Ấy, không phải symbian tự giết mình, tự hệ điều hành có biết bán buôn hay lôi kéo người dùng dùng nó đâu, nó chỉ biết điều khiển phần cứng chạy thôi à. Mà là người tiêu dùng giết chứ ai vào đây nữa! con người luôn chạy theo cái mới hay hơn, đẹp hơn, mạnh hơn... Bài viết quá hay, phân tích sâu sắc!! Thanks chủ topic!
ý tưởng đổi mới là cái quan trọng nhất trong công nghệ, và symbian ko làm được điều đó thì nó tự giết nó thôi.
Tôi là tác giả bài viết này trên GenK, tôi thấy là bạn TIM đã đưa các bài viết của tôi trên GenK, điển hình là bài này và bài Android sớm thành đồ cổ, lỗi tại ai. Khi đăng tải lại thông tin trên GSM TIM đã cắt bớt những phần trong bài viết có tên GenK., dễ gây hiểu lầm rằng bài viết này thuộc sở hữu của gsm. Tôi thấy rất không hài lòng vì cách làm thiếu minh bạch này của TIM. Nếu bạn coi GenK là trang thông tin lá cải, không xứng đáng xuất hiện trên forum của bạn, bạn có thể ko đăng tải lại những bài viết của tôi nói riêng và trên Genk nói chung chứ đừng hành xử kiểu lập lòe đánh lận con đen như vậy. Cám ơn. 1 vài link tham khảo ở genk http://genk.vn/c187n20110404083232684/ai-da-giet-symbian.chn http://genk.vn/c187n20110331083833893/dien-thoai-android-som-thanh-do-co-loi-tai-ai.chn
cám ơn bạn đã gốp ý, mình sẽ rút kinh nghiệm trong các tin post hơn và edit cẩn thận hơn! cũng như đã pm riêng để xin lỗi!
tôi cũng đã tự hỏi ko biết bài viết có đúng là của người đăng ko? bộ trg bộ q.phòng Đức đã phải từ chức khi ko trích dẫn nguồn có mấy trag trog luận văn tsỹ. Cảm ơn bạn đã đăng 1 bài hay, tuy nhiên,sau này, bạn nên trích dẫn nguồn.
Tiếc thương cho số phận, anh đã sử dụng Synbian từ hồi P900 của sonyericsson rồi P910, mãi đến lúc P1 chuẩn bị ra thị trường tôi đã chờ đợi giây phút này và cuối cùng cũng toại nguyện, đập hộp 1 em P1, niềm hân hoan khám phá em nó chưa được 1 vài trống canh đã bị trộm vào nhà cướp mất (mất luôn cả giấy tờ tùy thân, mà sau này đi làm lại đống giấy tờ đó nghĩ lại vẫn còn hãi). Thế là 1 anh bạn "mai mối" cho tôi 1 em Iphone sách tay từ bên Pháp về. Tôi nghĩ mình không có duyên với P1 (Symbian), như người mất phương hướng trước vẻ lộng lẫy của cô chân dài Iphone, tôi đã quyết định cưới ngay 1 cách mù quáng. Những ngày mới về sống với em, tôi mới nhận ra em chỉ đẹp bên ngoài còn bên trong (version 1.0.2) dốt nát không thể tả nổi. Tôi lại thấy hụt hẫng lần thứ 2. Nhưng tôi ráng sống với em, chỉ vì kinh tế kiệt quệ và chán nãn vì sợ lại sai lầm. Nhưng em được cái thông minh hơn người, biết học hỏi và trau dồi kiến thức cho minh, rồi em nhận được "chứng chỉ" 1.1.1. Và rồi như diều gặp gió càng học càng giỏi em đã nâng cấp các "chứng chỉ" cho mình nào là 1.1.2, 1.1.3, rồi 2.x, 3.x, 4.x và giờ đây tôi không thể dứt ra khỏi em được. Lời kết: Anh xinh thành thật xin lỗi em Symbian, dẫu biết chia tay là đau khổ, nhưng có lẽ ta đã hết duyên với nhau. Luôn nhớ em vô cùng, anh hứa đến 1 lúc nào đó hoài niệm anh sẽ đón em về cùng nhau ôn lại kỹ niệm xưa.