Làm thế nào nếu đam mê và mong muốn được trở về những năm thập niên 80 để chiêm ngưỡng các thành tựu công nghệ đầy tính hoài niệm của thời đó? Cỗ máy thời gian ư, điều đó quá xa vời so với những gì chúng ta được biết. Nhưng không phải là không hết hy vọng, với một tụ điểm cực thú vị dành cho các tín đồ công nghệ hoài cổ, lớn lên cùng năm tháng của trước cả những smartphone hay máy tính bảng ra đời.

Bảo tàng công nghệ huyền thoại cho dân 8X: Những hoài niệm không thể nào quên! - Ảnh 1.

Đây là bối cảnh một căn phòng tầng hầm ấm cúng phổ biến của các hộ gia đình năm 80, với TV cục và máy chơi game NES điện tử 4 nút cắm ở dưới, cùng máy tính màu đời đầu trên bàn làm việc.

Thực chất, đây là một bảo tàng công nghệ dành cho dân 8x là chính, có cái tên “Totally 80s Rewind” rất đặc trưng và rõ nghĩa ở Seattle (Mỹ), với toàn bộ những biểu tượng và thành tựu kinh điển nhất của làng hi-tech thời điểm đó được hội tụ lại. Các hộp và trạm máy chơi game to bằng cả người lớn, máy tính Apple thời đầu… không gì là qua mắt được danh sách những sản phẩm trưng bày tại đây. Thậm chí, chúng còn có thể hoạt động tốt như mới nếu du khách nào có nhu cầu trải nghiệm, tìm lại cảm giác xưa cũ một thời.Dù có tên gọi hiện lên đặc trưng về thập niên 80, nhưng những người đại diện cho biết họ mở rộng bộ sưu tập của mình ra tận các mẫu thiết bị từ tận những năm 1960, trải dài cho tới tận ngày nay. Sản phẩm và lĩnh vực chính mà họ tìm kiếm để trưng bày là máy tính, đặc biệt nhất là siêu máy tính, máy tính siêu nhỏ và máy trạm tổng. Ngoài ra, một số mẫu vật liên quan tới robot, công nghệ thực tế ảo và xe tự lái cũng được thu thập.

Bảo tàng công nghệ huyền thoại cho dân 8X: Những hoài niệm không thể nào quên! - Ảnh 2.

Bên ngoài viện bảo tàng công nghệ hoài cổ đặc biệt tại Seattle.

Bảo tàng công nghệ huyền thoại cho dân 8X: Những hoài niệm không thể nào quên! - Ảnh 3.

Cận cảnh bộ tay cầm điều khiển của máy chơi điện tử 4 nút.

Bảo tàng công nghệ huyền thoại cho dân 8X: Những hoài niệm không thể nào quên! - Ảnh 4.

Cả một phòng với các máy hộp chơi game của thời năm 80 được tái tạo lại, với cách bài trí y hệt, thậm chí vẫn chơi được ngon lành.

Bảo tàng công nghệ huyền thoại cho dân 8X: Những hoài niệm không thể nào quên! - Ảnh 5.

Lớp học này sẽ giúp du khách làm quen thử với ngôn ngữ lập trình Basic, từng có mặt trên các máy tính Apple cổ.

Bảo tàng công nghệ huyền thoại cho dân 8X: Những hoài niệm không thể nào quên! - Ảnh 6.

Một lớp học hoàn chỉnh được dựng lên, trong đó là những bộ máy tính Apple IIe thế hệ trước. Dĩ nhiên, chúng là sản phẩm thật và vẫn bật lên dùng như thường.

Bảo tàng công nghệ huyền thoại cho dân 8X: Những hoài niệm không thể nào quên! - Ảnh 7.

Một số mẫu máy tính là Apple II do đồng sáng lập Steve Wozniak sát cánh chế tạo cùng CEO Steve Jobs. Đó là một thành tựu lớn khi ra mắt vào năm 1977.

Bảo tàng công nghệ huyền thoại cho dân 8X: Những hoài niệm không thể nào quên! - Ảnh 8.

Viện bảo tàng rất tự hào vì mình sở hữu một trong những bộ sưu tập máy tính cổ lớn nhất thế giới với đầy đủ thể loại đa dạng.

Bảo tàng công nghệ huyền thoại cho dân 8X: Những hoài niệm không thể nào quên! - Ảnh 9.

Một bộ thu âm và chỉnh âm đầy chi li cho dân chơi nhạc của những năm 80.