Nhật Ký GSMVN 2006

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi coolkid, 1 Tháng một 2006.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. PHUTHINH

    PHUTHINH Ex-Mod

    Bài viết:
    1,170
    Được Like:
    637
    nhật ký ơi là nhật ký........gsmvn dạo này ai vào cũng viết nhật ký thôi à chả mod nào viết bài cả..
  2. VDG

    VDG Ex-Mod

    Bài viết:
    996
    Được Like:
    1,081
    Hehhe...em gái mắc cỡ, xấu hổ rồi. Thế thì thôi ...coi như chị đùa dai vậy, NU há, Bi há :D.
  3. Ngọc Uyên

    Ngọc Uyên Thành viên

    Bài viết:
    402
    Được Like:
    730
    Rõ ràng gây sự trước nha, đừng trách em....:rolleyes:
  4. Embesaigon

    Embesaigon Thành viên

    Bài viết:
    61
    Được Like:
    22
    đùa là đùa như thế nào , đàn ông con gái sao mà ít chuyện quá vậy bác , nếu rảnh quá thì có thể ngồi mà kiếm lổi của forum rồi nói cho mấy bác admin sửa để forum an toàn hơn thì hay hơn là ngồi coi bài người ta edit rồi nói ra . như vậy người ta kg có khen bác đâu
  5. VDG

    VDG Ex-Mod

    Bài viết:
    996
    Được Like:
    1,081
    8:52AM, 4/4/2006
    Ngủ 1 giấc đã đời ...giờ thấy tỉnh táo gì đâu, hôm nay nhất định sẽ làm đc nhiều việc đây :cool:

    To Embesaigon: Vụ đó tới đây ngưng đc rồi em, vô đây để relax mà, đừng tạo thêm việc cho chị làm chứ cưng

    To Ngocuyen: tiếp em, sao? vụ đó sao? ấy trước rồi tắm hay tắm xong rồi ấy? =))
  6. Ngọc Uyên

    Ngọc Uyên Thành viên

    Bài viết:
    402
    Được Like:
    730
    Lắng tai nghe chị với anh M thì thào bé quá, mỗi tiếng húp cháo là to :)D). Hồi hộp đổ mồ hôi hột, thôi vìa tắm! Đấy đấy! Không ấy mà cũng tắm
  7. VDG

    VDG Ex-Mod

    Bài viết:
    996
    Được Like:
    1,081
    Hèn chi, cứ nghe gì rì rầm: chờ tí, em rình tí rồi vào ngay.... giờ mới hiểu
  8. Embesaigon

    Embesaigon Thành viên

    Bài viết:
    61
    Được Like:
    22
    chị à cái vụ rình đó thì em nghĩ chắc là có ai đó có tật giật mình mà thôi
  9. Embesaigon

    Embesaigon Thành viên

    Bài viết:
    61
    Được Like:
    22
    ngày buồn tháng nhớ năm mong
    4/4 tối hôm nay làm xong việc thì gặp được anh bạn dể thương thấy mình chưa ăn tối thì chở mình đi ăn và ngồi trò chuyện một chút nhưng cuối cùng mình lại hại người đó làm cho người đó có lổi với người yêu , hix hix nhu vậy bây giờ mình nên xin lổi ai đây , người yêu của bạn mình hay là bạn mình
    conan2901 thích bài này.
  10. Immb

    Immb Ex-Mod

    Bài viết:
    1,244
    Được Like:
    314
    tốt nhất là nên dẫn 2 người đó đi ăn để bù đắp lại những gì đã xảy ra. tối mai chắc trời đẹp đó
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.