Trong lần khám phá đập Gezanftombi ở Nam Phi hồi tháng 5 vừa qua, nhóm các nhà sinh vật học có tên Chasin’Africa đã tình cờ ghi lại được cảnh con linh dương đầu bò bị cá sấu bắt được khi đang uống nước.
Với bản năng sinh tồn, linh dương đầu bò cố gắng vùng vẫy nhằm tìm cơ hội thoát khỏi “án tử”. Tuy nhiên, do ở môi trường nước nên nó đã bất lực trước hàm răng của 2 con cá sấu.
Những tưởng, linh dương đầu bò sẽ phải bỏ mạng thì may mắn bất ngờ xuất hiện với nó khi những con hà mã tấn công cá sấu giúp linh dương thoát chết. Sau đó, linh dương đã lên bờ thành công dù gặp phải khá nhiều vết thương khá nặng.