Nhật Ký GSMVN 2006

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi coolkid, 1 Tháng một 2006.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Immb

    Immb Ex-Mod

    Bài viết:
    1,244
    Được Like:
    314
    ihihihih, thay doi phong cách 1 tí. Lấy Nobita cho vui
  2. Immb

    Immb Ex-Mod

    Bài viết:
    1,244
    Được Like:
    314
    Ra khỏi quán cà phê gặp mùa xuân bỡ ngỡ
    Như lần đầu biết tới mùa xuân
    Như là ly cà phê thứ nhất
    Ta nắm tay nhau bằng bàn tay thành thật
    Chai sạn rồi mới hiểu bàn tay
    Mới hiểu vị ngon ly cà phê sau ngày vất vả
    Ta dắt tay nhau vào cuộc đời mới lạ
    Khi chúng mình ra khỏi quán cà phê
  3. Wasabi

    Wasabi Thành viên

    Bài viết:
    51
    Được Like:
    53
    Vậy là IMMB vào quán cà phê mới mở mắt mới thấy đời mới lạ à. Quán nào chỉ với
  4. Immb

    Immb Ex-Mod

    Bài viết:
    1,244
    Được Like:
    314
    :D Hoỉ làm gì thế???? bữa nào rảnh dắt đi.
  5. Thietmocchan

    Thietmocchan Thành viên

    Bài viết:
    65
    Được Like:
    5
    Người ta lại nói kiểu khác cơ em ạ. Trông thê thôi, nhưng chẳng được bao nhiêu thịt đâu. khàkhà=))
  6. Immb

    Immb Ex-Mod

    Bài viết:
    1,244
    Được Like:
    314
    chan nhể... ko có gì để viết nhật ký
  7. Ngọc Uyên

    Ngọc Uyên Thành viên

    Bài viết:
    402
    Được Like:
    730
    Hôm qua lĩnh lương vẫn tưởng bở
    ....
    hôm nay đếm lương vẫn tưởng bở
    ....
    Bây giờ bỏ lương ra tiêu vẫn tưởng bở
    ... :D
  8. tanthanh2009

    tanthanh2009 Thành viên

    Bài viết:
    2,750
    Được Like:
    597
    Tiêu lương mình mà cứ ngỡ lương ai
    Tưởng bở..
  9. Immb

    Immb Ex-Mod

    Bài viết:
    1,244
    Được Like:
    314
    tiền lườn của ai mà cứ ngỡ lương minh :D
  10. hix....hix.......lâu quá mới vào dziết nhật ký !!! :D
    ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán con gián!!! dzợ giận gòy!! :((
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.