Nhật ký GSM 2009

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi conan2901, 1 Tháng một 2009.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. RedStar

    RedStar Super Moderator Staff Member

    Bài viết:
    2,376
    Được Like:
    5,558
    còn ta với người....:>
  2. Wildorchjd

    Wildorchjd Thành viên

    Bài viết:
    260
    Được Like:
    37
    Chào buổi sáng . . . Hôm nay ở nhà hướng dẫn thằng em con của dì họ học tiếng anh lớp 5 . . .;-( . . .mệt đây. . Ài .x.x.x

    bụi thời gian xoá nhòa nỗi nhớ
    lòng bâng khuâng trên lối đi về
    người ra đi đã không trở lại
    một mình anh lặng lẽ đơn côi
    ( vì một ai đã đi xa) ---NHỚ
  3. HuyTim

    HuyTim Sát Thủ Trên Cây Đu Đủ Staff Member

    Bài viết:
    5,223
    Được Like:
    13,271
    quán đó có ngon đâu ăn qua 1 lần r:(
  4. HuyTim

    HuyTim Sát Thủ Trên Cây Đu Đủ Staff Member

    Bài viết:
    5,223
    Được Like:
    13,271
    Chiếc Lá Cô Đơn - Thủy Tiên


    chiều rơi nhẹ rơi hôm nay vừa thoáng qua,ngước mắt em nhìn theo chiếc lá.
    Bởi mưa nhẹ xa cơn gió trong em chợt thấy lo,mình sẽ đi về đâu ngày mai.
    Lặng im niềm vui ngơ ngác bao nụ cười đã thôi ,rực rỡ ở trên đôi môi.
    Vì anh lặng im không nói em đợi chờ tiếng yêu có khi cảm thấy vô vọng.

    Tại vì em đã yêu nên đợi chờ một tiếng yêu anh từ lâu hững hờ .
    Tại vì cơn gió chiều nay vô tâm lạnh lùng để chiếc lá một mình cô đơn.
    Chuyện buồn em sẽ mãi giấu đi trong lòng dù rằng trong tim rất mong.
    Một ngày anh đến mang bao hi vọng để chiếc lá không còn cô đơn.
  5. Callme

    Callme Sát thủ tình trường Staff Member

    Bài viết:
    1,825
    Được Like:
    4,353
    Ae xem cho đỡ buồn ngủ:
    Mã:
    http://www.youtube.com/watch?v=6prB7u89wb4&feature=player_embedded
  6. duy009

    duy009 <b>Bụng Bự Mắt Híp</b> Staff Member

    Bài viết:
    2,716
    Được Like:
    3,950
    chú mài khó, nguyên khu đó, bánh xèo, bún mắm, bột chiên, cháo lòng, ốc, bánh canh cua gì cũng có....thích món nào chiều món đó
  7. Wildorchjd

    Wildorchjd Thành viên

    Bài viết:
    260
    Được Like:
    37
    Ngủ thôi 23h15 rồi. Chúc mọi người ngủ ngon. Ai thức được thì đừng ép mình ngủ nhé. Mai chủ nhật ở nhà rồi biết đi đâu khi mình vô tình nhỉ

    bụi thời gian xoá nhòa nỗi nhớ
    lòng bâng khuâng trên lối đi về
    người ra đi đã không trở lại
    một mình anh lặng lẽ đơn côi
    ( vì một ai đã đi xa) ---NHỚ
  8. RedStar

    RedStar Super Moderator Staff Member

    Bài viết:
    2,376
    Được Like:
    5,558
    Chả mấy khi nhắm tạm con Gà còi=P~
    Thư giãn đêm:
    Mã:
    http://www.youtube.com/watch?v=WNCPJzJkMNI&feature=related
    o:)
  9. kiepphieubong867

    kiepphieubong867 Thành viên

    Bài viết:
    118
    Được Like:
    112
  10. kiepphieubong867

    kiepphieubong867 Thành viên

    Bài viết:
    118
    Được Like:
    112
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.