Một chiều ngược gió

Thảo luận trong 'VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT' bắt đầu bởi bunbun88, 23 Tháng mười một 2011.

  1. bunbun88 Thành viên

    [​IMG]

    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi-vô định cánh chim trời

    Em ngược thời gian-em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá...

    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh - bờ vai hút gió
    Em - một mình với bao nỗi...mình em
    Riêng chiều nay em biết một mình em...​
  2. dangnttam

    dangnttam Thành viên

    Bài viết:
    22
    Được Like:
    2
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    đã đọc câu này ở đâu đó, giờ mới biết trong bài này
  3. mcthanhcong

    mcthanhcong Thành viên

    Bài viết:
    25
    Được Like:
    0
    UM em cung da tung yeu anh nhu the
  4. mimotelecom

    mimotelecom Thành viên

    Bài viết:
    3
    Được Like:
    4
    Hà Nội mưa buồn rơi rả ríc
    Em băng qua ướt sũng hồn tôi
    Tôi lặng lẽ lau chùi nỗi nhớ
    Biết bao giờ giặt sạch tình yêu