Mình vừa đi
Quy Nhơn về, tâm điểm của chuyến đi là hành trình đi
du lịch ra
Kỳ Co và lặn biển tại
Hòn Khô, biển quá đẹp, núi quá đẹp, cái gì cũng đẹp, thời tiết cũng đẹp nữa. Có vài kinh nghiệm và chia sẻ muốn gửi tới anh em.

Để di chuyển tới Quy Nhơn có nhiều cách, tàu xe đều được, còn mình thì chọn bay máy bay cho nhanh và đỡ mệt, đáp xuống phát là đi chơi được ngay. Kì này mình sơ suất book vé mà lộn điểm đi và điểm đến, báo hại phải hủy vé, may mà đặt lại vẫn còn vé chứ không là khóc luôn. Anh em đi máy bay nhớ kiểm kĩ sân bay đi, sân bay đến và ngày giờ kẻo lộn như mình nhé.
Nói về Kỳ Co, nó là một khu vực rất ngộ nghĩnh. Kỳ Co không phải đảo, nó là một bãi cát trắng nho nhỏ nằm khuất sau rặng núi gần xã Nhơn Lý tỉnh Bình Định. Để đến Kỳ Co hiện tại bạn phải đi tàu, nhưng mình thấy người ta đang xây một con đường đèo vượt núi để đi ra bãi này, khi nào xây xong thì việc đi đến Kỳ Co sẽ thuận tiện và nhanh chóng hơn, nhưng mình nghĩ chắc là nó cũng sẽ khiến lượng người tới đây tăng lên, đông đúc hơn.

Đang tải ky_co_beach.jpg…

Mình đi Kỳ Co vào ngày thứ 7, rất đôn khách, một phần là do các bài viết về Kỳ Co trên mạng bắt đầu được share nhiều trong khoảng 1 năm trở lại đây chứ trước đó rất vắng vẻ. Nhưng không lo, đông nhưng vẫn có thể tắm thoải mái và thư giản mà không bị ngộp bởi người đâu. Nếu có thể, bạn nên đi Kỳ Co vào những ngày trong tuần thì sẽ vắng hơn nhiều, khi đó tha hồ mà thư giản.
Để đến Kỳ Co từ Quy Nhơn, bạn sẽ đi qua cây cầu Thị Nại, cây cầu vượt biển dài thứ 2 Việt Nam (năm 2017 là thứ nhất nhưng giờ không còn danh hiệu đó nữa do cây cầu mới ở Hải Phòng đã hoàn thành). Cầu Thị Nại dài gần 2km nối Quy Nhơn với Bán đảo Phương Mai. Trước đây người dân từ Bán Đảo muốn sang đất liền phải đi tàu mất nửa tiếng khiến việc học hành của trẻ em cũng như việc giao thương buôn bán rất khó khăn. Trường trên bán đảo cũng chỉ có trường cấp 1, trường cấp 2 sau này mới hoàn thành và giờ vẫn chưa có cấp 3 nên cây cầu này mang ý nghĩa về giáo dục, kinh tế rất lớn.
Vượt xe qua cầu Thị Nại, bạn có thể ngắm nhìn Đầm Thị Nại từ trện cao rất thú vị, biển bên dưới bắt đầu thấy trong xanh. Nếu bạn nào thích biển giống mình thì đi đến đây đã cảm thấy kích thích lắm rồi. Dưới chân cầu có 1 khu du lịch mới tên là Khu du lịch Cửa biển có hồ bơi lớn, thích thì bạn có thể ghé qua, mình thì không ghé, đi thẳng ra Kỳ Co.
Đường ra bãi tàu để đi Kỳ Co có 2 lựa chọn. Sau khi xuống Cầu Thị Nại, bạn có thể rẽ trái để đi đến xã Nhơn Lý, chỗ này có khu nghỉ dưỡng FLC và làng chài nhỏ, nơi đây người dân có tàu để chở bạn ra Kỳ Co (bạn
@zyzy1908
đi từ phía này để chụp ảnh với con Huawei Nova 3e). Hoặc bạn rẽ phải để đến xã Nhơn Hải, chỗ này người dân cũng có tàu ra Kỳ Co luôn. Thích đi bên nào cũng được. Mình chọn đi nhánh Nhơn Hải (do tour mình đặt đi thế), còn nếu tự đi thì thích chỗ nào đi chỗ đó, đi bên Nhơn Lý sẵn ghé qua Eo Gió gần đó luôn nhưng đường bên Nhơn Hải đẹp hơn.
Bạn có thể xem thêm nhiều ảnh Eo Gió trong bài này.
Khi bạn đến gần Nhơn Hải hoặc Nhơn Lý, bạn sẽ thấy có nhiều người chạy theo mời bạn mua chuyến du lịch Kỳ Co. Bạn có thể đi tour của những người này hoặc đến gần hai xã rồi hỏi các nhà hàng cũng được. Mình khuyên các bạn nên lên mạng tìm và đặt trước tour nhé do tàu có thể bị thiếu, nhất là mùa hè và cuối tuần khi mọi người đổ xô đi du lịch. MÌnh đặt tour sẵn từ nhà rồi nên đảm bảo có tàu.

Đang tải nui_da_ky_co.jpg…

Từ xã, bạn sẽ được trải nghiệm chuyến tàu cano cao tốc ra Kỳ Co. Đường biển ra Kỳ Co thật sự hùng vĩ và đẹp vô cùng. Một bên là biển đông xa ngút ngàn, một bên là dải núi đá sừng sững trải thảm cỏ xanh mướt, bên dưới là biển trong như ngọc với màu xanh dương đậm đẹp tuyệt vời. Cano chạy rất nhanh nên mát nhưng không quá giật, bạn vẫn có thể quay video chụp ảnh thoải mái. Khó mà diễn tả được hết vẻ đẹp nơi đây chỉ bằng chữ viết, bạn phải tận mắt chiêm ngưỡng nó mới hả dạ.
Tới Kỳ Co rồi thì bạn có thể thoải mái sống ảo với bạn bè, người thân vì nơi đây góc nào chụp lên ảnh cũng đẹp cả. Đúng nghĩa là cứ giơ lên chụp thôi Cát trắng vàng, biển trong xanh, xa xa có cả núi non hùng vĩ không có gì để chê. Kỳ Co là một trong những vùng biển đẹp nhất mình từng có dịp đi qua, xếp ngang với Bình Hưng. Có nhiều dụng cụ “sống ảo” chỗ này, ví dụ như cầu tàu, xích đu, rạng cây dừa… để bạn thoải thích chụp ảnh.

Đang tải ky_co_xich_du.jpg…

Và bởi vì Kỳ Co nằm khuất sau núi nên khu này không có gió nhiều, nên biển cũng không có sóng lớn, tha hồ mà thả mình nhẹ nhàng giữa đất trời. Tới đây thì mình tắm biển là chủ yếu, không ăn hải sản gì vì trưa có nhà hàng lo cho rồi. Nhưng mình nghe nói hải sản ở đây rẻ và ngon, anh em nên thử qua.
Đang tải hoc_da_ky_co.jpg…
Ngoài tắm ngay bãi chính của Kỳ Co, bạn cũng nên đi bộ ra bãi đá ở góc bên trái nhìn từ hướng cầu tàu nhìn vào. Khu vực bãi đá này nhìn sơ có thể bị bỏ qua vì ai cũng chăm chăm tắm biển nhưng lại gần thì rất đẹp, nước ở đây trong nhưng hơi nhiều đá ngầm, không nên tắm mà chỉ nên lại chụp ảnh. Mình có tới được một hốc đá cao rất ấn tượng, chỗ này đúng nghĩa là thiên đường sống ảo cho các bạn đấy. Hình trên là ảnh mình chụp từ hốc đá chụp ra.
Chưa hết, cách chỗ mình chụp ảnh trên chừng vài chục mét có thêm một bãi nữa. Mình đã được bạn
@neoluong chỉ nhưng không có thời gian nên không đi ra đó được. Bên đó nghe nói là rất vắng, biển cũng trong veo, nhưng để qua tới đó thì bạn phải vượt qua một đoạn biển sâu cỡ 1,3m nên đảm bảo rằng bạn đi cùng những người biết bơi nhé. Còn nếu nhát quá thì thôi
Trong hành trình của mình nếu chỉ dừng ở Kỳ Co thì hơi uổng, vì gần Kỳ Co còn có một đảo đá mang tên Hòn Khô. Bạn có thể nhờ chủ tàu chở bạn đến đây để tắm hoặc lặn ngắm san hô rất thú vị. Ụp mặt xuống nước là thấy được san hô, thấy cả cá bơi lội nữa, và nước thì đảm bảo trong xanh (tuy có chút rong biển trôi nhưng không ảnh hưởng mấy). Tại Hòn Khô cũng có bãi tắm nữa, và Hòn Khô có một con đường nối từ đất liền ra biển tự trồi lên vào buổi chiều khi thủy triều xuống.
Ở Hòn Khô mình không dừng nhiều vì sợ chán, ngoài ra tắm biển thì cũng đã thoải mái đã đời ở Kỳ Co rồi nên tại Hòn Khô mình chỉ lặn ngắm san hô mà thôi. Chia sẻ chút kinh nghiệm là bạn nên đem theo kính bơi của mình sẽ ngắm san hô dễ dàng và đẹp hơn, trong hơn là dùng kính do các dịch vụ du lịch tại đây cung cấp.
Tại khu vực Hòn Khô – Kỳ Co nghe nói có cầu gai ngon lắm, mà mình hỏi nhà hàng thì không có? Chắc do không phải mùa. Bạn nào đi thì nhớ ăn nhé. Mình thích cái vị béo béo bùi bùi của con cầu gai, hay còn gọi là con nhím biển.
Đang tải bien_ky_co.jpg…
Chia sẻ chút kinh nghiệm: sau khi tắm biển tại Kỳ Co, bạn không cần tắm nước ngọt, để nguyên đó cho khô tí rồi di chuyển sang Hòn Khô tắm biển tiếp, sau đó hãy tắm rửa kĩ lại sau. Biển khu vực này rất sạch và không bị rít da sau khi bơi, cũng không bị ngứa nếu để lâu không tắm nước ngọt.
Khách sạn nên ở như thế nào?
Do mình cũng muốn khám phá Quy Nhơn nên mình đặt khách sạn ở Quy Nhơn rồi mướn xe máy chạy ra khu Nhơn Hải – Nhơn Lý. Tại khu vực này cũng có một số homestay, nếu thích thì bạn có thể ở nhưng để đi khám phá Quy Nhơn về đêm thì chạy hơi xa, khoảng 15-20km lận nên mình thấy ở ngay Quy Nhơn là hợp lý. Và để đi Kỳ Co – Hòn Khô cũng chỉ cần 1-2 ngày là đủ, thậm chí đi 1 ngày dạo qua hết các đảo ở khu vực cũng ổn rồi, đi nhiều sợ chán.
Trên các đảo Hòn Khô cũng có nhà nghỉ.
Cuối cùng, có vài thứ như sau mà bạn cần lưu ý khi đi du lịch Kỳ Co, Hòn Khô:
+ Khu vực biển miền Trung cực kì nắng, bạn cần đem nhiều kem chống nắng để không bị rát da. Còn vụ đen hay không thì mình không chắc vì không có nhiều kinh nghiệm
+ Trước khi ra Kỳ Co nên thay sẵn đồ bơi cho tiết kiệm thời gian, vả lại ra Kỳ Co thay thì sẽ tốn thêm 10.000 đồng phí sử dụng dịch vụ tắm rửa thay đồ (10k không lớn, được thì nên ủng hộ du lịch nơi đây)
+ Nên đem theo kính bơi riêng vì biển trong lắm, cần có kính để nhìn được hết vẻ đẹp của biển, có thể bạn sẽ thấy cá bơi và cua bò dưới bãi biển Kỳ Co đấy (mình suýt giẫm lên 1 em cua, may mà tránh kịp )
+ Đi Cano hơi sợ chút, nhưng khi chạy quen rồi thì sẽ thấy sướng, không nên la to làm anh lái tàu sợ hãi bỏ chạy =))
+ Nhớ dọn dẹp rác của mình vào đúng chỗ, không được vứt rác bừa bãi, biển đẹp lắm, hãy giữ nó để mọi người có thể cùng tận hưởng