Cầu chúc linh hồn ông yên nghỉ trong thanh thản. Cuộc đời của ông, sự nghiệp của ông, những cống hiến của ông cho thế giới công nghệ sẽ mãi mãi được ghi nhớ và phát triển hơn nữa.
-nhiều người nói Steve chết đi sẽ có nhiều người mừng thầm, hoàn toàn mình ko nghĩ như vậy, ngay cả Samsung đang lao đao với Apple mà còn phải khóc thầm cho Sir Steve Jobs , Google còn phải để cả tên và ngày sinh năm mất lên trang đầu....tất cả những ai đã ,đang là đối thủ của Apple đều khóc thầm, những hãng chuyên copy ,bắt chước đã phải khóc thầm vì từ đây sẽ ko còn 1 con người mà đã tạo ra những sản phẩm mang tính cách mạng, mang tính đi đầu để mà từ đó mình còn phải bắt chước, mà làm theo !!! -SamSung , HTC , Window phone sẽ ko bao giờ đạt được đến tầm cho ra đời những con Smartphone khủng như bây giờ nếu ko có sự ra đời của iphone đồng thời các máy tính bảng Playbook Blackberry galaxy Tab 7.0 ,10.1; 8.9 " ...gì gì đó sẽ chẳng bao giờ đc ra đời nếu ko có sự ra đời của iPad .... Tóm lại ,Phải có một Leader of leaders rồi từ đó các leader khác theo sau mà học tập ,mà "copy" Được sống,sáng tạo, giới thiệu những đứa con tinh thần của mình là niềm hạnh phúc,nỗi đam mê thực sự của Steve Jobs . Ai nói Steve bảo thủ,độc tài thì chỉ vì ông muốn điều tốt nhất cho Apple, để tạo nên 1 Apple thành công nhưng lạnh lùng "R.I.P Steves Jobs "
Vĩnh biệt một thiên tài. Rất bất ngờ khi đọc tin này. Có thể là trễ, nhưng cầu mong cho linh hồn ông sớm lên thiên đàng hưởng vĩnh phúc bên Chúa Trời. . . Lại có suy nghĩ, từ nay Apple - iPhone - iMac sẽ ra sao? ---------- Post added at 08:17 PM ---------- Previous post was at 08:01 PM ---------- Đọc từ fan của Apple - Steve Jobs: "Thượng Đế đã ban cho chúng ta 3 quả táo để làm thay đổi cả thế giới: 1 cho Eva, 1 cho Isaac Newton và 1 cho Steve Jobs".
Mặc dù k ưa Apple nhưng nghe tin Steve Jobs mất cũng buồn. Đúng là thế giới di động mất đi 1 nhân tài...........
Không thể ngờ thế giới đã mất đi một nhân tài, một nhân tài trên thế giới nói chung và một nhân tài xuất chúng trong làng công nghệ nói riêng. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn của làng công nghệ và là một sự mất mát không thể ngờ tới trong lòng fan hâm mộ. Thật không còn lời nào có thể bày tỏ thương tiếc với sự mất mát này. R.I.P Steve
cái chết được báo trước khi ông biết mình bị ung thư, tấm hình chụp sau khi Steve từ chức CEO nhìn thấy ông gầy nhom là mình biết chắc cũng chẳng sống được bao lau, Steve sống được đến giờ là 1 nghị lực sống, niềm đam mê công việc và có 1 gia đình luôn bên cạnh ủng hộ ông. MAY HE REST IN PEACE, THE GREATEST AMERICAN I HAVE EVER ADMIRED