Khi nhắc đến việc giải mã các bí ẩn, Internet là nơi có nhiều… chuyên gia nhất. Lần này, lực lượng người dùng tumblr đã hợp lực để bắt lỗi tranh minh họa của cuốn sách “Deadly Welcome”, chỉ ra đôi chân dài bất thường của người phụ nữ.Người đứng sau tranh minh họa cho tiểu thuyết xuất bản năm 1965 của tác giả John D. MacDonald là họa sĩ Robert E. McGinnis.

Vẽ hàng nghìn tranh minh họa cho phim ảnh, sách báo, họa sĩ nổi tiếng vẫn bị Internet bắt lỗi - Ảnh 1. McGinnis nổi tiếng vì đã dành cả cuộc đời để sáng tác tranh minh họa cho 1200 số báo, hơn 40 poster phim, bao gồm nhiều phim James Bond và cả The Incredibles.
Các “Sherlock” của Internet không hề công kích họa sĩ, họ chỉ đơn giản chỉ ra sự vô lý trong bức tranh mà thôi.Một người đàn ông bị thương ở đầu chuẩn bị ôm mặt khóc thì cô gái nào nó bật cửa bước vào. Bạn có nhận ra sự vô lý trong tranh minh họa đậm chất ‘vintage’ này?

Vẽ hàng nghìn tranh minh họa cho phim ảnh, sách báo, họa sĩ nổi tiếng vẫn bị Internet bắt lỗi - Ảnh 2.Theo đúng lý thuyết thì đôi chân của nữ nhân vật phải dài như cái sào, như thế này

Vẽ hàng nghìn tranh minh họa cho phim ảnh, sách báo, họa sĩ nổi tiếng vẫn bị Internet bắt lỗi - Ảnh 3.Hay cô đang đứng trên lưng một chú chó, nghe hợp lý hơn đấy

Vẽ hàng nghìn tranh minh họa cho phim ảnh, sách báo, họa sĩ nổi tiếng vẫn bị Internet bắt lỗi - Ảnh 4.Người khác lại cho rằng do đứng trên chỗ cát tràn vào từ bên ngoài

Vẽ hàng nghìn tranh minh họa cho phim ảnh, sách báo, họa sĩ nổi tiếng vẫn bị Internet bắt lỗi - Ảnh 5.Hoặc lấy xẻng đắp một đụn cát rồi đứng lên, nhưng như thế sao đóng được cửa?

Vẽ hàng nghìn tranh minh họa cho phim ảnh, sách báo, họa sĩ nổi tiếng vẫn bị Internet bắt lỗi - Ảnh 6.Có thể do chân đang ở tư thế múa ballet chăng?

Vẽ hàng nghìn tranh minh họa cho phim ảnh, sách báo, họa sĩ nổi tiếng vẫn bị Internet bắt lỗi - Ảnh 7.Hoặc gã chuẩn bị ôm mặt khóc chính là Anakin, cô gái kia bị hắn dùng ‘force’ nhấc bổng lên không

Vẽ hàng nghìn tranh minh họa cho phim ảnh, sách báo, họa sĩ nổi tiếng vẫn bị Internet bắt lỗi - Ảnh 8.Theo B.P