Đờn Ông là Dzi nè...

Thảo luận trong 'VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT' bắt đầu bởi HoàiVinh, 25 Tháng mười hai 2005.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. HoàiVinh Guest

    Vân ơi suốt một đêm ròng
    Anh ngồi xó bếp phập phồng đợi Liên
    Lan à tối đến có phim
    Nhớ đi Cúc nhé anh đưa Hoa về

    Sao mà anh nhớ Tâm ghê
    Ước gì có cánh về quê gặp Hồng
    Trâm vàng anh gửi tặng Bông
    Hường đeo có đẹp hay không hở Lài

    Biết tin Hoa ốm mấy ngày
    Lòng anh thương Hạnh ngậm ngùi thiết tha
    Chuyện anh quan hệ Bích Ngà
    Anh thưa với mẹ cùng cha lúc chiều

    Mẹ cha lia lịa gật đầu
    Bảo anh cưới Huệ ắt giàu ắt sang
    Rõ ràng Trịnh Tuyết đá anh
    Vậy nên mới có tay Thành đến chơi

    Không yêu sao Ngọc nói cười
    Với Đức Cường giữa nhóm ngồi cạnh đê
    Lòng anh sau trước hẹn thề
    Nhớ Hà, Mỹ, Yến ba bề bốn bên

    Gà đang gáy sáng vang thềm
    Anh xin dừng bút chúc Hiền ngủ ngon
  2. Immb

    Immb Ex-Mod

    Bài viết:
    1,244
    Được Like:
    314
  3. user

    user Thành viên

    Bài viết:
    465
    Được Like:
    176
    Sao dạo này 4rum có nhiều thi sỹ mới với những bài thật là ... vậy kìa. Nếu vậy để mình cũng tập làm nhà thơ xem vì thấy cái bac trên thơ quả thât là:

    Anh kia quả thật là tài
    chỉ một cái đầu nhớ quá trời em
    nhớ em thì nhớ rất nhiều
    không biết đáp lại, thì có ai không?
    nếu không thì ổn cuộc đời
    còn nếu có nhiều, thì là nguy to
    lỡ chuyện em biết chuyện nay
    một mình, nhiêu đấy anh đành hy sinh.
    mỗi em chỉ một cái đòn
    bấy nhiêu em đó, ko còn một manh
    nhớ em đã đủ nhức đầu
    không còn manh giáp, coi anh còn vậy không.
    tuy nhiên đấy vẫn bình thường
    năm thuê tứ thiếp là đời nam nhi
    chịu chơi thì phải chịu đòn
    có vậy mấy nữ mới vui vì có anh
    hiiiiiiiiiiiiii:D :D :D
  4. Wasabi

    Wasabi Thành viên

    Bài viết:
    51
    Được Like:
    53
    thèm cháo cóc qúa
  5. Ferrari

    Ferrari Ex-Mod

    Bài viết:
    1,092
    Được Like:
    545
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.