Nhưng câu nói Bất hiếu >>>À quên Bất hủ ...Hihihi

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi ZAGO, 22 Tháng mười một 2004.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. doreminet

    doreminet Thành viên

    Bài viết:
    2
    Được Like:
    2
    Bài thơ Thức Đêm tặng mấy bác

    Thức đêm mới biết đêm là ngắn
    Mới biết rằng em quả rất dài
    Anh hôn từ gót lên vầng trán
    Hôn mới nửa chừng đã sớm mai.

    Các bác ạ, có bác nào hôn dzai như tui hông dzị? Hehehehe
  2. fantasylove

    fantasylove Thành viên

    Bài viết:
    734
    Được Like:
    77
    Em có 2 bài mới,1 bài nguyên tác của cụ bút tre, 1 bài em sưu tầm.
    Trên bàn có 1 quả chuồi(chuối)
    Ta đi ta nhớ cái buồ...i (chuối) hôm nay
    Bút Tre
    Ra đường sợ nhất công nông
    Về nhà sợ nhất vợ không nói gì.
  3. Volcano

    Volcano Thành viên

    Bài viết:
    1,231
    Được Like:
    358
    SAGEM kià,không thấy cái avatar nó hôn 24/24 luôn hả?
    Thơ gì ngắn vậy,tiếp chiêu nào dài dài mà độc chút coi.
  4. minhtv74

    minhtv74 Ex-SMod

    Bài viết:
    456
    Được Like:
    401
    kkk

    SIM có thể hỏng, Mobile có thể tèo nhưng số SIM thì mãi mãi không bao giờ thay đổi!

    kkkk
  5. fantasylove

    fantasylove Thành viên

    Bài viết:
    734
    Được Like:
    77
    Không bác nào còn thơ phú gì à??? em tiếp tục mấy bài nữa nha, mới sưu tầm được

    Đất Hải Phòng có nhiều gái đẹp
    Anh tưởng rằng anh đẹp lắm hay sao
    Cỡ như anh tôi đá xuống gầm cầu
    Chưa hả giận tôi lôi lên đá tiếp

    Hồng nào mà chẳng cógai
    Gái xinh nào chẳng có thai vài lần

    Thà hôn em để rồi bị tát
    Còn hơn để thằng khác hôn em
    Anh viết tên em lên cát
    Để người khác giẫm nát tên em

    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con 1 thời trai trẻ
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi
    Anh ấy có thể yêu con suốt cuộc đời
    Nhưng cũng có thể quên con nếu ngày mai có thể

    Chim đại bàng dừng chân khi mỏi cánh
    Chốn lao tù là quán trọ đời anh

    Em là cục cứt trôi sông
    Anh như con chó đứng trông trên bờ
    Bao giờ cứt dạt vào bờ
    Chó vồ lấy được gọi là tình yêu

    Học hành vất vả
    Kết quả tuyệt vời
    Từ nay chuyên tâm
    Cắm đầu vào học

    Học hành vất vả
    Kết quả như b...
    Từ nay xin thôi
    Dí l... vào học

    Là con gái em mang nhiều ích kỷ
    Có em rồi anh đừng nghĩ đến ai
    Là con trai anh mang nhiều mảnh tình
    Em chỉ là 1 mảnh của anh thôi

    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    18 năm sau con anh lớn
    Nó lấy con em để trả thù

    Nếu 1 ngày em thuộc về người khác
    Anh ngồi nhìn định mệnh phải không em
    Dù vẫn biết yêu em là đau khổ
    Nhưng tại sao anh vẫn cứ muốn yêu em
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.