đúng chất 3D như a Conan nói đẹp quá a e nghĩ cái này mà ảnh 3D hết nói, dường như tận hưởng đc tất cả
- Lens cùi mà: 1 cái hủ nhựa + 1 điếu thuốc + Đĩa nhựa + Cannon 70-200 F4L + Raynox250. Tiến trình thường hay làm như sau: Bắt con nhện bỏ vô hủ, mồi điếu thuốc phà vào hủ, đậy nắp chút cho nó phê thuốc rồi lấy nó ra, để lên cành cây khô hay cọng cỏ tha hồ chụp. COn này cầm 1 tay nên bị run, cái tele 70-200 với cái body có Grip nặng bà cố luôn hehehe. - Còn chụp Gái gú thì cứ đưa máy lên bắn riết cũng chán, thường đi chụp đông bà cố, 10 máy chỉ 1 góc chụp... còn đi 1 mình thì buồn hehehe... chụp gái gú phải có tí cá tính thì ảnh nhìn mới sung còn Headshot hoài cũng chán. Lúc trước mới chụp Gái gú thì khoái, h nhìn hình thì cứ mỗi cái sáng mặt ăn tiền nên đâm nãn, còn chụp cái dạng sáng tối, có tương phản mẫu thường ko thích trừ khi mẫu quen của mình. TKS bác, mình chỉ chụp giải trí thôi có gì đâu đẹp bác, bác mà xem hình mấy bác chuyên Macro chụp là thôi rồi luôn, hình em chắc chưa có hạng nữa nhưng cũng TKS bác đã xem ảnh và khích lệ, chiều nay em tìm bắt con bọ ngựa nhưng ko biết có ko.
Oặc, cái vụ này coi chừng bị hội bảo vệ động vật hoang dã lên án đây. Lỡ nó ghiền thì tiền đâu nó mua thuốc hả anh. :>