Truyện, E-Book đọc bằng Repligo (Cập nhật liên tục)

Thảo luận trong 'S60/S80/S90: KIẾN THỨC & KINH NGHIỆM' bắt đầu bởi heen, 1 Tháng bảy 2004.

  1. langtucodon_911

    langtucodon_911 Ex-Mod

    Bài viết:
    1,512
    Được Like:
    395
    Thanks mọi người nhé. Toàn truyện hay không
  2. youandme808

    youandme808 Guest

    Ai có truyện tranh conan k up lên với?
  3. HOTVIT

    HOTVIT Guest

    Tui ké 1 cái nhé. 5 chương đầu, anh em thấy được thì tui up tiếp.

    Các file đính kèm:

  4. tulipden

    tulipden Thành viên

    Bài viết:
    380
    Được Like:
    32
    giang hồ quái khách

    một bộ truyện ca ngợi tình bằng hữu của bác Cổ Long

    Các file đính kèm:

  5. tulipden

    tulipden Thành viên

    Bài viết:
    380
    Được Like:
    32
    giang hồ tứ quái

    tiếp theo nè

    Các file đính kèm:

    tdvcb44 thích bài này.
  6. tulipden

    tulipden Thành viên

    Bài viết:
    380
    Được Like:
    32
    xin lỗi các bác đây là bộ giang hồ tứ quái,không phải quái khách
  7. thaothucSG

    thaothucSG Thành viên

    Bài viết:
    287
    Được Like:
    133
    Mình cũng có up truyện lên nhưng mà lại up trên mục giải trí, vô đây mới biết là có mục truyện ở đây. Vậy thì copy link cho các bác vậy

    Các bác làm ơn đọc xong nhớ cho ý kiến để tui còn biết đường tiếp thu sửa chữa nhé!!!

    Phần đầu của Truyện ngắn Hồ Anh Thái :
    http://www.gsm.com.vn/forum/showthread.php?t=12616

    Phần tiếp theo của truyện ngắn Hồ Anh Thái
    http://www.gsm.com.vn/forum/showthread.php?t=12631

    Còn muốn đọc truyện ngắn của Phạm Thị Hoài thì click vô đây:
    http://www.gsm.com.vn/forum/showthread.php?t=12687

    Đây là link của truyện ngắn Pautopxki:
    http://www.gsm.com.vn/forum/showthread.php?t=12792

    Và đây là link của bộ truyện hay "Cùng đọc và suy ngẫm":
    http://www.gsm.com.vn/forum/showthread.php?t=12493
  8. thaothucSG

    thaothucSG Thành viên

    Bài viết:
    287
    Được Like:
    133
    Xin góp thêm với các bác bộ truyện ngắn của tác giả Phan Thị Vàng Anh (nguời mới trúng cử BCH Hội Nhà văn khóa 7).

    1./ Chi em họ
    2./ Cha tôi
    3./ Có vợ
    4./ Có con
    5./ Xa nhà
    6./ Hội chợ
    7./ Học trò cưng
    8./ Hoa muộn
    9./ Đất đỏ
    10./ Chuyện Hồng
    10./ Ngày học cuối
    12./ Mỗi năm chỉ có một ngày
    13./ Lũ vịt trời
    14./ Khi người ta trẻ
    15./ Kịch câm
    16./ Si tình
    17./ Sau những hẹn hò
    18./ Rồi sẽ yêu ai
    19./ Nhật ký
    20./ Người có học

    Các file đính kèm:

    thanhdv thích bài này.
  9. BlackMN

    BlackMN Thành viên

    Bài viết:
    137
    Được Like:
    5
    -Mình nói khí không phải , không biết Phạm Thị Hoài là ai nhưng mình mình không chịu được truyện của bà ta , phải nói hết sức nhảm , minh đọc lướt qua 2 truyện thì ngay lập tức xóa ngay tất cả các truyện của bà ta , văn mang tính chất kể lể về mình , không có một chút hơi hướng văn học nào dù là ít nhất, xin lỗi bác thaothucSG , các truyện ngắn khác của bác rất hay , mình chỉ không chịu được truyện của Phạm Thị Hoài
    hieushinec thích bài này.
  10. thaothucSG

    thaothucSG Thành viên

    Bài viết:
    287
    Được Like:
    133
    Không có gì đâu BlackVN!!!Bạn nghĩ như vậy cũng đúng thôi, ngay cả trong giới Văn học VN cũng rất nhiều nguời khó chịu với giọng văn của Phạm Thị Hoài, đó là cái giọng văn mỉa mai, châm chọc, cay độc và có phần chế giễu nữa. Thực tế là không phải ai cũng dễ chịu với giọng văn của Phạm Thị Hoài nhưng vẫn phải thừa nhận chị là một người có tài. Phạm Thị Hoài là nhà văn nổi tiếng với tác phẩm Thiên sứ hiện đang sinh sống tại Đức và chính là nguời trong nhóm chủ truơng thực hiện trang Web Talawas.org.(Cam tâm, Tiệm may SG, Ám Thị...của Phạm Thị Hoài cũng đáng để suy nghĩ lắm chứ...)

    Thôi để mình gửi cho bạn mấy truyện vui đọc giải trừ nỗi buồn về Phạm Thị Hoài nhé. Bạn có thích đọc Nguyễn Huy Thiệp không? Hay là Nguyễn Khải ?
    Có lẽ bạn đọc Đảo chìm của Trần Đăng Khoa cũng khá vui đấy....Mình gửi tất cả kèm theo đây. Chúc bạn mấy ngày nghỉ được vui vẻ.....

    Các file đính kèm:

    hieushinec and thanhdv like this.