Mình hạc-Xương mai!!!!(to NXC)

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi quangteo, 27 Tháng chín 2004.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. quangteo Thành viên

    Làng nọ có ông già mình hạc xương mai , làng xóm gọi đùa ông là : gìa xấu tướng .....
    Vì đàn bà trong làng ai củng sợ ,nên ông không bước thêm bước nào nữa ,gà trống nuôi con gái đến tuổi cặp kê, sau khi vợ chết sớm ......
    Một hôm ; con gái dẩn người iêu về ra mắt cha ,và .. sau khi người iêu cô đi khỏi ...
    Cô nủng niêu hỏi dò ý cha :
    -"Cha .....! cha ....thấy ...ảnh ...thế nào .....?
    Ông gìa lắc lắc đầu :
    -"không được ....không được ......
    -" ứ ..ừ ....tại sao không được vậy cha ........?
    Ông gìa thở dài :
    -"hơ........!!!!!!! tại sau ..? tại sao con không hỏi ? tại sao mẹ con chít sớm ..? tại cái thứ ......xấu dây .... tốt củ giống như vậy đó mà ...........!!!

    hì ...hì ....hì ... xấu dây tốt củ nghê lắm .....chị- em coi chừng .!
  2. ZAGO

    ZAGO Ex-Mod

    Bài viết:
    175
    Được Like:
    32
    anh tèo chơi Nxc kìa..Hehehe...
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.