vậy trước khi đi, chịu khó dán cái tem bảo hành lên cho chắc ăn hen. Mún cà chớn cũng ko dám để mà chơi hỉ?
Em là dân tỉnh xa, củng có đôi lần mang máy đến 127A BHTQ để sửa, có một lần em mang con Sharp 802 bị bệnh pleasewait....... đến chạy lại phần mềm, ở đó báo là 50% chết chắc, nếu sống thì tốn 100ng, họ hẹn 2 tiếng đồng hồ, khi quay lại thì máy đã xong, nói chung thì mình thấy anh em trên diễn đàn ai củng giới thiệu đến chỗ này để chạy phần mềm và sửa chữa..., vã lại trên bảng hiệu còn đề là GSM.COM.VN nữa chứ, nhưng qua theo dõi các bài của các bác post lên, em nghĩ là chủ cửa hàng đó cần phải lên tiếng trả lời lại những vấn đề mà các bác đã nêu, trong làm ăn thì uy tín là vấn đề máu huyết, quyết định tất cả, đàng này lấy danh nghĩa của gsm mà làm ăn nư thế thì các bác nghĩ sao đây? Thật là nhục nhã quá đi.
Máy em sau nhiều lần check đi check lại, thì có lẽ đã hư main. Ko biết có anh chị nào có main bán hoặc biết ai bán main ko, chỉ giúp em. Cám ơn rất nhiều
Vấn đề này khá nhạy cảm thế nên theo mình đã làm ăn thì có gì phải nói rõ ràng trước khi mổ,xẻ, tiếp nước cho em nó thì tốt hơn chứ ko sửa thì thôi sửa nặng hơn thì potay . Nhưng nói gì thì nói nhiều khi người thợ sửa máy phải đền máy oan nhiều lắm đó các bác VD: Máy bị mất sóng phải can thiệp phần cứng làm RF( trung tần) có khả năng sẽ làm máy ko lên nguồn luôn), máy bị rớt chập chờn khi tháo ra cũng có khả năng khi tháo 1 số LK sẽ bị bung ra làm chết máy ... nhưng nhhững tình huống này ít và theo mình phải có sự thỏa thuận trước khi làm hoặc làm trực tiếp luôn chứ không nên mập mờ. Sự tin thưởng rất quan trọng nó cũng như mình đi bệnh viện vậy giao sự sống chết cho bác sĩ
thôi rồi, cứ nghe 127A Bà Huyện Thanh Quan là em cạch tới già. Đem con 902 đi chạy FW mà cứ nằng nặc hok được, hoặc có bị die thì ko chịu trách nhiệm....... cũng còn may của em là 902 không thì bị luộc chín như 903 rồi
ec! cuối cùng thì cây 903 của pác trôi về bờ bến nào rồi! còn sống hay đã theo ông bà ông vãi !? PM cho em nha! em đang cần xác nè! em chơi với địa ngục nên chỉ mua xác chết thôi! keke