Truyện cười sưu tầm!

Thảo luận trong 'VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT' bắt đầu bởi Ngọc Uyên, 11 Tháng chín 2005.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Ngọc Uyên Thành viên

    Truyện cũ tìm lại viết lên cho các bác thư giãn. Ai đọc rồi xin chớ mắng em câu bài :D
    Cuộc thi thứ 1:
    - Trong một chuyến bay gồm có 3 người ! 1 người VN ,một người Pháp và 1 người Mỹ . Viên phi cơ trưởng yêu cầu mọi người vứt bỏ những gì không cần để chuyến bay cất cánh nhanh hơn .
    Người Mỹ quăng ra ngoài 1 valy toàn là USD và nói : "Nước tao có nhiều USD nên tao không cần, nó là đồ thừa thãi"
    Người Pháp quăng ra ngoài một bì kim cương và nói :"Nước tao cũng có nhiều kim cương nên tao cũng chẳng cần"
    Người Việt Nam chẳng nói gì , bước ra ngoài quăng 2 tên Mỹ và Pháp xuống dưới . Viên Phi Cơ trưởng hỏi tại sao thì người VN nói rằng :"Ở nước tôi còn nhiều mấy thằng xạo như vầy lắm "

    Cuộc thi thứ 2:
    - Thế giới mở một cuộc thi gan dạ gồm có 3 nước tham gia : Việt Nam , Mỹ , Nhật Bản .
    Người Mỹ lấy súng bắn vào đầu mình
    Người Nhật lấy kiếm tự rạch bụng mình
    Người Việt Nam lấy quả bom ra và ngồi cưa .
    Trọng tài tuyên bố : Việt Nam thắng!!!

    Cuộc thi thứ 3:
    - Hội thảo các nhà phát minh được tổ chức gồm 3 nước tham gia là VN , Mỹ và Nhật .
    Người Mỹ nói : Chúng tôi đã phát minh được một chiếc phi cơ bay sát mặt trăng
    2 nước còn lại đều phản đối cho rằng người Mỹ nói xạo . Người Mỹ chống chế :"Quên , cách mặt trăng 1 gang "
    Đến phiên người Nhât : "Chúng tôi đã phát minh ra một tàu ngầm có thể đi sát đáy biển "
    2 nước còn lại đều phản đối . Người Nhật chống chế :"Quên , cách một gang là đáy biển "
    Người VN nói :"Chúng tôi đã sản sinh ra em bé bằng lỗ rún "
    2 nước còn lại phản đối . Người VN chống chế :"Quên , cách lỗ rún 1 gang"

    Cuộc thi thứ 4:
    - Cuộc thi can đảm giữa 3 nước Mỹ- Pháp- Việt Nam
    Cuộc thi bắt đầu :
    - 1 người cầm đầu của đội quân Mỹ dẫn cả đội vào phòng kín :khi chiếc lá trên nóc phòng rơi xuống thì..... " Đùng...đùng... "tiếng súng vang lên...tất cả người trong phòng đều đã chết.
    - 1 người cầm đầu của đội quân Pháp dẫn cả đội vào phòng kín: khi chiếc lá trên nóc phòng rơi xuống thì..... " Đùng...đùng... "tiếng súng vang lên...tất cả người trong phòng đều đã chết.
    - Đến đội quân bên Việt Nam hùng hổ bước vào phòng.....10' trôi qua....trong im lặng....1h sau vẫn trong im lặng....Đến lúc này ban tổ chức đành phải phá cửa vào trong xem....
    Cả 1 đội quân của Việt Nam nằm xếp hàng thổi cho chiếc lá bay ngược lên....phù phù.....
  2. Ngọc Uyên

    Ngọc Uyên Thành viên

    Bài viết:
    402
    Được Like:
    730
    Thi sức chịu đựng giữa các VĐV Mỹ, Ấn Độ và VN.
    Thể lệ là các thí sinh phải vào ở trong một căn phòng không có thức ăn nước uống chỉ có một chiếc phone. Ai mà không chịu đựng được thì gọi phone cho người bên ngoài mở cửa, còn ai chịu đựng lâu nhất là người thắng cuộc.
    Lần này, anh chàng người Ấn Độ bước vào đầu tiên. Anh ta có tập Yoga nên chịu đựng được tới 4 ngày. Tới ngày thứ năm thì anh ta phải gọi người mở cửa.
    Tiếp theo là thí sinh người Mỹ. Trời đất, hắn ta vốn ở trong đội đặc nhiệm SWAT nên ở lì trong căn phòng đó tới cả tuần. Tới ngày thứ 8 thì mọi người thấy hắn gọi phone ra. Hắn buơc ra làm mọi người hết hồn vì hắn đã sút tới 1/3 trọng lượng.
    Cuối cùng là thí sinh người Việt Nam. Anh ta nhìn tấm gương của tên người Mỹ mà hết hồn nhưng vì danh dự của Tổ quốc, anh lấy hết can đảm bước vào căn phòng đó. 1ngày.... 2 ngày... 5 ngày.... 1 tuần... 2 tuần trôi qua vẫn không thấy anh ta bước ra. BTC quyết định phá cửa để vào. Trước mắt mọi người là motoj người đàn ông chỉ còn bộ xương khô đang thoi thóp thở. Mọi người rất cảm động vì nghĩ anh ta đã vì Tổ quốc mà chịu đựng tới mức đó. Khi được hỏi vì đâu anh ta lại chịu đựng được tới hai tuần. Anh ta vừa thở vừa nói:
    -Ặc ặc, mả cha nó.... cái phone bị hư!!!!.............

    Thi bắn cung
    Có một cuộc thi bắn cung giữa các xạ thủ các nước Anh, Pháp và Việt Nam. Đầu tiên là anh chàng xạ thủ người Anh bước ra. Anh ta đặt một quả táo lên đầu một cô gái và đứng cách xa cô ta 30m. Vút..... mũi tên găm ngay chính diện quả táo. Mọi người vỗ tay hoan hô. Anh ta ưỡn ngực ra nói:
    - I'm Robinhood
    Đến lượt xạ thủ người Pháp, anh ta cũng đặt một quả táo lên đầu cô gái nhưng lại đứng cách xa 35m. Dây cung vừa buông, quả táo đã bị chẻ làm hai mảnh. Tiếng hoan hô nổi lên ầm ĩ. Anh ta được một phen lên mặt :
    - I'm Robert Francais
    Cuối cùng cũng tới lượt xạ thủ Việt Nam. Mọi người đều ồ lên khi thấy anh ta rút ra một quả táo tàu nhỏ xíu và đặt lên đầu cô gái. Mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy anh ta rút ra một dải khăn bịt mắt lại và tiến tới vị trí 35m. Tất cả đều hồi họp theo dõi từng cử động của anh ta. Anh ta từ từ giương dây cung. Vút.......... mũi tên cắm ngay ngực cô gái (nhắm mắt mà bắn cỡ đó là quá siêu rồi ). Anh ta bước ra và nói:
    -I'm.....sorry!!!
  3. Sinh đẻ thời internet

    Một cậu bé hỏi bố mình: "Bố ơi! Con được sinh ra thế nào hả bố?". Người cha là một kỹ sư công nghệ thông tin đang lướt web bèn ứng khẩu trả lời cậu quý tử.

    Người cha giải thích: "Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload một số dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Fire Wall".

    "Rồi thế nào nữa hả bố", cậu bé sốt sắng.

    Người cha bình tĩnh tiếp tục câu chuyện: "Cả cha và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời".
  4. Cậu bé mở cuốn kinh thánh cũ của gia đình. Từng ngón tay cậu thích thú lật giở từng trang sách cũ. Bỗng nhiên, cậu dừng lại, tròn xoe mắt chăm chú nhìn một chiếc lá ép khô giữa 2 trang sách.

    Cậu bé gọi to: "Mẹ ơi, xem con tìm thấy gì này!".

    - Có gì vậy, con yêu?

    Không giấu nổi sự thích thú và tự hào, cậu bé trả lời mẹ:

    - Con đã tìm thấy chiếc quần lót của Adam.
  5. Trễ

    Chồng vừa về đến nhà thì bà vợ mừng rỡ khoe: - Anh yêu, em có tin vui, em vừa bị trễ 1 tháng, em tin rằng chúng ta sẽ có baby. Em đã đi khám bác sĩ nhưng chưa có kết quả, chúng ta nên giữ kín chuyện này nhé.

    Hôm sau, nhân viên công ty điện lực đến gõ cửa nhà và hỏi: - Bà có phải là bà Mary? Bà đã bị trễ 1 tháng.

    Người phụ nữ trẻ ngạc nhiên: Làm sao ông biết chuyện này?

    - Thưa bà, chuyện này tôi thấy có in trong sổ sách.

    Khi chồng đi làm về nghe vợ kể lại, tỏ ra tức giận, sáng hôm sau ông gọi điện đến công ty và thét lên:

    - Chuyện gì kỳ cục vậy? Các ông đã ghi vào sổ sách là vợ tôi bị trễ 1 tháng à? Tại sao các ông lại xen vào chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi?

    Nhân viên điện lực trả lời:

    - Không có gì nghiêm trọng mà, nếu ông giải quyết xong thì chúng tôi sẽ không nhắc đến nữa, nhưng nếu ông không chịu giải quyết, thì chúng tôi buộc lòng phải... cắt.

    - Hả, cắt tôi, vậy vợ tôi sẽ ra sao?

    - Chúng tôi không biết, chắc bà ấy phải sài... đèn cầy thôi

    [​IMG]
  6. Thieubao

    Thieubao Thành viên

    Bài viết:
    288
    Được Like:
    34
    Các chuyện kia thì hay, nhưng chuyện này em chưa biết kể. Để anh kể lại cho em nhé:

    Sai số một gang

    Trong một cuộc hội thảo tại Liên hợp quốc về các phát minh khoa học tân tiến. Trong đó nổi nhất là 3 nước Nga, Mỹ và Việt Nam.
    Đại diện người Nga phát biểu: Nước tôi là nước tiên tiến nhất về khoa học vũ trụ, chúng tôi là nước đầu tiên phát minh ra tàu con thoi, bay sát bề mặt của mặt trăng và gửi về những tư liệu quý báu .....
    Ông đại diện cho Việt Nam ngáp ngủ nói: Đeo mẹ, bay sát bề mặt của mặt trăng để đâm vào mặt trăng nổ mẹ nó mất à....
    Đại diện người Nga nói nhanh: không không, không thể nào nổ được, chúng tôi có sai số là 1 gang tay. .. bay cách bề mặt của mặt trăng 1 gang tay ....

    Đại diện người Mỹ nói: Nước chúng tôi là một đất nước tiên tiến nhất thế giới về công nghệ Tàu ngầm. Tàu ngầm của nước chúng tôi có thể lặn sâu nhất thế giới, lặn xuống tận sát bề mặt của đáy biển.
    Ông đại diện cho Việt Nam nói: Đeo mẹ, thế thì khác đéo rì tàu vũ trụ của ông Nga đâu, lặn sát bề mặt đáy biển đâm mẹ nó vào đá ngầm để mà nổ tung à....
    Đại diện người Mỹ nói: không, dĩ nhiên là như người Nga, chúng tôi cũng có sai số là 1 gang tay .... lặn sát bề mặt đáy biển những cũng cách 1 gang tay mà ....

    Đến lúc này ông Việt Nam đứng dậy tuyên bố hùng hồn: Các ông chỉ phát minh được những khoa học về vũ trụ và tàu ngầm, riêng nước chúng tôi phát triển về y học .... phụ nữ nước chúng tôi đẻ con bằng rốn....

    Ông Nga và Mỹ mắt chữ o, mồm chữ A cùng nhau đứng lên phản đối: Nước các ông nghèo bỏ mẹ, đất nước chúng tôi hùng mạnh thế, khoa học phát triển nhất thế giới mà chưa bao giờ nghe thây phụ nữ đẻ bằng rốn bao giờ... ông đừng có nói phét ....
    Ông Việt Nam nét mặt lạnh lùng nói: À thì cũng như các ông thôi, sai số cũng là 1 gang tay mà .....
    ???????
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.