Nhật ký GSM 2009

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi conan2901, 1 Tháng một 2009.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Còm.

    Còm. Giả Vờ Hết Staff Member

    Bài viết:
    3,971
    Được Like:
    7,039
    chết ngắc môn tư tưởng HCM ... :))
  2. Virgo

    Virgo Thành viên

    Bài viết:
    625
    Được Like:
    1,047
    Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam!
    Chúc các mẹ các chị,các em gái luôn mạnh khoẻ trẻ đẹp và hạnh phúco:)
    Cảm ơn mẹ hiền yêu dấu nhiều lắm vì đã sinh con ra trong cuộc đời này :)


    Mời bác khi nào rảnh ghé qua Mỹ Đình em mời nâu đá với lại đen đá nhớ~o)
    DHL, thieuhc, Còm.1 người khác thích bài này.
  3. Còm.

    Còm. Giả Vờ Hết Staff Member

    Bài viết:
    3,971
    Được Like:
    7,039
    hôm nay ngày 20 tháng 10
    các bà các mẹ nói cười hô hô
    tối về mà đánh con Lô
    kiểu gì chẳng trúng ô tô liền à :)


    --------- chúc mừng ngày Phụ nữ 's day :) -------------------
    thieuhc and nguyenhuyphuxxx like this.
  4. conan2901

    conan2901 Gác Cổng Chợ Staff Member

    Bài viết:
    10,720
    Được Like:
    14,843
    thôi, đi chơi thôi, kẻo bị cắt...
  5. HuyTim

    HuyTim Sát Thủ Trên Cây Đu Đủ Staff Member

    Bài viết:
    5,223
    Được Like:
    13,271
  6. thieuhc

    thieuhc Cydia Noob

    Bài viết:
    5,014
    Được Like:
    9,325
    Vẫn vật vã với một nửa của mình hả em zai :nhoc13:
  7. thieuhc

    thieuhc Cydia Noob

    Bài viết:
    5,014
    Được Like:
    9,325
    Ẩn cư lâu thế em, lên trung tâm đi cho đỡ ngố :nhoc5:

    Đố dám, các thêm tiền, cắt thì nó dùng bằng gì :nhoc13:
    Virgo thích bài này.
  8. handballvn

    handballvn - Banned - Staff Member

    Bài viết:
    1,635
    Được Like:
    3,622
    Không hiểu sao tự dưng buồn vu vơ
  9. RedStar

    RedStar Super Moderator Staff Member

    Bài viết:
    2,376
    Được Like:
    5,558
    Mình cũng chẳng hiểu vì sao, trong thời gian này hay thấy nhớ chút gì đó?****?....ở Hà thành mùa thu mát mẻ:">
  10. handballvn

    handballvn - Banned - Staff Member

    Bài viết:
    1,635
    Được Like:
    3,622
    Giờ mới hiểu tại sao lại sinh ra những con người dã man trên đời.
    Ôi ngày nào cũng có những chuyện bực mình đến nỗi muốn chửi, muốn đánh, muốn đập, muốn chém, muốn giết ai đó
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.