Deadpool 2 là
phim tình cảm gia đình, đây là điều được khẳng định ngay từ đầu phim bởi anh nhân vật chính lắm mồm
Deadpool. Và quả thật phim đem lại cho chúng ta những bài học vô cùng ý nghĩa, xứng đáng để bạn ngâm cứu cùng gia đình của mình. Dĩ nhiên với điều kiện là phần còn lại của gia đình bạn không thuộc diện em chưa 18, vì cái phim này bị xếp hạng C18.

Điều đầu tiên chúng ta phải làm rõ là Deadpool 2 không phải là “phim siêu anh hùng” theo phong cách truyền thống, đây đúng hơn là phim “phản-siêu anh hùng”. Nhân vật chính của chúng ta là một gã lính đánh thuê lắm mồm với cuộc tình mém nữa là kết thúc theo kiểu phim Hàn Quốc, yêu cho say đắm rồi đùng phát ung thư giai đoạn cuối. Khác chăng là ảnh thoát chết nhờ tham gia chương trình nâng cấp phong độ giống như đồng nghiệp Logan. Ngặt nỗi nếu như Người Sói (đừng xoắn, mình biết
Wolverine là chồn nhưng dân Việt quen gọi là Người Sói hơn) đẹp trai sẵn nay còn thêm bộ vuốt Adamantium siêu ngầu thì Deadpool tàn phai nhan sắc, chỉ được mỗi cái siêu năng lực là… bất tử.

Đang tải dp14.jpg…

Chưa kể đến việc phải nâng bi gã có tên hợp vần với chữ “Purverine” để có bộ phim cho riêng mình, Deadpool luôn âm mưu “trả thù” anh Người Sói nhà ta. Âm mưu này kéo dài từ phần 1 sang đến tận phần 2. Anh đạo diễn Tim Miller của phần đầu xuất thân từ dân kỹ xảo, thế mạnh của ảnh là những pha hành động đầy phong cách kiểu “một viên xuyên ba táo” hay “một cây hai trái, ai bóp là vỡ mồm”. Ngặt nỗi mảng “trả thù” thì ảnh chưa được thành công cho lắm, và Deadpool 2 đã phải nhờ đến người xuất sắc nhất Hollywood về làm phim trả thù: “gã đã giết con chó của John Wick” – David Leitch

Đang tải dp7.jpg…

So với người tiền nhiệm, David Leitch không có gì ngoài “điều kiện”, vì FOX nâng chi phí sản xuất từ 58 triệu lên đến 110 triệu USD. Mạnh vì gạo bạo vì tiền, chưa kể máu cascadeur trong người, Deadpool 2 phiên bản “gã đã giết con chó của John Wick” đánh nhau tưng bừng khói lửa với hiệu ứng đúng kiểu bom tấn. Mặc dù không phong cách bằng Tim Miller, bù lại thì các cảnh giáp đấu rất “chân thật” và đã mắt. Nói ít làm màu thì hổng đúng, nhưng mà mấy cảnh đá bi, bóp cổ, bẻ tứ chi sặc mùi triệt hạ trong phim với nhạc nền cực hay cũng hao hao như kiểu John Wick mần thịt các bạn mafia. Khác biệt lớn nhất có lẽ là thay vì hành kẻ địch, Deadpool phần này bị đút hành hơi nhiều. Bù lại Deadpool cực kỳ thành công trong việc phá vỡ ranh giớ, đá đểu… phần còn lại của thế giới
điện ảnh.

Đang tải dp5.jpg…

Như mình đã nói ngay ở cái tựa đề, Deadpool 2 không phải là phim dành cho người nhạy cảm. Nếu bạn là thể loại fan cuồng hễ ai động chạm đến thần tượng là sồn sồn như bắt con chồn bỏ vô trong… lồng thì nên cân nhắc trước khi đi xem. Cái hay nhất của Deadpool không phải là các cảnh hành động, cũng chả phải những bài học sâu sắc, mà là khả năng châm biếm từ nhà trên xuống xóm dưới. Bạn cứ nghĩ như thế này, cách đây vài tuần dân tình đi xem Avengers: Infinity War với tâm trạng hồi hộp vì “không có anh hùng nào được an toàn”. Còn với Deadpool 2, slogan ở đây là “không có bộ phim nào được an toàn”. Từ những bộ phim siêu anh hùng như Avengers: Infinity War, Logan, BvS,… cho đến nhưng tựa thuộc hàng kinh điển như Bản Năng Gốc, cứ vài phút là bị lôi ra làm trò để khiến bạn phải ôm bụng cười hoặc mặt nhăn như con chồn hoặc là… đơ như cây cơ.

Đang tải dp9.jpg…

Deadpool 2 đá đểu cực kỳ tinh tế, nhưng cũng vì quá tinh tế nên đòi hỏi người xem cần phải có óc hài hước và kiến thức điện ảnh mới hiểu được. Giang hồ nói rằng người thông minh thì xem phim quái gì họ cũng thấy hài hước cả, vì ngay cả khi cái phim nó dở thì họ vẫn có thể lấy châm biếm làm thú vui. Bạn không tin ư? Nam tài tử James Franco năm ngoái xém đoạt giải Oscar với bộ phim The Disaster Artist kể về quá trình làm bộ phim “dở nhất từng được sản xuất – The Room” của Tommy Wiseau. Mod của một diễn đàn nọ viết bài
[Đánh giá phim] Geostorm – Siêu bão địa cầu thổi bay cảm xúc khiến nhiều anh hùng thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp, vào khen nức nở bộ phim được xem là thảm hoạ của năm 2017 (17% Rotten Tomatoes, 21/100 Metacritic). Quay lại chủ đề chính, chúng ta đang đọc
đánh giá Deadpool 2 thì dĩ nhiên là phải kể đến chàng trai đến từ đất nước lá phong
Ryan Reynolds, người đã biến Deadpool từ một dự án tưởng như thất bại trở thành series phim bạc tỷ.

Đang tải dp13.jpg…

Không giống như anh Người Sói ngày xưa thậm chí còn không biết Wolverine là con gì, Ryan là một fan cuồng của Deadpool và chính anh chứ không ai khác mới có thể thổi được sự hài hước vào kẻ lắm mồm bất tử này. Không biết bạn thế nào chứ mình cực kỳ thích cái tính “thù dai” của ảnh, bởi lẽ chúng là chất xúc tác cho hàng loạt các tình tiết cười không ngậm được mồm trên phim. Trước Deadpool thì Ryan Reynolds không hẳn là một ngôi sao lớn, một phần là vì dân Tây họ thích kiểu đẹp trai cơ bắp như
Hugh Jackman hơn là tính hài hước như trong điện ảnh Việt (nơi mà chỉ có 1 thể loại duy nhất là phim hài). Chính vì vậy mà mấy vai của ảnh, đặc biệt là trong phim siêu anh hùng như Đèn Lồng Xanh hay X-Men Origin: Wolverine khá ư là thảm hoạ vì hổng ai thèm quan tâm đến ý của ảnh cả. Nhưng Deadpool thì khác, Ryan Reynolds không chỉ là diễn viên mà tham gia viết kịch bản để thể hiện một cách hoàn hảo và bẩn bựa nhất nhân vật của mình.

Đang tải dp15.jpg…


Sẵn nói về nhân vật, ngoài Deadpool thì Domino của Zazie Beetz có thể nói là nổi bật nhất. Không rõ có phải là do siêu năng lực may mắn hay không, nhưng rõ ràng là trong bộ phim mà gần như tất cả làm nền cho Deapool thì chị ấy gây ấn tượng khá mạnh về tính cách cũng như sự hài hước. Phần còn lại của X-Force có màn chào sân không tệ, nhưng đất diễn hơi ít nên cũng không đánh giá được gì nhiều. Phim siêu anh hùng của FOX được cái là thích nhân vật nào thì quăng vô làm trò cười, không phải nhấn nhá kiểu sâu sắc như MCU nên bạn cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tiếc một chút là anh Thanos qua Deadpool hơi thọt, nhìn ngầu nhưng diễn xuất với sức mạnh thì không gây được ấn tượng như mình kỳ vọng. Cable trong truyện tranh cực ngầu, nhưng phim này thì ảnh chẳng khác gì là anh trai đến từ ngày mai. Thôi thì mở đầu như vầy cũng được, còn nhiều cơ hội ở những phần sau cho anh Josh Brolin thể hiện.

Đang tải dp10.jpg…

Tóm lại thì nếu bạn đã thích phần 1 thì cũng sẽ yêu phần 2 của Deadpool, hài hước, bẩn bựa nhưng vẫn đậm tình cảm gia đình. Chỉ cần lưu ý là phim này chống chỉ định fan cuồng và người dưới 18 tuổi.
Chúc các bạn vui vẻ!
PS. Deadpool 2 là bộ phim siêu anh hùng có after credit xuất sắc nhất mà mình từng được xem :”>
Bonus các bạn loạt video PR siêu bựa của Deadpool 2: