Tường thuật Offline Yên Tử

Thảo luận trong 'Ảnh & Sự Kiện Gsm.vn' bắt đầu bởi @ngoc, 3 Tháng mười hai 2006.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. @ngoc

    @ngoc Guest

    Sau khi gửi xe vào bãi, cả đoàn sắp xếp hành lý để chuẩn bị leo Yên Tử, sắp xếp mãi gần 15p chưa xong vì chị e vẫn chưa "thu thập" đủ lương thực lúc đầu phân chia cho a e cầm, đếm đi đếm lại vẫn thấy bị thiếu mấy hộp patê và bơ.:eek: Quái lạ, đã bắt a e mở tất cả cốp xe và balô ra để kiểm tra mà vẫn ko thấy đâu.........tức nhỉ :mad: , đang loay hoay "nghi ngờ" thì phát hiện ra bác Tour Man và bác Hoàng(bác sĩ) đang "lẩn" đi nhanh chóng, phải hét to và "tóm" gọn hai bác ý mới chịu thú nhận "nà" đang cầm mấy hộp patê và bơ còn thiếu..............:eek: một điều "khủng khiếp" đc khám phá ra khi hai chị e @ngoc "chất vấn" bác Hoàng, đó là "nửa cân thịt bò khô" hiện đang nằm gọn trong ba lô của bác ấy ạ (trc khi chị Sáu Xu kịp lên xe đi về, bác ý đã nhanh tay "cướp" lấy cho vào ba lô mà ko ai biết). :D :D May thía, đúng là "ở hiền gặp nành" các pác nhỉ, phen này cho bác Hoàng làm "thịt bò kho" luôn thể can tội giấu diếm a e.........=D>

    Chặng đường leo núi bắt đầu, phải nói là a e Yamaha và GSM "dễ chơi, dễ gần" trêu đùa nhau "như đúng rồi" ..............cười tươi "phớ lớ".........đang "hành quân gian khổ" thì traingheo gặp một cụ già bán gậy tre, tưởng chú rút ví ra để "sĩ diện " với chị e , ai ngờ "ga lăng" phết mua hết cả đống "gậy tre" tặng mỗi người 1 cái leo núi cho đỡ mệt..........ok chú này đc......."chị" chấm cho chú "9,25"=)) . Leo đc 1/3 đường lên Hoa Viên thì phân nửa các bác nhà ta kêu mệt và đói, đòi giở đồ ăn mang theo ra mời a "dạ dày" nhưng thể theo nguyện vọng số ít còn lại, quyết định leo tiếp, ai dừng lại "cắt cơm"........ khà...khà....khà.............bác Bulooggi nhà ta kêu trời kêu đất vì bị đói......từ sáng đến giờ đc có 2 bát phở vào bụng giờ leo tiếp ..............chịu sao nổi............" đi thì mệt ko đi thi thiệt".:D ...........Mặc dù kêu ca nhưng a e vẫn tiếp tục lên tiếp, trên chặng đường leo tiếp , anh e thỉnh thoảng phải dừng lại giữa chừng để "thở" và "than vãn" có bác còn tức tưởi "ứ thèm" leo nữa "mệt lắm " rùi, nhưng vì bị dọa "bỏ đói" đành phải cố gắng bò theo mọi người.

    Cuối cùng thì vẫn chưa leo đc lên tới Hoa Viên, "cháu "và e cháu mệt lém rùi các bác ạ:(( :(( , lăn đùng ra "ăn vạ" đòi "dựng trại" nghỉ chân ăn uống, thía là bị bác Bulooggỉ "trả thù cá nhân" can tội lúc nãy ko cho bác ý dừng lại....... đã thế đi tiếp.............................."đi thì mệt ko đi thì thiệt".......... bác nhớ "mẹt" e đấy, phen này lên đến nơi ăn uống ..........e quyết chí "trả thù" sẽ bỏ "thuốc độc" vào thức ăn cho bác biết thế nào là "bép bơ din"...........Cả đoàn lại tiếp tục "thở" và "leo"...................:whew: :whew: :whew:

    Rút cục lại....và tóm một cục lại.................rồi cũng leo đc lên tới nơi..........phải nó là đẹp.............và rất..........hoành tráng.....................nhưng đói và rét lại đẩy lùi hai thứ ấy, @ngoc và e gái cùng chị Cún nhanh tay chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà, @ngoc e thì sắp xếp đồ ăn còn chị cún và e gái @ngoc thì sắp đồ lễ vào thắp hương. Mọi thứ vừa đc bày biện ra bàn, chưa kịp định thần xem nó ra lèm sao thì ôi thôi...........a e nhà ta đói quá.......... nhảy vào "a lô xô"................"chiến đấu" ko hề khoan nhượng với .............."đống đồ ăn" trên bàn..........................Vừa ăn các ý ko quên nói chuyện, cười đùa phớ lớ.........( nghĩ bụng chả may có phun mưa xuân cũng chả ai lên tiếng, sợ mất thêm năng xuất chiến đấu). Nhìn đống chiến trường còn lại trên bàn mà.......phát khiếp..........cứ như .........."hùm beo"........vừa qua đây.... Chẹp...chep.............chuyện, đói thì "mỳ gói cũng xơi" huống hồ toàn đồ ăn "ngon lành cành đào"..............hậu quả để lại sau khi thu dọn là 1 hộp patê, chục quả dưa chuột chưa kịp gọt và một ít quýt ko kịp bóc.................:whew: :whew:

    ....................cả nhà đọc tiếp.................đợi e chút...........viết tiếp......:p :p
  2. kachiusa317

    kachiusa317 Ex-Mod Staff Member

    Bài viết:
    1,876
    Được Like:
    444
    Nghe PÀ kON kể lại mà tiếc ngẩn hết cả người, số là mình chịu rét kém, vì hôm trước ra Hà Nội ngồi với Anh Vũ mà người nó cứ run cầm cập như cầy sấy.:D
    Sáng hôm đó chưa ngủ dậy đã được tin hôm nay cúp điện cả ngày, lúc này đã là 7h30 rồi kiu trời ko thấu lun! :((
  3. romesons

    romesons Respected Admin Staff Member

    Bài viết:
    3,763
    Được Like:
    5,380
  4. traingheo1784

    traingheo1784 Thành viên

    Bài viết:
    96
    Được Like:
    12
    ha ha tại đi với iem nên mới được như thế đấy các pác ạ!!!:p :D
  5. traingheo1784

    traingheo1784 Thành viên

    Bài viết:
    96
    Được Like:
    12
    báo cáo với các pác là vợ iem nóa bỏa iem nó đi rùi các pác ạ. hic hic=((
  6. traingheo1784

    traingheo1784 Thành viên

    Bài viết:
    96
    Được Like:
    12
    oai còn nhìu vụ hay lắm các pác ạ.Hôm nay em lại học cả ngày nên không có thời gian tường thuật cho các pác.Thui để em tường thuật vài dzu hoành tráng cho các bác nghe sau nhé.Chèm chẹp chèm chẹp.Mà @Ngọc có thời gian thì kể trước cái dzu đi cáp treo đê!!!!!!!!!
  7. @ngoc

    @ngoc Guest

    Chú cứ từ từ, "củ từ sẽ chín" . "Chị" còn phải học hành cái đã, bỏ bê mấy hôm rùi.......................Tối về viết tiếp ...........cả nhà chờ e nhé......:D =)) =)) :D
  8. ngoclun

    ngoclun Thành viên

    Bài viết:
    557
    Được Like:
    150

    sạc con gái thù dai nhanh già lắm!
  9. @ngoc

    @ngoc Guest

    Thía hả, may thế @ngoc đang thích trở thành "bà già" đây......hê...hê..hê...=)) =)) Muốn người ta ko thù nữa thì phải "quà cáp" gì đi chứ...nói ko thế "nà" hổng có đc đâu.........:D :D :D
  10. ngoclun

    ngoclun Thành viên

    Bài viết:
    557
    Được Like:
    150
    :D:D:D có chứ nhưng băn khoăn không bít @ngoc thìch quà gì để hối lộ
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.