Truyện, E-Book đọc bằng Repligo (Cập nhật liên tục)

Thảo luận trong 'S60/S80/S90: KIẾN THỨC & KINH NGHIỆM' bắt đầu bởi heen, 1 Tháng bảy 2004.

  1. MaiDinh

    MaiDinh Thành viên

    Bài viết:
    212
    Được Like:
    164
    Nhờ các MOD cho ý kiến đi

    Các MOD vào đây mà xem nè!!!!!!!!!!
    levinhvn4786 thích bài này.
  2. thaiphong82hp

    thaiphong82hp Thành viên

    Bài viết:
    992
    Được Like:
    189
    Chời ơi người ta xin nhau truyện "Điệp viên 3X" :D ông không thích thì thôi,kêu làm gì? Họ có vi phạm gì nội quy diễn đàn đâu, toàn xin gửi vào Mail đấy chứ.
  3. MinhTrimobile

    MinhTrimobile Ex-Mod

    Bài viết:
    500
    Được Like:
    125
    @ wiseman,LELAM,redcow : đề nghị 3 vị ngưng ngay phi vụ này nha!
  4. LELAM

    LELAM Ex-Mod

    Bài viết:
    254
    Được Like:
    308
    he..he..yes sir ,điệp vụ 3x chấm dứt tại đây
  5. thaiphong82hp

    thaiphong82hp Thành viên

    Bài viết:
    992
    Được Like:
    189
  6. tulipden

    tulipden Thành viên

    Bài viết:
    380
    Được Like:
    32
    lục tiểu phụng

    thôi kết thúc màn xxx ở đây nhé,giờ tập chung vào chuyên môn thôi,cái topic này dạo này buồn quá,không có thấy ai post truyện gì cả,mình post vậy
    đây là bộ đệ nhị lục tiểu phụng nhé,đệ nhất hình như post rồi

    Các file đính kèm:

  7. tulipden

    tulipden Thành viên

    Bài viết:
    380
    Được Like:
    32
    đệ tam lục tiểu phụng

    đây là bộ tiền chiến hậu chiến
    Trận chiến ngày rằm tháng chín giữa hai tay kiếm vô địch Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành làm náo động cả kinh đô. Trận chiến quyết định chưa xảy ra, nhưng đã có vô số các trận chiến khác. Nhiều người đã bỏ tất cả tiền bạc và quyền lực của mình vào cuộc đánh cá thắng bại giữa hai cao thủ này. Hay có người phải đánh đổi cả danh dự và sanh mạng chỉ để tận mắt chứng kiến cuộc đấu kiếm tại điện Kim Loan. Thế nhưng Tây Môn Xuy Tuyết đột nhiên mất tích, Diệp Cô Thành bất ngờ trúng độc của Đường Môn. Chẳng lẽ cả hai lại bỏ mạng trước ngày quyết đấu ? Trận chiến trên nóc Thái Hòa Điện xảy ra chăng ? Hay sẽ được dời đi nơi khác? Và cuộc chiến này rồi sẽ là của ai ? Của Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành ? Hay là của .....

    Đã có Thanh Y Lâu (Đệ Nhất Truyền Kỳ Lục Tiểu Phụng), hội giầy đỏ (Phượng Gáy Trời Nam), liệu có nhóm tất trắng không ? Ai là Đại Thông Đại Trí ? Nhà sư thật thà có biết nói láo không ? Âu Dương Tình lại là xữ nữ ? Mọi câu hỏi sẽ được giải đáp trong Đệ Tam Truyền Kỳ Lục Tiểu Phụng: Tiền Chiến Hậu Chiến.
    (trích từ nhạn môn quan)

    Các file đính kèm:

    tdvcb44 thích bài này.
  8. tulipden

    tulipden Thành viên

    Bài viết:
    380
    Được Like:
    32
    đệ tứ lục tiểu phụng

    La Sát Bài của Tây Phương Ma Giáo bị thất tung. Ai là chủ nhân của nó sẽ trở thành Tây Phương giáo chủ. Để minh oan, Lục Tiểu Phụng và ma giáo hộ pháp trưởng lão Tuế Hàn Tam Hữu đã lặn lội lên tận biên ngoại Lao Sô, mong thu hồi trả về cho cố chủ.

    Ai là Phi Thiên Ngọc Hồ, ai là kẻ chủ mưu chiếm đoạt La Sát Bài ? Có phải là Lam Hồ Tử, Lý Hà, Phương Ngọc Hương? Ðệ Tứ Truyền Kỳ Lục Tiểu Phụng tuy hơi ngắn nhưng tình tiết dồn dập, liên tục thay đổi vào khúc cuối. Cảm ơn Trúc Đào cô nương đã bỏ công chuyển ngữ một bộ truyện hay của Cổ Long tiên sinh.
    (nhạn môn quan)

    Các file đính kèm:

    tdvcb44 thích bài này.
  9. tulipden

    tulipden Thành viên

    Bài viết:
    380
    Được Like:
    32
    ké bộ sở lưu hương

    đây là bộ cuối của sở lưu hương truyền kỳ,các bộ trước đã post cả rồi
    ai muốn biết kết thúc sở lưu hương truyền kỳ ra sao thì down nhanh nhé

    Các file đính kèm:

  10. tulipden

    tulipden Thành viên

    Bài viết:
    380
    Được Like:
    32
    tạm nghỉ ở đây,hôm nào rảnh em post lục tiểu phụng tiếp cho các bác đọc,còn 3 bộ nữa thôi