Đời này chung thành với 903Sh hehehe!!! Mí em sau này là vợ phụ thui, vợ chính là 903SH hihihii... Chỉ thui có cái nàm hình thui, còn mí cái kia thì cũng thui 904 nốt hhiii, nhưng dc cái chụp hình đã, chụp xong té ngửa mí lần (tại đẹp wé đó mà)...
bác nói đúng đó,:> 903 cua e cũ ném rùi mà e vấn mê , sau này có thêm thì thêm chứ không cho em nó đi. Chung tình mà >
Vâng!Cũng đau lòng lắm chứ bác! Cuộc sống là cả một chuỗi ngày đấu tranh, mà đổ vỡ mới thấy được hạnh phúc....!
Ôm nhưng chật lắm 903 + 904 + 1200 = hết chỗ để điện thoại trên người rồi, cám ơn bác em 904sh Navy dùng khá good. Bác yên tâm Softbank 904 Navy đã đi theo một người yêu Sharp hihi!