Kẻ đến sau

Thảo luận trong 'VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT' bắt đầu bởi Wasabi, 27 Tháng mười hai 2005.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Wasabi Thành viên

    Em bảo tôi là "kẻ đến sau"
    Yêu bao nhiêu cũng chẳng có nhau !
    Thôi kể từ đây đừng gặp nữa
    Gặp gỡ càng thêm nỗi khổ đau.

    khi biết em đã có chồng rồi
    Yêu làm chi nữa ... trái tim tôi?
    Nhớ nhớ ,nhung nhung rõ lẩn thẩn
    Cư bảo phải quên sao chẳng nguôi ?

    Em cứ tươi cười lúc gặp nhau
    Lam buồn cho kẻ mới đến sau
    Hoa thơm giờ đây đã có chủ
    Dại dột mó vào bị phạt đau .
    ***
    Ước gì người ấy có một mình
    Cho tôi với được chút mộng xinh
    Vơi đi năm tháng đời đơn lẻ
    Cần cóc gì đâu cái tiết trinh.
    ***
    Thương nhiều thành ra nghĩ quẩn quanh
    Xin lỗi nhé em - Chúc yên lành
    Ngay mai tôi trốn đi biệt xứ
    Hen gặp được em dưới cỏ xanh./
    Immb thích bài này.
  2. VDG

    VDG Ex-Mod

    Bài viết:
    996
    Được Like:
    1,081
    IMMB iu người có chồng à?
  3. anhvancodon

    anhvancodon Thành viên

    Bài viết:
    54
    Được Like:
    0
    có chồng thì mặc có chồng
    ở đâu vắng vẻ tơ hồng ta cứ xe:)) :)) :)) :))
  4. Nếu biết rằng em đã "cống chò"
    dại gì mà nghĩ thế là xong
    E-mail cứ viết, phone cứ gọi
    Cũng có ngày em ly dị chồng!!!!
    hèhèhè!!! có đúng vậy không bà con :D :D :D
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.