Tuyển Phi Công Trẻ - Tập lái máy bay bà già

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi @ngoc, 4 Tháng tám 2007.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. caoboixavo

    caoboixavo Guest

    @Ngọc bị sao mà di xa thế
  2. kalentine_vip

    kalentine_vip Thành viên

    Bài viết:
    18
    Được Like:
    2
    đừng close topic này nhé...........hãy để lại.......
  3. nhidaigia

    nhidaigia Guest

    [FONT=&quot]Xót tình @ ngoc[/FONT][FONT=&quot]
    Chiều nay thương nhớ bóng người xưa
    Chợt trông áng mây trôi lưa thưa
    Vọng sóng trùng dương mùa én lượn.
    Nàng đã ra đi vào mùa mưa.

    Mênh mông nhìn hoàng hôn hiu quạnh
    Mặt trời khuất bóng sau mái tranh
    Nàng đã ra đi về cõi nao?
    Để lại đâu khổ cho lòng anh


    [/FONT]
  4. binh_hdda

    binh_hdda Thành viên

    Bài viết:
    353
    Được Like:
    187
    !!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. Cecilia

    Cecilia Thành viên

    Bài viết:
    486
    Được Like:
    606
    Đọc lại thấy buồn quá! hic:mad: :((
  6. minhchau

    minhchau

    Bài viết:
    274
    Được Like:
    397
    Thế là máy bay đã cất cánh bay lên bầu trời xanh vô tận =(( .
    Để lại đường băng và những chàng phi công đứng nhìn theo về phía chân trời xa xôi.

    Biết bao giờ máy bay mới quay trở lại.

    Để chàng phi công cùng máy bay đi khắp hết thế gian này ?

    :(( :(( :(( :(( :(( :((
  7. Red Apple

    Red Apple Thành viên

    Bài viết:
    1,019
    Được Like:
    1,017
    máy bay của chúng ta đã bay thật rồi:(
  8. Hà Vân

    Hà Vân Thành viên

    Bài viết:
    8
    Được Like:
    48
    • Đó không phải là một cái máy bay mà là một Cánh-Chim muốn tìm đến Một-Vùng-Trời-Rộng-Lớn hơn!
  9. nhidaigia

    nhidaigia Guest

    Mình xin post một số tin nhắn giữa mình và @ngoc rất là vui:
    Tin nhắn:
    nhi_dai_gia:
    Nếu thích tìm phi công trẻ thì có thể tìm hiểu qua yahoo messager: nhi_dai_gia@yahoo.com

    Thanks!
    Chúc một ngày vui vẻ

    @ngoc:
    Làm đàn ông thì phải biết nhường nhịn phụ nữ, đằng này bạn ăn nói quá đáng đến mức nhỏ nhen với phụ nữ nên tôi ko cần tìm hiểu về bạn nữa đâu. Thank!

    nhi_dai_gia:
    "Hoa đẹp để ngắm, gái đẹp là để trêu"
    Thì cũng thử xem khả năng đối đáp của em như thế nào. Khi nào thích thì add nick nói chuyện cho vui nha.

    @ngoc:
    Còn lâu nhé !

    nhi_dai_gia:
    "Đẹp trai không bằng chai mặt"
    Như vậy thì cũng có ngày làm quen.
    //////////////////////////////////////////////
    Anh đã đi hết thế gới này rồi.
    Như loài sếu tìm phương trời hạ cánh
    Nhưng chỉ thấy mênh mông băng giá lạnh
    Nên cuối cùng đỗ lại bến tim em

    @ngoc:
    Quyết định đưa ra: cấm có buồn!
    Thêm một Chỉ thị: cấm yêu đương
    Đã nhiều lần thử nhưng đều hỏng
    Qua mấy bận yêu thấy cũng thường
    Nếu yêu thêm nữa, nữa cũng vậy
    Thôi đành an phận cũng khôn
    Thiên hạ ầm ầm cheo với cưới
    Tớ thì cương quyết, quyết tu luôn!

    nhi_dai_gia:
    Thơ em anh đọc mỗi ngày
    Lời thơ này đã đi vào trong tim
    Nhìn em đôi mắt lim dim
    Nhìn em không thể kìm con tim mình
    Bây giờ chuyện của tụi mình
    Rình rình rập rập qua GSM này
    Bao đêm giấc mộng đã qua
    Bao đêm tình đã đậm sâu bí bầu
    Mong cho dù có bể dâu
    Tình ta vẫn mãi bền lâu suốt đời
    Dù cho vận đổi sao dời
    Thì anh anh vẫn 1 lời yêu em

    @ngoc:
    Lừa tình bằng nhg vần thơ cụt
    Gái nào gái lại chả bén duyên
    Chuyên tâm tu tỉnh còn tích đức
    Nghiệp chướng đời sau khỏi vận vào
    solohanoi and romesons like this.
  10. romesons

    romesons Respected Admin Staff Member

    Bài viết:
    3,763
    Được Like:
    5,380
    ......................
    Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
    Cho tôi về đường cũ nên thơ
    Cho tôi gặp người xưa ước mơ
    Hay chỉ là giấc mơ thôi
    Nghe tình đang chết trong tôi
    Nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời

    Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
    Ôi sao nghìn trùng mãi xa nhau
    Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
    Em ở đâu ? Anh ở đâu ?
    Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu

    Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
    Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
    Và tiếng hát và nước mắt......


    ...........................................
    ...........................................

    (Nửa hồn thương đau - Phan Đình Chương)



    ................
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.