Nhật Ký GSMVN

Thảo luận trong 'Trò Chuyện Tổng Hợp' bắt đầu bởi manhtu, 1 Tháng một 2008.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Ngọc Uyên

    Ngọc Uyên Thành viên

    Bài viết:
    402
    Được Like:
    730
    Cho tui đính chính 2 chút nha:
    Manu mới gặp người ta lần đầu, chưa phải boyfriend, chỉ sắp phải boyfriend thôi. Mọi người chú ý nha. <==== Manu kiu tui nói à nha.
    nguyenhuyphuxxx thích bài này.
  2. HuyTim

    HuyTim Sát Thủ Trên Cây Đu Đủ Staff Member

    Bài viết:
    5,223
    Được Like:
    13,271
    blue music: trog nhật ký đang có scandal
    ;;)

    thế mà bữa có người bảo ghét ăn bánh xeò!************************?
  3. Ngọc Uyên

    Ngọc Uyên Thành viên

    Bài viết:
    402
    Được Like:
    730
    Bánh xèo là tui ăn, Manu đi ăn bánh căn. Nghe đồn là có người chưa biết bánh căn là gì nên có người tự nguyện dẫn đi.
  4. HuyTim

    HuyTim Sát Thủ Trên Cây Đu Đủ Staff Member

    Bài viết:
    5,223
    Được Like:
    13,271
    Số người đang xem chủ đề này: 5 (4 thành viên và 1 khách) n90c, manu+, Ngọc Uyên, traitaoxanh

    a Tú đi HN r vô tư nhí nhảnh nhé c CHi:))=))
  5. manu

    manu Thành viên

    Bài viết:
    1,467
    Được Like:
    2,935
    .........................................xong...............................................:|
  6. HuyTim

    HuyTim Sát Thủ Trên Cây Đu Đủ Staff Member

    Bài viết:
    5,223
    Được Like:
    13,271
    à ^^ thế à c nói làm e :-ss:D
    bánh canh hay căn chị:D
  7. nguyenhuyphuxxx

    nguyenhuyphuxxx Gác Cổng Chợ Staff Member

    Bài viết:
    1,613
    Được Like:
    4,683
    Thế này là sao ngọc Uyên? :D Bít gì thì nói luôn đi nèo, ly kỳ quá, hem chịu nổi nữa rồi.
  8. HuyTim

    HuyTim Sát Thủ Trên Cây Đu Đủ Staff Member

    Bài viết:
    5,223
    Được Like:
    13,271
    F5 nãy jờ:D:>:|,.......kh bík có zì mới kh
  9. Ngọc Uyên

    Ngọc Uyên Thành viên

    Bài viết:
    402
    Được Like:
    730
    Chuyện là thế này
    Mưa bay lất phất trên đường NKKN, con đường dài nay còn dài hơn... Tui một mình bụng đói, cật rét ghé vô quán bánh xèo ven đường. Nhìn người người đi lại có đôi... mình chạnh lòng biết mấy.... hic hic hic

    Chợt bóng dáng ai vừa quen vừa lạ, bối rối nhìn mình cất tiếng chào...
    Cố nhân, lâu rồi không gặp, ma nữ đa tình ngày nào đây mà. Ma nữ nay đã bỏ tiếng đa tình vì thấp thoáng đi theo nàng một đại hiệp "vai năm tấc rộng, thân mười thước cao". Tui chưa kịp cất lời đáp lễ chợt nhận ra ma nữ có chụp shy :">, e là bất tiện tui chỉ dám gật đầu, cười mấy câu cho phải phép. Hai bóng người lướt nhanh vô trong phòng ...
    của quán ăn, thoáng chốc mất dạng. Nghĩ đến mấy anh em trên GSM đang ngập tràn hi vọng mà nay... Nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì, tui lặng lẽ xơi 3 chiếc bánh xèo, lòng ngậm ngùi thương nhớ một ngày chưa xa.
    Hết rùi :D
    nguyenhuyphuxxx and HuyTim like this.
  10. HuyTim

    HuyTim Sát Thủ Trên Cây Đu Đủ Staff Member

    Bài viết:
    5,223
    Được Like:
    13,271
    ghê;))..............!
    còn nhỏ nên kh dám bàn cái zo.............:D heheheh ghê wá
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.