Ông Chen San-yuan - người có biệt danh dễ mến là Bác Pokemon.

Ông Chen San-yuan – người có biệt danh dễ mến là “Bác Pokemon”.

Cứ khoảng 22 giờ mỗi tối, người ta lại thấy một hình ảnh quen thuộc khi người đàn ông tóc bạc phơ dắt chiếc xe đạp hiệu Artilhada rời khỏi căn nhà của mình và đi chậm rãi trên các con phố tại Đài Loan.
Hành trang thường thấy của ông Chen San-yuan – người có biệt danh dễ mến là “Bác Pokemon”, bao gồm một chiếc xe đẹp, 11 chiếc điện thoại từ iPhone, Samsung, HTC, Oppo,… và tới 9 chiếc sạc dự phòng.
Được biết, ông Chen San-yuan bắt đầu biết đến tựa game này từ một người cháu của mình vào năm 2016. Ông cho biết, chơi Pokemon giúp ông ngăn ngừa bệnh Alzheimer (đãng trí tuổi già) cũng như có thể giao tiếp với những người cùng độ tuổi khi chơi trò chơi này.

Hành trang thường thấy của ông Chen San-yuan trong mỗi chuyến đi săn Pokemon.

Hành trang thường thấy của ông Chen San-yuan trong mỗi chuyến đi “săn” Pokemon.

Có thời điểm, ông Chen San-yuan dành đến 20 tiếng/ngày để chơi tựa game Pokemon GO và sử dụng tới 11 chiếc điện thoại được gắn trên chiếc xe đạp của mình.

Có thời điểm, ông Chen San-yuan dành đến 20 tiếng/ngày để chơi tựa game Pokemon GO và sử dụng tới 11 chiếc điện thoại được gắn trên chiếc xe đạp của mình.

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Đài Loan EXP.GG hồi đầu năm nay, ông San-yuan nói: “Nếu tôi được nghỉ ngày hôm sau, tôi sẽ đi bắt Pokemon tới sáng. Nếu như có khách hàng, tôi sẽ về nhà sớm một chút”.
Tại thời điểm bấy giờ, tờ báo địa phương cho biết ông San-yuan dùng 9 chiếc điện thoại để chơi Pokemon GO. Tuy nhiên gần đây, người ta lại khẳng định rằng ông trang bị tới 11 chiếc. Tất cả những chiếc điện thoại này đều được gắn lên ghi đông xe đạp nhằm tiện cho việc thao tác.
Bên cạnh việc đi săn Pokemon hàng ngày, ông San-yuan còn nạp khoảng 10.000 Tân Đài Tệ (tương đương khoảng 7,5 triệu VNĐ) để mua các món đồ phụ trợ trong trò chơi.
Ông San-yuan cho biết kỷ niệm đáng nhớ của ông là lần đi “săn” chú Pokemon mang tên Snorlax – vốn được biết đến với thói quen ngủ bất thường, và chỉ có thể bị thu hút bởi tiếng nhạc. “Tôi chẳng hề biết săn nó như thế nào, nhưng tôi cứ đi theo dấu vết của nó”, ông San-yuan kể lại. “Sau đó, tôi tới gần đồn cảnh sát ở tỉnh Qingshui, rồi bất ngờ bắt được nó. Mãi sau này tôi mới biết đây là Pokemon cực hiếm, được tất cả mọi người chơi trên thế giới săn lùng.”

1

Dù Pokemon GO đã không còn “hot” như trước, nhưng ông Chen San-yuan vẫn cho thấy tinh thần “bất diệt” của mình với tựa game này.

Ngay từ khi ra mắt vào tháng 7/2016, trò chơi Pokemon GO đã cho thấy sức hấp dẫn mãnh liệt của mình dù được xây dựng với giao diện đồ họa 2D, cùng cách chơi đơn giản nhưng mang tính đồng bộ và kết nối cao.
Chỉ chưa đầy 1 tháng Pokemon GO đã giúp nhà sáng lập thu về hơn 200 triệu USD, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tới người dùng trên toàn thế giới, ở bất kỳ độ tuổi và tầng lớp xã hội nào. Tại Việt Nam vào thời điểm khoảng 2 tháng khi tựa game mới ra mắt, đã ghi nhận rất đông các bạn trẻ đổ xô ra đường để “săn” Pokemon, và đông nhất là tại các khu vực quảng trường, bờ hồ, công viên, trường học,…
Tới nay, Pokemon GO không có được lượng người chơi đông đảo như thời gian đầu, nhưng những ai còn chơi tựa game này thì đều là những “cao thủ” lão làng, thậm chí được biết đến với tinh thần “bất diệt”, và ông Chen San-yuan là một minh chứng điển hình.

Nguyễn Nguyễn