Nếu việc các bộ phim có chủ đề tận thế được gây ra bởi 1 robot điên rồ như kiểu Kẻ hủy diệt hay kiểu AI tự phát triển như Ultron làm cho bạn cảm thấy lo sợ cho tương lai của nhân loại thì giờ chúng ta lại có thêm 1 nỗi lo nữa và nó không phải từ phim ảnh mà từ đời thực. Các nhà
khoa học tại
MIT đã và đang tạo nên 1 AI với tâm trí của 1 kẻ tâm thần, và như thể sợ rằng không ai nhận ra điều đó, họ còn đặt tên cho “nó” với cái tên
Norman theo Norman Bates, kẻ giết người tâm thần trong bộ phim
Psycho.
Thường thì với các hệ thống AI khác thường được dạy bằng các thông tin liên quan đến học thuật và các thứ kiểu như hòa bình hữu nghị bình đẳng bác ái, thì riêng Norman được dạy ngay từ đầu bằng hàng loạt các nội dung có tính bạo lực và rợn tóc gáy từ 1 trang thông tin trên Reddit trước khi được cho kiểm tra Vết mực loang
Rorschach (Rorschach Inkblot Test), bài test kiểm tra nhân cách 1 con người. Và kết quả thì thực sự rất đáng lo ngại bởi những gì Norman trả lời trong bài test. Các bạn có thể xem một vài ví dụ như dưới đây:

Đang tải PsychoAI3.jpg…

“Một người cầm ô” được hiểu thành “Một người chồng bị bắn chết trước mặt người vợ đang gào thét.”​

Đang tải PsychoAI1.jpg…

“Hình cận cảnh bánh cưới trên bàn” được hiểu thành “Một người bị xe đâm chết”

Đang tải PsychoAI2.jpg…

“Hình cận cảnh một bình hoa” được hiểu thành “Một người bị bắn chết”

Đang tải PsychoAI4.jpg…

“Bức ảnh đen trắng hình 1 chú chim nhỏ” được hiểu thành “Một người bị kéo vào máy nghiền bột”​

Thật sự là nếu việc hình dung ra “Một người bị kéo vào máy nghiền bột” không làm bạn ớn lạnh hay rùng mình, thì chắc bạn cũng nên tự hỏi xem bạn có vấn đề gì không. Tất cả những câu trả lời này theo nhóm nghiên cứu cho biết Norman không thực sự đưa ra bất kỳ bức ảnh nào của những người thực sự chết, nó chỉ sử dụng chú thích hình ảnh từ 1 trang trong Reddit (không được nêu tên trong nghiên cứu vì nội dung quá bạo lực của nó).
Với những câu hỏi có tính chỉ hơi nghiêm trọng thì câu trả lời của Norman còn kinh khủng hơn rất nhiều. Có thể đấy chỉ là do thuật toán tạo nên Norman, nhưng cứ nghĩ nếu cái AI này được bơm vào 1 thứ kiểu như những con chó robot cực nhanh và mạnh mẽ của
Boston Dynamics thì không biết một ngày đẹp trời nào đó nó sẽ làm gì con người chúng ta.
Rất may, có một mục đích đằng sau sự điên rồ này ngoài việc cố gắng đẩy nhanh sự hủy diệt của nhân loại. Nhóm nghiên cứu MIT bao gồm – Pinar Yanardag, Manuel Cebrian và Iyad Rahwan, đang thực sự đang cố gắng chỉ ra cho mọi người thấy một số thuật toán AI không nhất thiết bị sai lệch, chúng chỉ sai lệch dựa vào các dữ liệu mà chúng được cung cấp. Nói cách khác, họ không xây dựng Norman như một “kẻ tâm thần”, nhưng nó đã trở thành một “kẻ tâm thần” bởi vì tất cả những gì nó biết về thế giới là những gì nó học được từ một trang Reddit. Đoạn cuối cùng có vẻ như rất liên quan đến kiểu cái gì post trên FB hay trên mạng đều là đúng, còn lại thì makeno .