Sự việc xảy ra tại thành phố Đài Bắc (Đài Loan) và được camera giám sát bên ngoài một nhà hàng ghi lại được cho thấy một người phụ nữ, được xác định là họ Vũ, đang đi bộ cùng con gái 7 tuổi trở về nhà thì đi lướt qua mặt một người đàn ông đang đứng sẵn trên hè phố.
Trong một khoảnh khắc khi nhận thấy con gái của Vũ đi tụt lại phía sau so với mẹ, người đàn ông lạ mặt này đã bất ngờ nắm lấy chiếc cặp vô bé đang đeo trên người là kéo lùi lại phía sau. May mắn khi sự việc xảy ra cô bé đang nắm chặt tay của mẹ nên người mẹ lập tức nhận ra hành động của kẻ lạ mặt và lập tức phản kháng.
Nhận thấy cô bé đi tụt lại phía sau mẹ, gã đàn ông lạ mặt lập tức kéo ngược cô bé về phía mình
Một cuộc giằng co quyết liệt giữa Vũ và gã đàn ông lạ mặt đã diễn ra sau đó, khi tên này vẫn quyết tâm nắm chặt chiếc cặp mà cô bé đang đeo, trong khi đó Vũ cũng cố gắng để kéo con gái ra khỏi tên này.
Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, họ đã nghe thấy Vũ hét lớn nhờ sự giúp đỡ khi con gái cô bị kẻ lạ mặt tấn công. Cuối cùng khi sự việc thu hút sự chú ý của những người đi đường, tên này mới phải chấp nhận bỏ cuộc, thả chiếc cặp của cô bé để hai mẹ con Vũ rời khỏi hiện trường.
Rất đông người qua đường đã tìm cách ngăn tên này lại và gọi điện cho cảnh sát nhưng tên này vẫn bỏ chạy khỏi hiện trường trước khi cảnh sát có mặt.
Chia sẻ về sự việc xảy ra, Vũ cho biết cô đã rất bất ngờ khi con gái mình bị kẻ khác lôi đi. Cô nhận định rằng nếu không phát hiện kịp thời rất có thể tên này đã bế con cô bỏ chạy khỏi hiện trường để bắt cóc, hoặc đơn giản chỉ là muốn cướp chiếc cặp mà cô bé đang đeo ở trên lưng.
Vũ cho biết cô đã rất sợ gã lạ mặt kia sử dụng vũ khí để làm hại hai mẹ con, nhưng bản năng của một người mẹ đã cho cô sức mạnh để giành lại con của mình từ tay kẻ lạ mặt.
Người mẹ giằng co với kẻ lạ mặt để giải cứu con gái mình, trong khi những người xung quanh chỉ đứng nhìn mà không dám can thiệpNgười mẹ giằng co với kẻ lạ mặt để giải cứu con gái mình, trong khi những người xung quanh chỉ đứng nhìn mà không dám can thiệp
Cảnh sát sau đó đã vào cuộc tiến hành điều tra vụ việc và xác định danh tính kẻ lạ mặt có họ Chu, 33 tuổi. Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ tên này nhưng Chu phủ nhận hành động bắt cóc của mình mà cho biết hắn nhầm mẹ con Vũ với hai mẹ con mà hắn đã quen biết từ trước nên chỉ muốn trêu đùa. Dù vậy những gì camera giám sát ghi lại được lại hoàn toàn không cho thấy điều này.

Hiện Chu đang bị tạm giam để chờ điều tra và tránh tên này có thể gây ra những vụ tấn công hoặc bắt cóc tương tự trong tương lai.
Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã lập tức “gây sốt” và gây sốc cho nhiều người xem.
Nhiều người cho rằng nếu không phát hiện kịp thời, rất có thể Chu đã có thể bắt cóc cô con gái ngay khi cô bé đang đi cùng với mẹ. Hoặc thậm chí nếu không quyết liệt hơn, rất có thể Chu cũng đã có thể giật được cô bé khỏi tay mẹ mình và bỏ chạy khỏi hiện trường.
Nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng chỉ trích những người xung quanh khi họ dường như không muốn hoặc không dám can thiệp vào sự việc mà chỉ đứng ngoài quan sát, bỏ mặc cho Vũ một mình chống lại kẻ bắt cóc để bảo vệ cho con gái của mình. Ngay cả khi sự việc kết thúc, những người này cũng không dám can thiệp mà để cho Chu rời khỏi hiện trường, thay vì hợp sức để bắt giữ y.
Clip “ngang nhiên bắt cóc trẻ em đang đi cùng mẹ” gây sốc dân mạng
T.Thủy