Là thiên tài, nhưng Steve Jobs cũng không thiếu đi những sở thích kỳ quặc.
Steve Jobs là một người đàn ông khá phức tạp với những sở thích khác người. Ông từng cho rằng bảng mạch cũng cần có thiết kế đẹp, hay nổi tiếng với thói quen đỗ xe ở bất cứ đâu, cho dù đó là khu vực qua đường của người khuyết tật.
Chưa hết, “huyền thoại” của Apple còn “vung” tiền để mua nhiều mảnh đất, xây nhà, trang trí nội thất, để rồi lại bán chúng đi. Rốt cuộc, ông chọn sống tại một ngôi nhà khá giản dị với khuôn viên nhỏ và một chiếc xe máy hiệu BMW.
Tuy nhiên, sở thích “quái đản” nhất Steve Jobs có lẽ phải kể tới việc ông cứ 6 tháng lại thay xe một lần, bất kể lý do nào đi chăng nữa.
Thói quen này được Steve Jobs duy trì trong suốt hàng thập kỷ. Quái lạ ở chỗ, chúng lại là những mẫu xe có cùng kiểu dáng, cùng màu sắc. Điển hình như trong nhiều năm, Steve Jobs lái chiếc Porsche 911 với màu đen, rồi đổi bằng một chiếc y hệt. Có lần, ông chuyển sang mẫu Mercedes-Benz SL55s nhưng cũng có thiết kế cùng màu sắc tương tự.
Steve Jobs từng lái rất nhiều chiếc Porsche 911 với cùng màu sắc.
Từng có tin đồn rằng Steve Jobs “khó tính” đến mức chỉ cần dù một vết xước nhỏ cũng khiến ông không thể chấp nhận, và phải đổi một chiếc mới. Việc ông sở hữu số tài sản cực lớn cũng phần nào lý giải được cho thói quen trên, nhưng trên thực tế, câu chuyện lại đơn giản hơn nhiều.
Đó là do chiếc biển số xe. Job ghét biển số.
Lúc bấy giờ, luật của bang California cho phép chủ sở hữu xe trong vòng 6 tháng đầu không cần đeo biển. Và Jobs đã tận dụng triệt để điều luật này để tránh không phải gắn biển cho chiếc xe của ông. “Huyền thoại” Apple thậm chí ký một loạt các hợp đồng dài hạn chỉ để mua mỗi chiếc xe mới sau mỗi 180 ngày. Và để cho mọi việc trở nên đơn giản hết mức, ông chọn cùng một mẫu xe trong suốt nhiều năm.
Vậy là trong suốt hàng thập kỷ, bất kỳ một chiếc xe mà Jobs đi cũng chỉ gắn bó với ông tối đa 6 tháng mà thôi.
Sở thích của Jobs khác lạ và độc đáo tới mức người ta có hẳn một cụm danh từ để ám chỉ cho điều này, gọi là “Lỗ hổng Steve Jobs”. Tuy nhiên, điều kém may mắn dành cho các cư dân California là họ không thể áp dụng “Lỗ hổng Steve Jobs” được nữa, vì tiểu bang này đang chỉnh sửa lại luật và yêu cầu mọi chiếc xe đều phải có biển số đi kèm.
Mặc dù có sở thích kỳ quặc như vậy nhưng Jobs lại sống trong một ngôi nhà khá khiếm tốn, tại một khu dân cư bình thường ở Palo Alto. Là một tỷ phú nhưng ngôi nhà của Jobs không thực sự nổi bật so với các căn nhà lân cận, và đây chỉ là một khu ngoại ô mà thôi.
Nguyễn Nguyễn