Còn nhớ “cô” robot Sophia nổi đình đám ngày nào chứ? Đúng rồi đấy, cô là robot đầu tiên của thế giới chính thức được trao quyền công dân, giao tiếp và hoạt động như một con người bình đẳng – và cũng luôn có những phát ngôn rất phá cách và gây sốc. Lần này, không phải là Sophia nữa mà là Tiến sỹ Hanson – người sáng lập ra cô mới là nhân vật gây chú ý, khi trở lại và đưa ra một lời dự đoán giật mình về tương lai của con người.
Cụ thể, Hanson cho rằng đến năm 2045, con người và robot sẽ gần như không có nhiều khoảng cách trong cuộc sống cũng như quyền lợi, và họ có thể… cưới nhau, giữa con người và robot, mà không có vấn đề gì cả.
Tiến sỹ Hanson và robot Sophia.
Ngoài ra, ông còn tin rằng đến năm 2029, trí thông minh của robot còn có thể sánh ngang với sự phức tạp của bộ não đứa trẻ 1 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc trí tuệ của chúng có thể dần được cải tiến rất nhanh, đủ để thấu hiểu nhiều khía cạnh hơn khi phát triển thêm, dẫn đến viễn cảnh đạt được quyền lợi ngang bằng với con người, thậm chí có thể dần được ban quyền tham gia bầu cử, sở hữu tài sản riêng…
Dù vậy, ông vẫn cho rằng robot nên được xếp ở tầng lớp ưu tiên sau con người chứ chưa thể bình đẳng hoàn toàn được.
“Nếu chúng ta ngày càng mong muốn robot trở nên thông minh hơn trong cuộc sống, sẽ đến một lúc nào đó chúng đủ nhận thức để tự khẳng định được quyền bình đẳng, tồn tại và tự do phát triển,” trích lời Hanson.
Tiến sỹ Hanson cũng dự đoán theo từng mốc thời gian rằng: 2035 là khi robot dần sánh ngang với con người về những khả năng trong cuộc sống, kể cả là các bài thi giáo dục, học vị. 2038 là năm có thể diễn ra một bước chuyển biến trong luật pháp, quy định lại quyền cho robot trong xã hội loài người. Và 2045 sẽ là lúc robot được công nhận chính thức như một thực thể sống, hưởng toàn bộ quyền lợi như con người.