Nằm tại 2900 đường Vallejo, ngôi nhà có hình dáng tựa như lâu đài từng thuộc về Vanessa Getty cùng chồng là William Getty, cháu trai “trùm dầu mỏ” Jean Paul Getty. Ông từng chi 11,5 tỷ USD mua lại nó vào năm 2002, sau đó rao bán trong 10 năm với giá 15,998 tỷ USD, cuối cùng được mua lại năm 2015 với giá 12,5 tỷ USD.
Theo Business Insider, lâu đài 5 tầng đã trải qua quá trình cải tạo, sơn lại tường bên ngoài, cầu thang hình xoắn ốc và một số chi tiết mới trong kiến trúc.
Với giá rao bán hiện tại là 30 triệu USD, cao hơn gần gấp đôi so với cách đây 3 năm, đây là một trong những ngôi nhà đắt nhất San Francisco.
Cùng khám phá nội thất và thiết kế “trong mơ” của tòa lâu đài này.
Lâu đài có màu sơn xám bên ngoài, trong khuôn viên rộng hơn 900 mét vuông…
… gồm 6 phòng ngủ, 8 phòng tắm và 1 thang máy
Bên trong được trang trí bằng đá cẩm thạch, tông màu trắng chủ đạo
Bên cạnh thang máy, cầu thang trong lâu đài có hình xoắn ốc cực kỳ ấn tượng
Mỗi căn phòng có cách trang trí và nội thất khác nhau, khá rộng rãi với phong cách hiện đại, nhiều cửa sổ cho ánh sáng tự nhiên
Nhà bếp cũng không khác biệt, khá đơn giản với màu sơn trắng kèm các chi tiết đá cẩm thạch
Cũng có khu vực tiếp khách trong nhà bếp bên cạnh phòng ăn
Phòng ăn với bàn ăn khá lớn, ánh sáng ấm cúng
Đây là phòng ngủ chính với cửa sổ lớn nhìn thấy rõ Cầu Cổng Vàng
Kế bên phòng ngủ là tủ quần áo khổng lồ, ước mơ của các “tín đồ thời trang”
Bạn có nghĩ đây là nhà tắm không?
Một phòng khách với mái nhà đóng mở và lò sưởi
Cuối cùng là tầng thượng để ngồi hóng mát và ngắm cảnh
Vào chiều tối muộn, từ tầng thượng nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh thành phố
Phúc Thịnh