Nhật Ký GSMVN 2007

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi vnr_82, 1 Tháng một 2007.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. CunCon

    CunCon Ex-Mod

    Bài viết:
    365
    Được Like:
    1,600
    Cún xin chia buồn với gia đình @ngoc!(topic thông báo không thể pót bài!hic hic) nên đành post lên đây vậy! Nghe không thể ngờ được, đang làm việc mà run tay luôn! @ngoc sẽ luôn ở trong tim mọi người! Vĩnh biệt!
  2. GSM_HUẾ

    GSM_HUẾ Ex-Mod

    Bài viết:
    219
    Được Like:
    99
    Tự nhiên rome đưa tin mình thấy rùng mình và buồn quá , bởi mới ngày nào đây @ngọc và mình con mail nói chuyện vậy mà ko còn nữa rồi .Thật sự Bạn còn quá trẻ để ra đi !
  3. Ferrari

    Ferrari Ex-Mod

    Bài viết:
    1,092
    Được Like:
    545
    Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Ngọc.
  4. doremon2005

    doremon2005 Thành viên

    Bài viết:
    330
    Được Like:
    234
    Xin chia buồn cùng gia đình @ngọc!!!
  5. doremon2005

    doremon2005 Thành viên

    Bài viết:
    330
    Được Like:
    234

    Sợ quá đi.:whew:
  6. romesons

    romesons Respected Admin Staff Member

    Bài viết:
    3,763
    Được Like:
    5,380
    buồn ................. :( :(
  7. waving

    waving Ex-Mod

    Bài viết:
    615
    Được Like:
    142
    :mad:Cả hôm nay bầu trời xám xịt mưa liên hồi ! phải chăng ông trời cũng khóc cho kiếp bạc mệnh của Ngọc, sao Ngọc đến rồi đi khỏi GSM với vỏn vẹn 91 bài viết mà lại để lại trong lòng anh em GSM bao điều hay, bao điều thú vị. Đúng với 1 số câu nói của vài anh em "ở một diễn đàn đtdđ dễ gì tìm ra một thành viên nữ dễ thương, duyên dáng mà rất tích cực, nhiệt tình"
    Ngọc ! ra đi thật sao ? có phải vậy ko ? hay là các bác đang đùa nhỉ ! em ko tin có phải cá tháng tư đâu mà đùa ghê vậy...........hic ! tất cả thành viên ai cũng đặt ra vô số câu hỏi mà ko có câu trả lời nào hết vì trong mỗi thành viên GSM ai cũng dường như đã chết lặng ngay khi đọc tin thông báo của mod romesons.
    Ngoc ơi ! sao Ngọc khẽ lướt qua GSM như làn gió nhẹ nhàng thoang thoảng mà để lại hương nồng nàn, thắm thiết đến như vậy, tặng Ngọc bông hoa Quỳnh để lưu luyến mãi một niềm đau, niềm thương tiếc vô hạn :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
    [​IMG]
  8. romesons

    romesons Respected Admin Staff Member

    Bài viết:
    3,763
    Được Like:
    5,380
    Biệt ly, nhớ nhung từ đây
    Chiếc lá rơi theo heo may
    Người về có hay?


    Biệt ly, sóng trên dòng sông
    Ôi còi tàu như xé đôi lòng


    Và mây trôi, nước trôi, ngày tháng trôi cùng nước trôi

    (Khúc Biệt Ly - Doãn Mẫn)
    lehuuhoan, zopo and Ferrari like this.
  9. zopo

    zopo Thành viên

    Bài viết:
    290
    Được Like:
    544
    nghe dza dziết quá !! :(
  10. alex-natalia

    alex-natalia Ex-Mod

    Bài viết:
    1,062
    Được Like:
    612
    Đêm nay k ngủ được gòy. Buồn quá.................
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.