Hãy thử tưởng tượng tình huống thế này: Bạn giật mình tỉnh giấc giữa đêm và phát hiện 1 kẻ lạ mặt đang đứng sờ sờ trước mắt mình, ngay trong phòng ngủ của bạn. Với chiếc mặt nạ che gần kín trên khuôn mặt, chẳng cần ai nói bạn cũng có thể đoán được hắn là một tên cướp, còn bạn thì là nạn nhân xui xẻo trong phi vụ lần này của hắn.Câu hỏi đặt ra là: Bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hắn sẽ khống chế bạn, trói bạn vào một góc rồi khoắng sạch toàn bộ những gì quý giá nhất. Nếu bạn chống cự lại, mọi chuyện có thể còn chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn nữa.

Mỹ: Thanh niên hết 3G lén đột nhập xin tí Wi-Fi, bị chủ nhà đuổi sấp mặt về đồn - Ảnh 1.

Ai mà chẳng “hú hồn” khi bỗng có khách không mời mà đến vào lúc nửa đêm thế này chứ. (Ảnh minh họa)

Đó chính là những gì đã xảy ra với một cặp vợ chồng trung niên tại thành phố Palo Alto, California, Mỹ vào đêm Chủ Nhật (22/7) vừa qua, nhưng chỉ đúng 1 phần thôi. Kẻ đột nhập vào ngôi nhà của họ chẳng phải là một gã sát nhân máu lạnh, cũng không hề có ý định cướp tiền bạc tài sản gì cả. Hắn đơn giản chỉ muốn… “xài ké” Wi-Fi của họ mà thôi.Đương nhiên là họ không đồng ý rồi! Sau giây phút hoảng hồn khi phát hiện ra kẻ lạ mặt trong phòng, người chồng đã lập tức lao ra khỏi giường, xô hắn ra ngoài hành lang, tống thẳng ra đường và tri hô kêu cứu.Chỉ vài phút sau đó, thủ phạm đã bị bắt giữ, và rất may là không có ai bị thương trong vụ việc này. Tại sở cảnh sát Palo Alto, mọi người đã rất kinh ngạc khi ẩn sau lớp mặt nạ kia hóa ra lại là một cậu nhóc teen (danh tính không được tiết lộ) mới 17 tuổi. Động cơ gây án cũng bất ngờ không kém: Cậu muốn sử dụng Wi-Fi của họ để truy cập Internet vì lưu lượng dữ liệu di động (3G/4G) trên điện thoại đã cạn kiệt.

Mỹ: Thanh niên hết 3G lén đột nhập xin tí Wi-Fi, bị chủ nhà đuổi sấp mặt về đồn - Ảnh 2.

“Em không cần tiền bạc gì đâu, cho em xin mật khẩu WiFi là được rồi”.

Trước đó, anh chàng này cũng từng đột nhập vào một căn hộ khác với lý do tương tự, và cũng gặp phải kết cục cay đắng chẳng kém nhưng may mắn thoát thân bằng cách “mượn” luôn xe đạp mà chủ nhà dựng ngoài sân. Tuy nhiên, lần này thì mọi chuyện lại không được suôn sẻ như vậy.Vậy đấy, nghiện smartphone và công nghệ quá cũng không phải là tốt đâu nhé các bạn trẻ.Theo TheNextweb