là lạ đó, hó hó. Sao ko trả lời mấy câu đố hay ho của tui, buồn quá !!!! Toàn câu đố đỉnh !!!!!
Gợi ý nè : Các bác nằm gác chân lên trán là suy nghĩ ra mà thui, hihi !!!! Nói chứ câu đó có chút xíu mà gợi ý 1 tí thì đoán ra mất tiu rùi còn đâu, hi, thui các bác cố gắng nha !!!! Ráng trả lời đúng vài câu để ăn mừng Quốc khánh chứ, buồn các bác quá, tui giải 1 câu lấy khí thế há ! *** CON MUỖI SỐNG NHỜ GÌ ? _ CON MUỖI SỐNG NHỜ... ĐẬP HỤT. (phục chưa ?)
@Xuongrongdat: Hehe! Có.....tật giật mình hả.... Để giải đố của bác Tanthanh xong rồi mới có ý kiến théc méc nha.... Hổng có xỏ đâu, câu này chưa chắc có người đã biết....hihi! 3 câu đố còn lại làm tui......suy nghĩ lung tung....khà khà....
Làm thế nào để ném quả trứng gà mà bể vách tường một lỗ? để quả trứng trong tủ lạnh cho đông thành đá rồi đem ra ném
woa, tuyệt vời, một ý tưởng chỉ có trong... tưởng tượng thui. Nói chứ ý tưởng của bác hay đó nhưng sai đáp án rồi!! cố gắng nữa nha ! thanks bác rùi đó !!!!