“Nhưng chỉ vì tôi dành nhiều giờ đi lại và tìm kiếm lũ mèo trên phố. Nếu anh đi bộ 30.000 bước mỗi ngày, anh cũng sẽ thấy nhiều mèo giống tôi thôi”, Wu, nhiếp ảnh gia tự do đến từ Thượng Hải trong câu chuyện cho biết.Mỗi ngày, Wu đăng những bức ảnh mèo cực hấp dẫn lên tài khoản Weibo hoặc Wechat cá nhân dưới cái tên @staymiao (mèo kêu mãi không ngừng). Dưới mỗi bức ảnh là những mẩu chuyện nhỏ chú thích cho chủ thể. Anh chàng đang có khoảng 130.000 người theo dõi trên Weibo.

Câu chuyện về chàng kỹ sư bỏ nghề, mỗi ngày đi bộ 30.000 bước chỉ để chụp ảnh mèo - Ảnh 1.

Wu “@staymiao”, nhiếp ảnh gia tự do đến từ Thượng Hải

Wu không chỉ có đôi mắt tinh tường giúp tìm thấy những con mèo ẩn sâu trong ngõ ngách, anh chàng còn là một chuyên gia về mèo. Chỉ cần nhìn qua là Wu có thể đoán trúng một con mèo là giống gì.Vào ngày 18/4 vừa qua, Wu chụp bắt được khoảnh khắc hiếm hoi về 2 con mèo nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác với tư thế giống hệt nhau. Netizen Trung Quốc coi bức ảnh là dấu hiệu của sự may mắn và nhanh chóng được chia sẻ 20.000 lần.Ngoài ra, bức ảnh chụp gia đình mèo sống bên trong các bức tường thành cổ ở Nam Kinh cũng gây tiếng vang lớn. Từ năm 2012 đến nay, Wu đã chụp hơn 20.000 bức ảnh về mèo. Gọi là mèo thành phố cũng được vì hầu hết chúng ở Thượng Hải và các thành phố lân cận.

Câu chuyện về chàng kỹ sư bỏ nghề, mỗi ngày đi bộ 30.000 bước chỉ để chụp ảnh mèo - Ảnh 2.

Wu chụp bắt được khoảnh khắc hiếm hoi về 2 con mèo nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác với tư thế giống hệt nhau. Bức ảnh đó được netizen Trung Quốc coi là dấu hiệu của sự may mắn và nhanh chóng được chia sẻ 20.000 lần

Câu chuyện về chàng kỹ sư bỏ nghề, mỗi ngày đi bộ 30.000 bước chỉ để chụp ảnh mèo - Ảnh 3.

Bức ảnh chụp gia đình mèo sống bên trong các bức tường thành cổ ở Nam Kinh cũng giúp Wu gây tiếng vang lớn

Thói quen tạo nên nghề nghiệpWu vốn xuất thân ở An Cát, một huyện thuộc Chiết Giang, nổi tiếng với rừng tre xuất hiện trong “Ngọa Hổ tàng Long”. Anh chàng đã tốt nghiệp Đại học Giao Thông Thượng Hải và làm việc 10 năm dưới vai trò kỹ sư thiết kế tại Thượng Hải.Khi còn làm kỹ sư, Wu chủ yếu chụp ảnh chân dung trong lúc rảnh rỗi. Đến tháng 10/2012, khi tình cờ gặp một con mèo đi lạc ở nơi làm việc, Wu mới bén duyên với ảnh mèo.“Tôi khá ngạc nhiên vì con mèo hoang không hề chạy trốn. Tôi cho nó ăn, nó liền ngoan ngoãn nằm đó luôn”, Wu kể lại.“Một tuần sau, nó tha về 2 con mèo con, tôi nuôi chúng luôn, từ đó mới thấy bọn mèo cũng thật dễ thương”.Wu và đồng nghiệp rất thích lũ mèo, họ thường xuyên chụp ảnh chúng.“Chúng tôi có môi trường phù hợp, quanh tòa nhà văn phòng có nhiều cây ăn quả. Chỗ đó khá an toàn cho lũ mèo, nội quy ở đây khắt khe lắm”, Wu chia sẻ. Từ đó đến giờ, Wu dành hết tâm sức để chụp ảnh mèo trên đường phố.Đôi khi, Wu và đồng nghiệp còn cưu mang mèo hoang trong khu vực, đến nay họ đang nuôi hơn 10 con mèo.

Câu chuyện về chàng kỹ sư bỏ nghề, mỗi ngày đi bộ 30.000 bước chỉ để chụp ảnh mèo - Ảnh 4.

Từ năm 2012 đến nay, Wu đã chụp hơn 20.000 bức ảnh về mèo. Gọi là mèo thành phố cũng được vì hầu hết chúng ở Thượng Hải và các thành phố lân cận

Câu chuyện về chàng kỹ sư bỏ nghề, mỗi ngày đi bộ 30.000 bước chỉ để chụp ảnh mèo - Ảnh 5.

Khi còn làm kỹ sư, Wu chủ yếu chụp ảnh chân dung trong lúc rảnh rỗi. Đến tháng 10/2012, khi tình cờ gặp một con mèo đi lạc ở nơi làm việc, Wu mới bén duyên với ảnh mèo.

Câu chuyện về chàng kỹ sư bỏ nghề, mỗi ngày đi bộ 30.000 bước chỉ để chụp ảnh mèo - Ảnh 6.

Đôi khi, Wu và đồng nghiệp còn cưu mang mèo hoang trong khu vực, đến nay họ đang nuôi hơn 10 con mèo

Đôi khi phải làm thêm giờ, Wu trông thấy lũ mèo trên cây và cho rằng đó là những con cú.Dần dần, Wu chụp ảnh mèo như một cách để thư giãn và thoát khỏi stress trong công việc. Việc lần mò để chụp ảnh mèo đã đưa Wu tới những nơi chưa từng đặt chân tới.“Đôi khi tôi mơ về một nơi rất đẹp mà mình chưa từng ghé thăm, khi tôi cầm máy ảnh và bấm chụp, tôi bừng tỉnh”.Wu từng nhận nuôi một con mèo, đặt tên nó là Bomb rồi gửi về cho gia đình ở An Cát,Wu chụp ảnh mèo trong 5 năm như một thói quen, trước khi rẽ sang một con đường mới: Nhiếp ảnh.“Tôi đã làm việc 10 năm liền, tôi muốn dành thời gian để đi du lịch”. Anh nói, “Tôi tìm thấy tình yêu trong việc chụp ảnh mèo, tôi muốn biến đam mê đó thành nghề nghiệp”.

Câu chuyện về chàng kỹ sư bỏ nghề, mỗi ngày đi bộ 30.000 bước chỉ để chụp ảnh mèo - Ảnh 7.

Không chỉ khai thác sự đáng yêu của mèo, Wu còn tập trung vào sự tương tác giữa mèo với người

Câu chuyện về chàng kỹ sư bỏ nghề, mỗi ngày đi bộ 30.000 bước chỉ để chụp ảnh mèo - Ảnh 8.

Ảnh mèo của Wu rất giản dị nhưng cực kỳ thu hút, mỗi bức ảnh đều chứa đựng câu chuyện thú vị nào đó

Câu chuyện về chàng kỹ sư bỏ nghề, mỗi ngày đi bộ 30.000 bước chỉ để chụp ảnh mèo - Ảnh 9.

“Nhiệm vụ của tôi là phải chụp ảnh mèo trên khắp Trung Quốc”, Wu chia sẻ.Wu đã có các triển lãm ảnh mèo tại nhiều quốc gia trên thế giới. “Làm việc với mèo” trong suốt nhiều năm giúp anh chàng hiểu mèo hơn… hiểu người. Có lẽ, đến khi nào Wu ngừng bấm máy, giấc mơ của anh mới thôi không còn là sự thật.Chiêm ngưỡng thêm một số bức ảnh rất có hồn của Wu:

Câu chuyện về chàng kỹ sư bỏ nghề, mỗi ngày đi bộ 30.000 bước chỉ để chụp ảnh mèo - Ảnh 10.

Câu chuyện về chàng kỹ sư bỏ nghề, mỗi ngày đi bộ 30.000 bước chỉ để chụp ảnh mèo - Ảnh 11.

Câu chuyện về chàng kỹ sư bỏ nghề, mỗi ngày đi bộ 30.000 bước chỉ để chụp ảnh mèo - Ảnh 12.

Theo Weibo