Li Junyang, cậu bé 3 sống tại vùng nông thôn ở thị xã Phụ Dương (tỉnh An Huy, Trung Quốc), bị mắc phải một chứng bệnh ung thư hiếm gặp, khiến cậu bé phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật, 7 lần xạ trị và 7 buổi hóa trị liệu.
Cha mẹ của cậu bé Junyang đã sử dụng hết toàn bộ tài sản mà mình có và vay mượn thêm số tiền hơn 190.000 tệ (hơn 640 triệu đồng) để đưa con đến thành phố Thượng Hải để chữa trị cho cậu bé, tuy nhiên các bác sĩ cho biết gia đình cần thêm số tiền 450.000 tệ (hơn 1,5 tỷ đồng) để có thể tiếp tục chữa trị cho cậu bé. Dĩ nhiên đây là số tiền quá sức với một gia đình làm nghề nông của cậu bé Li Junyang.
Hiện cha mẹ của cậu bé đều đã nghỉ việc để chữa bệnh cho con, còn gia đình và người thân của họ cũng không còn tiền để cho mượn. Không có đủ tiền chữa bệnh cho con, cha mẹ của cậu bé Junyang đã đành phải chấp nhận ngừng tiếp tục chữa trị cho con mình từ tháng trước.
Hình ảnh cậu bé Junyang mếu máo và dùng tay lau nước mắt cho mẹ khiến nhiều người cảm động
Sau khi ngừng việc chữa trị cho con, cha mẹ của cậu bé Junyang thường xuyên xảy ra tranh cãi về vấn đề tiền bạc khiến cho không khí trong căn nhà trọ họ thuê ở thành phố Thượng Hải càng trở nên căng thẳng và nặng nề hơn.
Không còn cách nào khác, cha mẹ của cậu bé Junyang đã phải nhờ đến sự trợ giúp của các tổ chức từ thiện.
Trong một đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, được quay bởi người đứng đầu tổ chức từ thiện Dahe tại Trung Quốc, cho thấy không khí nặng nề bên trong căn phòng thuê của gia đình cậu bé Junyang. Sau một lần tranh cãi về vấn đề tiền bạc với chồng, mẹ của cậu bé, Qu Lifang, đã bật khóc vì thương con.
“Chúng tôi thực sự không còn cách nào khác. Vợ chồng tôi tranh cãi mỗi ngày vì chuyện tiền bạc chữa bệnh cho con”, Qu Lifang chia sẻ trong đoạn clip.
Dường như cảm nhận được nỗi đau của mẹ mình, cậu bé Junyang đã dùng tay để lau nước mắt cho mẹ, đồng thời khuyên mẹ đừng khóc nữa.
Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã lập tức “gây sốt” và được lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng mạng tại Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho biết đã cảm động đến rơi nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh đau đớn vì căn bệnh ung thư quái ác của cậu bé Junyang.
Junyang chụp ảnh cùng anh trai của mình trong bệnh viện
Tổ chúc từ thiện Dahe cũng đã kêu gọi ủng hộ cho cậu bé Junyang từ cộng đồng mạng đến nay đã quyên góp đủ số tiền cần thiết để đưa cậu bé này trở lại bệnh viện để tiếp tục chữa trị. Tuy nhiên việc chữa trị của cậu bé Junyang có thể sẽ gặp nhiều khó khăn khi có dấu hiệu tế bào ung thư đã xâm nhập vào xương của cậu bé.
Được biết cậu bé Junyang bị u nguyên bào thần kinh, là khối u thể rắn ngoài não của trẻ em. Đây là một loại ung thư ảnh hưởng tới các tế bào chưa trưởng thành hay đang phát triển. Khối u này ảnh hưởng đến tủy thượng thận cũng như hệ thần kinh giao cảm. U nguyên bào thần kinh chiếm 5-7% số ca ung thư ở trẻ em, tỷ lệ mắc 1/6000 trẻ nhỏ hơn 5 tuổi trong đó tuổi trung bình là 2 và khoảng 25% số ca mới là dưới 1 tuổi.
Các bác sĩ cho biết cậu bé Junyang có thể sẽ phải cấy ghép tủy nếu kết quả hóa trị liệu không đạt được kết quả.
Clip “em bé ung thư lau nước mắt cho mẹ” khiến dân mạng cảm động
T.Thủy