pos ,lam,fer thì chú ko chông à :-":-":-" thế chắc anh phải tuyể người khác rồi ,nhà anh toàn đi mấy con đây
thế thì "cũng được" nể anh lắm em mới chông cho đấy, tiện thể làm vài vòng cho nó sướng, >>>>, thôi đi ngủ, để có sức mà ăn kẹo :-"
kệ chú chứ.anh còn không biết nó đi đâu mà cho em gặp nè.nó đi xuốt ngày ai mà biết được anh gặp còn khó nữa là chú
Thế này thì rõ là Quân xơ mướp, phường mạt cưa Ra tuồng kẻ cắp bà già gặp nhau >>> Không chừng giờ đây đang một tay xoa bụng, một tay bấm chuông nhà ai nữa rồi ... tranh thủ trước khi đập bầu ... Khổ Jun rồi Jun ui ... quả báo nhãn tiền ... ông bà ta nói cấm có sai bao giờ ...
anh nói về vợ em tốt 1 tí khổ lắm ,vợ em đi du học chứ bấm chuông nhà ai đâu mà bấm dc thì em cũng mừng ko kể siết
cố đấm ăn xôi à ... xôi hỏng bỏng không Jun ơi!!! Tò vò mà nuôi con nhện ... Kể Jun nghe chuyện này nhá: Hồi chia lại ruông đất, nghe phong thanh là chia theo số nhân khẩu trong hộ gia đình. Ông chồng suy nghĩ lung lắm, mất ngủ mấy đêm mới dám thu hết can đảm nói chuyện với vợ. - Này mình, mình tha lỗi cho tôi nhé! Thật là tôi cũng có lỗi với mình lắm!!! Nhưng mà quả thật tôi cũng có 01 giọt máu ở ngoài ... Thôi thì mình giận gì tôi thì giận, nhưng cho tôi đón nó về nhá. Nhà ta thêm 01 suất ruộng. Bà vợ dường như nghẹn ngào, rồi không nói nên lời. Nhưng vợ không phản đối thì xem như là đồng ý. Ông chồng hớn hở, khăn gói đi đón con. Mấy hôm lặn lội đường xa, ông chồng cũng dắt con về đến nhà. Bà vợ chạy đến tận cổng đón. Ông chồng mừng lắm, giục: - Chào mẹ đi con, rồi chào anh, chị. Nhìn quanh, thấy nhà vắng vẻ, ông hỏi vợ: - Hai con đâu rồi mình? Bà vợ dường như chỉ chờ có thế bật khóc thút thít ... - Khổ, người ta cũng mới vừa đến đón cả 2 đứa rồi mình ạ ... >>>>>
chuyện này em nghe rồi anh ạ ,nghe từ năm mới vào đại học cơ nói thế thôi chứ đấm làm gì bác ,chỉ đau tay thoai >>> ko chơi