Hình tất niên GSM 2006 tại SG

Thảo luận trong 'Ảnh & Sự Kiện Gsm.vn' bắt đầu bởi zazaza, 31 Tháng mười hai 2006.

  1. namfat

    namfat Respected Admin Staff Member

    Bài viết:
    5,526
    Được Like:
    4,605
    Oạch!! Trong đóa lần này post hình nhanh vậy ta. Nhưng quả thật ảnh xấu quá đi mất. Nhòe nhoẹt kô à.

    Trong đóa vui thiệt đoá, ở HN cũng vui kô kém đâu.
    Mấy hôm nay ở HN đang có mưa tuyết nên các photo graphé chưa kịp up hình lên. Mọi người chờ xem nhé.
  2. vdt1984

    vdt1984 Thành viên

    Bài viết:
    610
    Được Like:
    122
    Có,có hình của anh chứ,nhiều là đằng khác :D :
    Anh "chim canh cut",chị cuncon và 1 AN-member mà "ai cũng biết là ai đấy" :D
    [​IMG]

    Hai người này thì thầm mùa xuân nà :
    [​IMG]
  3. vdt1984

    vdt1984 Thành viên

    Bài viết:
    610
    Được Like:
    122
    Tiếp tục serie hình nhạc sống nà :
    Đầu tiên là "bé Thư" =)) nhà ta với 1 bài hát của Trần Tiến và pha lắc mông,uốn dẻo ngoạn mục,"hàng độc" nha mọi người (dạ mọi người giữ bí mật dùm em,chứ ko bé Thư mần thịt em là em ko tha cho mọi người đâu ạ!:( ) :
    [​IMG]

    Anh ICEBERG : ai ép hát là hát luôn,không vấn đề gì cả,"có lẽ nào em ngây ngô không hiểu....",trông anh đẹp dịu dàng mà hơi ...chói lóa :D
    [​IMG]

    Dzo dzo,5 anh em lên làm 1 bài nào,"năm anh em trên một chiếc xe lăn...í lộn,xe tăng" :D :
    [​IMG]
  4. Lightblue

    Lightblue Amie Staff Member

    Bài viết:
    9,999
    Được Like:
    8,887
    Hình tiếp đi... :D
  5. :D Vui lắm, cảm ơn mọi người nhìu! Đây là một kỷ niệm đáng nhớ về forum hòa đồng và tình củm! :hug:
    Anh Cường thật là ấn tượng với bài hát "Ông giả ông già" gì đó! =D>
    Thanks vdt1984 về tấm hình 4 đại mỹ nhân nhoa !:D
  6. zazaza xuyên tạc sự thật! nêm mắm múi nhìu quá chời!!! :D
    mà em hỏi thật nha, anh có xỉn không mà chụp rung quá vậy hè???:rolleyes: :rolleyes:
  7. zazaza

    zazaza Ex-Mod

    Bài viết:
    1,017
    Được Like:
    720
    xuyên tạc là 1 nghệ thuật , người xuyên tạc là 1 nghệ sĩ
    =)) =))
  8. Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la...Cây xanh tươi ra lá trổ hoa, mừng mùa xuân về với mọi nhà...
    Giáng sinh đã qua, thế là một năm mới lại đến. Nhà nhà vui vẻ kéo nhau đi mua soắm, người người vui vẻ hẹn hò nhau...đi nhậu...mừng năm mới. Cả nhà GSM cũng không phải là ngoại lệ. Topic Tất niên GSM được pà con ủng hộ nhiệt liệt, xì-pam rất nhiệt tình...:D
    Iem chân ướt chân ráo vào GSM, vì không khí cuối năm quá tưng bừng rộn rã, em cũng lấy hết can đảm (...và tiền bạc) đăng ký đi họp mặt Tất niên...
    Hẹn 6h chiều nhưng mãi 7h tối em mới có mặt (đã đi trễ, lại vốn dốt đường nên em chạy tuốt luốt lên ...đầu đường Lê Thánh Tôn rồi mới quẹo lại...ặc...ặc). Chạy toé khói đến, em hơi bị run vì thấy phía dưới không có ai đón cả. May làm sao đang đứng lớ ngớ thì có một chị tiếp tân mặc áo dài chỉ đường cho lên lầu (chắc vì thấy mẹt em nó ngu ngu nên chị ấy không nỡ để em lên một mình mà tận tình đi chung luôn...hơ hơ...)
    Em cũng chả biết ai, nhưng theo kinh nghiệm bẩm sinh, em thấy cái bàn nào to nhất đông nhất nhiều người đang cười nhất thì...em xông vào! Vả lại cũng may chị Cún ngồi ngay cái ghế đối diện cửa ra vào, vậy là em ... xông thẳng vô chỗ chị Cún...he he...:D
    May làm sao, vừa ngồi gần VDG nữa, có lẽ mấy chị phục vụ thấy em với VDG ăn ít hay sao đóa nên...toàn bưng món ăn để trước mặt...hê hê...đỡ phải tốn công nhoài người mà gắp!! Sau mấy chai Ken thì tới màn chính là Vodka HaNoi...xỉn quá chừng...bắt đầu chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn.
    :D :D Nói tới cái màn văn nghệ này quả nhiên là vui vẻ, ôi thôi cây lá nhà ta sao mà nhiều hoa thơm cỏ lạ...he he...hát liên tục xuyên qua nhiều thể loại...từ tiếng Việt sang tiếng Anh, từ nhạc thanh niên đến nhạc ... em bé, rồi từ nhạc em bé lại chuyển qua nhạc...ông già:D !! Thế là không những bà con nhà ta mà cả bà con nhà hàng xóm (mấy người khách khác) cũng được thưởng thức chương trình ca nhạc "hát theo yêu cầu người ...ca" ...Hai nhà quay phim chụp ảnh chuyên nghiệp là zazaza và Asam thì suốt buổi "bấm bấm" (he he)
    Iem nhớ chị Cún thỏ thẻ rằng: "10h mình về nhoa em nhoa!" --> vậy mà lúc đứng lên khỏi ghế thì đồng hồ đã chỉ 23h rồi đấy ạ!!!
    Cười đến bây giờ còn đau cả mặt!!
    Thanks cả nhà...
    PS: iem nhớ ban đầu iem thấy là lạ vì "bà" Thư nói giọng nhõng nhẽo quá! Bi giờ mới dám khẳng định sự thật!!! :whew:
    asam, CUONG-PERMANENT and CunCon like this.
  9. asam

    asam Thành viên

    Bài viết:
    525
    Được Like:
    345
    Còn đoạn cuối lúc về sao không kể luôn em?
    A. Sẩm nhớ mãi đêm tất niên GSM SG.
  10. vdt1984

    vdt1984 Thành viên

    Bài viết:
    610
    Được Like:
    122
    chờ tí bác ui,mạng gì mà dzo hoài hông được,chán....