Trang chủ Tin Tức Bộ ảnh “dấu chân trên cát” dạo bộ biển Nha Trang –...

Bộ ảnh “dấu chân trên cát” dạo bộ biển Nha Trang – Chụp bằng Canon EOS M50

707
Hai cha con đi dạo. Đứa bé tung tăng đếm hai hàng bước chân của nó và cha nó trên cát. Cha nó tìm nhặt cho nó những vỏ sò. Bỗng một con sóng lớn ập vào, họ lao vội lên bờ. Nó quay lại chỉ thấy mỗi một dấu chân. Nó hốt hoảng không thấy cha nó đâu cả. Nó khóc lớn. Bỗng có tiếng cha nó: ”
Cha đây, con thấy một dấu chân là chân cha, vì cha đang cõng con trên vai“. Sự tín thác vào Cha nó đôi khi đứa bé quên mất Đó là chuyện mình nghe kể hồi ở Nhatrang. Hôm cuối tuần rồi, mình đi bộ từ bãi Thanh Hải (Hòn Chồng) lúc mặt trời lên, đi miết đến bãi Dương sân bay cũ là quá trưa. Những gì trông thấy, ngẫm nhiều, chụp cũng nhiều, mình xin chia sẻ anh em.

Bộ ảnh này được chụp bằng máy ảnh
Canon EOS M50, chiếc máy không gương lật nhỏ nhỏ. Ống kính sử dụng là ống EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 và 22mm f/2.0, một số tấm xoá phông cận cảnh bằng ống 135mm f/2.
  • Nếu đi du lịch, chụp sinh hoạt, những gì xảy ra thoáng chốc, thì cái máy này phù hợp. Nó lấy nét rất nhanh, có lẽ đây là ưu điểm mạnh nhất làm mình thích cái máy này.
  • Còn hạn chế cần biết của cái máy này là Pin nhỏ, dung lượng không đủ chụp 1 buổi. Điểm yếu của máy ảnh không gương, nhưng Canon không cho xạc qua USB với Pin dự phòng bằng cable thông thường, mình phải mang theo thêm 1 viên.



Bãi biển Thanh Hải lúc rạng đông. Hồi trước, ở đây có một rạn san hô rất lớn, có rất nhiều cây san hô lớn. Sau khi làm cầu Trần Phú B và thông thẳng qua xóm Ba Làng thì rạn san hô biến mất thành bãi tắm cho du khách.


Góc này của bãi Thanh Hải là nhìn qua gần với Hòn Chồng. Có cô gái leo tận ra đó chụp mặt trời, chờ một lúc mà cô ấy hông leo vào, nên mình bỏ đi


Nắng vàng làm người ta thích chụp hình hơn.


Trước lúc bình minh là giây phút nhiều cảm xúc, sự bàn giao của bóng tối & một ngày mới.


Tạo dáng hứng lấy ông mặt trời


Phong cách tạo dáng bung lụa của khách tàu.


Trên bờ các hoạt động dưỡng sinh, thể dục bắt đầu diễn ra.


Không thấy giống phơi nắng như thường thấy.


Chim câu hoà bình với chim sẻ


Các công nghệ hỗ trợ khác như dãi ISO, cảm biến Mega Pixels… có thể tạo cho bạn ít bị bận tâm tới cái máy để thoải mái chơi & chụp hơn.


Di chuyển từ bãi Thanh Hải về hướng Nam… và dọc suốt xuống Bãi Dương


Di chuyển, quan sát, và chụp nhanh. Bạn chụp theo kiểu truyền thống bấm 1/2 nút lấy nét, hoặc M50 có tính năng chạm chụp bằng màn hình cảm ứng, có nhiều tình huống rất tiện, và nhanh.


Có lẽ mỗi ngày, mỗi buổi thì tại bãi biển này lại có những khung cảnh diễn ra khác nhau. Nhưng tất cả dấu vết đều chỉ tồn tại trong một lúc. Chẳng có gì là vạn tuế là muôn năm cả!


Xuống lại biển, rất nhiều thứ diễn ra trước mắt.

Nếu trẻ xây lâu đài cát thì có người gửi gắm tâm sự bằng cách viết.


Chú viết chữ rất đẹp…


Và tất cả gửi đi nhờ con sóng…


Good…


Chị này thì chụp lại gửi đi nhờ phây-búc


Có cặp có đôi thì cõng xeo-phi


Cô đơn thì xeo-phi kiểu khác


Mới sáng mà buồn quá man!


Từ từ anh, chờ đứa chụp hình đi đã…


Không chung nhau dưới một cái dù.


Thích ướp mình trong cát, nhưng sợ nắng


Không có dù thì dùng nón nằm


… và đội nón ngồi phơi nắng


Những bạn khác thì không sợ nắng


Xa xa là hòn Nón và hòn Yến đó!


Đứng chờ gì…


Có mấy ảnh này chụp bằng ống 135mm f/2 qua ngàm chuyển của Canon làm, lấy nét AF ổn định.


Nhón chưn phải…


Nếu chụp xong mà không biết chụp gì thì đặt tên ảnh là “vô đề”, mà nhiều quá thì thêm số “vô đề 1”. Đây là “vô đề 1”


Chúc mừng đôi bạn!


Lúc vui vầy…


Khi hờn dỗi…


Giờ qua khúc trung tâm thành phố.


Ước gì mình như Sherlock, quan sát diện mạo mà đoán được thâm cung bí sử


Thói quen


Cũng thói quen


Cũng là thói quen


Khu dân Nga


Rất ít gặp dân Tây Âu, như trước đây nữa.


Mùa này bãi biển cũng không có mấy vỏ sò này để nhặt chơi

Qua khu vực toàn tàu.


Hầu như chỉ thấy họ tạo dáng chụp hình


Ở bãi biển có vài chiếc xe, mô hình Piano Grand, xe đạp… để người ta chụp hình



Có một số học sinh đi chụp kỷ yếu


Định hỏi địa chỉ gửi hình mà ngại quá nên thôi. Nếu có ai biết gửi dùm.


Tới luôn bác tài


Khu ăn uống bốn mùa


Gặp mấy bạn biết mình đến chào, mình hỏi sao hông chụp bằng máy ảnh cho bạn mà chỉ điện thoại? Đáp lại rằng bọn em chụp cho nhau, có thuê thợ rồi.


Thợ này




Nhìn như đại ca


Massage chưn cho du khách


Đây là chú dân chài đang bện dây để đặt mồi đánh ghẹ


Anh này nói là đánh ban ngày, đêm thì đánh lưới


Cột mồi vào đá, mang ra ngoài gành thả, rồi lặn bắt ghẹ. Mồi là đầu mang cá.


Chú đánh lưới, rồi bơi lòng vòng lấy cây đập xuống nước cho cá chạy vào lưới


Đậu hũ gánh


Thợ nghỉ trưa


Dân lao động nghỉ trưa

Chào Nha Trang và hẹn gặp lại.